Starwar 2015 thật sự là 1 sự thất vọng toàn tập, về mọi thứ
Nó giống như 1 bản parody các phần trc xào lại rồi nhồi chung làm 1
concept tệ miễn chê, trừ những thiết kế cũ bưng ra dùng lại thì còn toàn bộ những thứ còn lại như nồi lẩu thập cẩm: chúng ta có thể thấy bóng dáng của Iron man qua cái ánh đèn màu xanh chói lóa và cái bản đồ vũ trụ, tạo hình mang dáng dấp màu sắc của Inside out của bà chủ quán bar, cái xe hao hao trong film priest và đủ thứ khác nữa v.vv.. c
hưa kể các nhân vật người ngoài hành tinh còn tệ hơn cả tệ nữa, còn chi tiết máy móc thì phẳng lỳ như dán vào, thậm chí kích thước của mấy con tàu còn chẳng đút nổi người vào cho lọt vậy mà nội thất bên trong thì rộng vcl, có phải là công nghệ nén ko gian mới ko nữa, màu sắc thì đâm thọc nhau đâm luôn vào mắt của mình
kĩ xảo thì nửa nạc nửa mỡ, mình có cảm giác như đang xem 1 bộ phim kinh phí thấp đầu thế kỉ 20 đc ghép thêm kỉ xảo vậy
BB-20 thì thực sự dễ thương, nhưng thề là design của nó lạc quẻ éo chịu đc
về dàn diễn viên thì ba trấm, trừ các vai cameo éo thể chê đc thì 2 nhân vật chính trông như thể họ đang diễn vai phụ đóng tấu hài, nhan sắc của nam chính thì ko thể lường trc nổi, vai phản diện chính cũng ko khá hơn là bao nhiêu trông như thể là con trai của snake để lộn film vậy

trông anh phi công giỏi nhất vũ trụ đẹp trai bao gay (lol) trông còn giống vai chính gấp 1000 lần,
vai Luke tệ đến nỗi mời 1 anh chàng cầu thủ bóng rổ vào đóng chỉ vì anh ta đủ cao, omg