Star Wars: The Last Jedi (2017)

Toàn bad joke, asspull, plot hole plot shield.
Người ta làm trung thành với nguyên tác thế còn chê ^^.Chứ như rogue 1 chả thấy chất Sw đâu.
 
Người ta làm trung thành với nguyên tác thế còn chê ^^.Chứ như rogue 1 chả thấy chất Sw đâu.
giphy.gif
 
So sánh kiểu gì chả hiểu. Mark Hamil cũng phải chẳng lên khen phim lấy phim để nhằm marketing còn gì (mặc dù chán ghét vs lộ hint là phim sẽ dở thấy rõ). Thích lên youtube mà lục.. toàn đá đểu TLJ trước khi ra mắt.

Rồi sau này coi chính thức ổng mới biết là Luke chết trong phim, shock não đơ mẹ luôn còn gì.

Nhiều thằng suy nghĩ nông cạn vãi, khen là để làm cái hình thức (mặc dù chửi trong bụng). Làm trong cái ngành phim mà ruột thẳng như ngựa sao mà sống ?
Giống trường hợp JL vãi =))
 
Thực ra so thế cũng không đúng lắm. Vì Snyder rời khỏi dự án rồi, Còn Abrams vẫn làm producer theo lời mời của hãng trong suốt quá trình làm phim để góp ý và chỉnh sửa cho Rian. Tức là ổng hoàn toàn biết điều gì đang xảy ra và có khớp với TFA của ổng ko và ổng chấp nhận cách phát triển đó.
Mark thì cũng có khen và like nhiều tweet bàn về TLJ nhưng hầu hết là những tweet liên quan đến Reylo hoặc fanart Reylo chứ có mấy khi ổng bàn về bản thân ổng trong phim đâu. Tức là ổng cũng có ngấm ngầm báo trước là 2 đứa nó là 1 đôi rồi và ủng hộ chứ ko có liên quan gì đến nhân vật của ổng.
Nhưng thực ra bàn cái vấn đề này mãi để làm cái khỉ gì nhỉ? 8-|Phim đã ra rạp rồi, ai thích thì cứ thích, ai ghét thì cứ ghét, bản thân cũng chả phải là đạo diễn việc gì cứ phải tỏ ra mình là người ta để phán xem người ta làm thế là thật hay giả. Cũng như ngày xưa Lucas cũng thế nhiều người cứ chửi ổng làm PT dở, sống giả tạo khi khen PT mà ko chịu thừa nhận sai lầm của mình, nhưng đấy là việc của ổng và cảm nhận của cá nhân ổng, mắc mớ gì đến người ngoài mà có quyền bảo người ta được thích hay không, thích thật hay thích giả. Mỗi người 1 quan điểm cứ tự xem tự cảm nhận tự quyết định thích hay không đi.
 
Nói chuyện như thằng con nít...
 
Thực ra so thế cũng không đúng lắm. Vì Snyder rời khỏi dự án rồi, Còn Abrams vẫn làm producer theo lời mời của hãng trong suốt quá trình làm phim để góp ý và chỉnh sửa cho Rian. Tức là ổng hoàn toàn biết điều gì đang xảy ra và có khớp với TFA của ổng ko và ổng chấp nhận cách phát triển đó.
Mark thì cũng có khen và like nhiều tweet bàn về TLJ nhưng hầu hết là những tweet liên quan đến Reylo hoặc fanart Reylo chứ có mấy khi ổng bàn về bản thân ổng trong phim đâu. Tức là ổng cũng có ngấm ngầm báo trước là 2 đứa nó là 1 đôi rồi và ủng hộ chứ ko có liên quan gì đến nhân vật của ổng.
Nhưng thực ra bàn cái vấn đề này mãi để làm cái khỉ gì nhỉ? 8-|Phim đã ra rạp rồi, ai thích thì cứ thích, ai ghét thì cứ ghét, bản thân cũng chả phải là đạo diễn việc gì cứ phải tỏ ra mình là người ta để phán xem người ta làm thế là thật hay giả. Cũng như ngày xưa Lucas cũng thế nhiều người cứ chửi ổng làm PT dở, sống giả tạo khi khen PT mà ko chịu thừa nhận sai lầm của mình, nhưng đấy là việc của ổng và cảm nhận của cá nhân ổng, mắc mớ gì đến người ngoài mà có quyền bảo người ta được thích hay không, thích thật hay thích giả. Mỗi người 1 quan điểm cứ tự xem tự cảm nhận tự quyết định thích hay không đi.

Chả nhớ được Abrams quay về EP9 từ lúc nào nhỉ?
 
Đuổi Colin Trevorrow và Derek Connolly tháng 9 năm nay, đuổi Phil Lord và Christopher Miller của Han Solo tháng 6 năm nay. Xin Abrams về làm giúp sau đó.
 
Đúng rồi còn gì thích hay ghét thật hay giả là quyền của người ta, có phải người ta quái đâu mà nhét chữ vào mồm người khác phán xét nhận định thằng đấy thích giả với nói dối. Vấn đề quá mơ hồ để mà phải bàn luôn. Click vô topic tưởng có cái gì mới hóa ra cứ đào mộ lại vấn đề cũ.

Mà lão Abrams đâu có ngu, lão ấy luôn luôn liên quan đến trilogy này dù ít hay nhiều, casting cũng là lão đích thân dùng uy tín đi mời Adam Driver về vì tên Driver chỉ muốn đóng arthouse, chứ ko thì đào éo đâu ra Kylo với Reylo gánh team cho cái trilogy này. Cứ cho là lão Abrams khen giả tạo cái script TLJ đi để cả dự án lão làm cha đỡ đầu từ lúc nó mới hình thành đi tong và TFA của lão cũng thành vô nghĩa luôn đi, thì chả có lý do gì lão buộc phải đánh cược uy tín về về dọn shit cho Rian làm gì + ăn gạch tiếp của đám toxic fan cả. Quentin Tarantino còn đang muốn lão Abrams sản xuất Star Trek rated R bỏ mie luôn kia kìa.
 
hà nội chịu chơi vãi
25442770_922545274571578_3842468371491446815_n.jpg
 
25396208_1590231504357134_7741619893930984905_n.jpg
25398998_10155209319834290_7819506188485605624_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình cũng đang chờ Star Trek rate R của Quentin xem bọn toxic nó chửi "mất chất" như thế nào. Fan Star Trek cũng toxic lắm.
 
cái star trek discovery hay vậy mà tụi nó còn chê được....
 
Người ta làm trung thành với nguyên tác thế còn chê ^^.Chứ như rogue 1 chả thấy chất Sw đâu.
giao hoan đất trời mẹ retcon xong ra cái plotline như dương cụ. Plot thì đơn giản vl xem chả cần nghĩ mẹ gì cả, xem xong quên mẹ luôn.
 
mong là hết cái trilogy này sang trilogy mới thì lấy ở SW Legends 1 ít ideas vứt vào như Darth Revan chẳng hạn.
 
Back
Top