- 14/6/15
- 1,367
- 881
Giờ mới đọc review của đồng chí nên mình cũng xin phép có ý kiến thế này
Sở dĩ The Force Awakens không thể bằng được A New Hope vì ban đầu hồi năm 1977 tự dưng ông Lucas nảy ra ý tưởng điên rồ là làm 1 bộ phim hoang tưởng đặt tên đơn giản là Star Wars thôi :) và không có hi vọng sẽ làm được nổi các phần sau do chả biết khán giả có đón nhận và yêu thích nó không (thời đó phim tình cảm chiếu rạp thịnh hành, space opera không được ưa chuộng, không có big hit) nên bác xem A New Hope sẽ thấy mạch phim rất tròn, có world-building, mở thân kết, gần như không có hint hay mystery nào :) Kinh phí có 11 triệu đô mà đùng phát thu về mấy trăm triệu thì bác hiểu nó như thế nào rồiMà cái bựa của ông Lucas (và cũng là cái hay) của ổng ở chỗ toàn chơi kiểu viết nội dung chắp vá, nghĩ đầu trước rồi mới lo bịt đuôi, trái ngược với các biên kịch khác bây giờ là phải nghĩ cái đuôi plot twist thật hay, o bế vào 1 khuôn khổ rồi, còn ông Lucas thì chỉ thích trí tưởng tượng bay cao bay xa, nước đến đâu đắp đê đến đấy thôi
thế nên mới có những plot twist đi vào lịch sử Vader là bố Luke (hết nhân vật hoành tráng, không phải xây dựng thêm background để làm bố nv chính rồi nên chọn luôn xừ luôn lão này
thế là khán giả ra rạp xem phim cũng ngã ngửa vì không ngờ luôn), hoặc ở A New Hope Luke với Leia khá là hợp nhau với hình tượng Hiệp sĩ nghèo - Công chúa, Han thì hành xử như thư thằng Jerk, nhưng xem phim xong khán giả khoái Han quá, muốn Leia là của Han, thế là sang Empire Strike Back đùng phát ổng sửa cho Leia quay ra yêu Han, Luke là anh trai
Bác xem poster Empire Strike Back sẽ thấy nhìn na ná ...Gone with the Wind
thực ra là để chiều khán giả
Rhett Butler với Han Solo chả khác gì nhau đều là hai thằng Jerk - hình tượng nam chính được nhiều người yêu thích
(Kylo Ren phần 7 cũng là 1 thằng Jerk luôn nhưng dự là lần này lại thắng Finn như Han thắng Luke ngày xưa rồi
vì tụi nó đi xem về ủng hộ Ren x Rey dữ quá trời
fanart fanfic mọc lên như nấm
nice guys finish last
)
Cơ bản bác phải hiểu so sánh The Force Awakens với A New Hope 100% từ A -> Z gần như là sự so sánh vô nghĩacó thể dựng cảnh na ná nhưng TFA trái ngược hoàn toàn với ANH, với 1 đống hint, mystery, làm nhiệm setup câu hàng cho phần sau thôi
Ngoài ra còn phải đóng vai trò tái hiện lại OT cũ, lấy lòng fan của nó sau PT nữa. Với cả thật lòng mà nói Star Wars 7 không có Lucas đóng góp giống như đứa con phải tự chiến đấu mà không có bố bảo kê, có thể hơn thứ gì chứ ý tưởng mới cho phần phim mở đầu thì khó mà bằng được phần 1 với phần 4
![]()
Lucas không muốn nhúng tay vào lên ý tưởng cho TFA vì ổng thấy mình già rồi, 5 10 năm nữa không biết thế nào để mà cáng đáng được
với cả sau PT bị ném đá quá thì cảm thấy rất sợ áp lực + kỳ vọng của fan và dư luận. Cái dở của Lucas là làm đạo diễn tệ nhưng vẫn cứ cố làm phần 1 2 3 thôi chứ trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo thì ai mà bằng được. Thực ra bản thân cái phần Force Awakens này cũng phải chịu nhiều áp lực: phải hay hơn 12 3, phải được như 4 5 6, phải đóng vai trò làm reboot để thế hệ người xem SW mới hiểu được 80 90% setup của phim mà không phải bổ túc 6 phần cũ (dĩ nhiên nếu có người biết rồi đi xem cùng để giải thích sẽ hay hơn) và không có Lucas giúp (dù sao cũng chả có ai hiểu con bằng bố, phần PT ông ý có hoang tưởng nhào nặn dữ thật nhưng không thể phủ nhận là vẫn hay và ăn nhập vào phim, chỉ là đạo diễn tệ nên không thấy hết được 100% cái hay thôi).Thật ra mình thấy nhiều bác đi xem phim phàn nàn không bằng OT hay PT vì đơn giản các bác yêu mấy phần cũ, khiến nó thành cái bóng quá lớn, lấy nguyên thành công của 1 triology để vs phần 7 này luôn nên cảm thấy hụt hẫng
Chứ thực ra theo mình nếu chỉ xét 1 phần thì TFA phải nói là thành công rồi, dàn cast trẻ diễn tốt, setup phim đi đúng hướng, các nhân vật cả chính lẫn phản diện có nhiều cơ hội phát triển hơn 2 triology cũ, lợi nhuận thu về gấp 3 4 lần mong đợi (thấy báo ghi ban đầu Lucasfilm nghĩ doanh thu chắc chỉ bằng Star Trek Reboot 2009), làm thu hút sự chú ý lớn của mạng xã hội (cái đám shipper trên mạng XH như kiểu pr thần thánh miễn phí, cứ 1 fanart fanfic hashtag của nó sẽ gây chú ý tò mò đến rất nhiều người không biết/ chưa coi).Vụ cặp RenxRey thì chả biết thế nào, nhưng nếu fan ship dữ quá thì chắc là
Căn bản thằng Ren có tệ đến mấy cũng là con trai duy nhất của Han, cháu nhà Skywalker, đám fan nó vẫn muốn nhân vật mình yêu thích có người thừa kế là con ruột mà 

Mà cái bựa của ông Lucas (và cũng là cái hay) của ổng ở chỗ toàn chơi kiểu viết nội dung chắp vá, nghĩ đầu trước rồi mới lo bịt đuôi, trái ngược với các biên kịch khác bây giờ là phải nghĩ cái đuôi plot twist thật hay, o bế vào 1 khuôn khổ rồi, còn ông Lucas thì chỉ thích trí tưởng tượng bay cao bay xa, nước đến đâu đắp đê đến đấy thôi
thế nên mới có những plot twist đi vào lịch sử Vader là bố Luke (hết nhân vật hoành tráng, không phải xây dựng thêm background để làm bố nv chính rồi nên chọn luôn xừ luôn lão này
thế là khán giả ra rạp xem phim cũng ngã ngửa vì không ngờ luôn), hoặc ở A New Hope Luke với Leia khá là hợp nhau với hình tượng Hiệp sĩ nghèo - Công chúa, Han thì hành xử như thư thằng Jerk, nhưng xem phim xong khán giả khoái Han quá, muốn Leia là của Han, thế là sang Empire Strike Back đùng phát ổng sửa cho Leia quay ra yêu Han, Luke là anh trai
thực ra là để chiều khán giả
Ví dụ như thằng Ren xem xong rồi cũng chỉ biết nó fanboy ông ngoại, phản bội gia đình thôi chứ quá khứ chính xác vì sao thì không ai biết 
...v...v...




