Bao nhiêu thứ người ta muốn ông giải đáp thì ông giải đáp có 2, còn lại vứt

Nếu p9 ko làm ra đầu ra đũa thì thôi chịu ông.
Cơ mà xem xong ta cảm tưởng đây là một phiên bản hào nhoáng và chắc tay hơn Transformers 4 và 5 của anh Bảy

cũng phần đầu tiên (AoE) bày ra một đống plot nghe rất ghê gớm (Kylo Ren/Lockdown, Snoke/Creators), phần tiếp theo (Last Knight) đi theo cái hướng vẹo vì đấy đéo hiểu luôn. Có cái là SW dẫn dắt tốt hơn, khá lắt léo, A tưởng B, B tưởng C, C tưởng Z, chứ như Transformers 5 thì ta chửi tục luôn.
Cơ mà nếu xem từ p7 thì cũng khá. Nếu biết ít hoặc ko biết thì sẽ thấy rất thú vị, vì ko có một cái gì ở sẵn trong đầu để bảo copy ở đâu cả.
Chấm điểm: 7/10.