- Snoke với Mary Sue Rey chẳng cần biết từ đâu đến, ko cần tập luyện gì nhiều, vẫn dùng Force & LS được. Trong khi Anakin luyện với đám Jedi 10 năm vẫn đánh thua Dooku, Yoda rặn tí phọt ra quần mới nâng nổi chiếc X-wing thì em Rey nâng cả đống đá không rớt giọt mồ hôi.
- Cảm tử bằng Lightspeed. Bao nhiêu năm đánh nhau không đứa nào nghĩ ra trò này ngay từ đầu. Kiểu gì chẳng chết, nên cứ lao vào đám imperial ship mở đường cho đồng đội thì chiến tranh kết thúc từ bao giờ .
- Force Ghost tương tác được với thế giới thực. Làm được như vậy thì tại sao không:
+ Obiwan force ghost phá lò phản ứng của Death Star. The end
+ Anakin force ghost trước mặt Ben "Cháu ơi! Dừng lại". The end.
+ Obiwan teleport ra sau lưng Darth Vader, "Không phải chuyện cá nhân đâu". The End
+ Qui Gon Jinn, xuất hiện, đẩy nốt Anakin xuống dòng dung nham. Quay lại nhìn Kenobi, cưởi mỉm gật đầu rồi biến mất. The End