Nói là "an toàn" thôi chứ thực ra mình chả thấy an toàn cái khỉ gì cả. Theo mềnh nếu kịch bản Star Wars 7 đúng "an toàn" thì phải như thế lày:
- Han với Leia sống hạnh phúc bên nhau như các công chúa Disney khác và dĩ nhiên Han không bị xiên, Leia không mất con.
- Luke sau 30 năm vẫn giữ được phong độ + train thêm được 1 đàn Jedi già trẻ lớn bé mới chứ không phải vác cái bụng phệ đi Hawaii du lịch.
===> Sau đó bộ 3 cũ có 1 cảnh tái hợp thật tềnh cảm làm cả rạp nhất là các ông bà fan lâu năm lớn tuổi khóc lóc sướt mướt theo.
- Kylo Ren được xây dựng theo hình tượng nhân vật phản diện 1 chiều, tức là chỉ có ác, không mâu thuẫn nhân cách, không emo, không cảm xúc, giống kiểu Darth Vader và Darth Maul, không khiến khán giả phải cảm thấy khó chịu khi ra rạp rồi lên mạng xã hội hashtag cãi nhau loạn cào cào lên.
- Rey phải là Nam (Star Wars là Male-dominated Universe cơ mà, tự dưng đùng phát làm thành main nữ. Hình như hồi công bố nhiều người còn auto quay ra nghĩ main là bạn nigga chỉ vì em Rey là nữ
).
...vân vân... mây mây...
Nói chung để đi theo đúng công thức dòng phim hành động bom tấn thị trường bây giờ thì có rất nhiều cách "an toàn" hơn rất nhiều
Với cả mình thấy em Rey cũng chẳng bá lắm đâu, ăn may thôi, đoạn nó lái Falcon thoát được đám truy đuổi là còn có chú đen ngồi ghế phụ giúp, xong cả 2 đứa còn shock khoe nhau loạn lên là biết cờ hó ngáp phải ruồi ăn may rồi

Chứ nói về độ bá thì phải là Anakin trong Phantom Menace ý, bé tí tuổi mà craft giỏi như giáo sư, tạo ra C3PO, tàu đua, sửa tất cả mọi thứ, lại còn là natural pilot, một mình thịt tàu chiến của Federation nữa
Bảo Ký Lô yếu thì bác phải xem lại A New Hope, Vader trong phần đó còn ăn hại hơn Ký Lô nhiều

Còn vì sao nó emo thì bác đọc lại phần trên. Nhưng cá nhân mình thích kiểu phản diện mới của nv Ký Lô này hơn, là 1 phiên bản nâng cấp của Anakin và sắp thành Vader

Với cả mình thấy từ đầu đến giữa phim thằng Ký Lô cũng bình thường, chỉ có từ lúc gặp nhỏ Rey ở trong rừng xong lại còn tự tay bế nó lên tàu là mình bắt đầu thấy 3 chấm thôi

