Street Fighter Bar Fight III

Hacker1618

The Warrior of Light
Tham gia ngày
6/11/08
Bài viết
2,469
Reaction score
28
tường thuật street fighter bar fight iii

đáng buồn là giải sf iii lần này vì 1 số lí do có phần hơi củ chuối của ban tổ chức nên sẽ ko có quay phim hay chụp ảnh tuy nhiên, nó cũng là 1 sự kiện đáng ghi nhận, ít nhất cũng là giải sf cuối cùng mình tham gia trước khi tập trung cho gg và nhiều thứ nữa. Vậy nên trong khi còn rảnh rỗi, tranh thủ viết luôn cho vui :

đúng 1h chiều ngày 13, sau khi thực hiện đủ tứ khoái bao gồm : ăn, ngủ, đ …, ỉ. … tôi (yuna) đến 168 đội cấn, nơi giải sfbfiii lần này dc tổ chức. Khi tới nơi thì cũng chỉ mới hơn chục người bao gồm nữa là đội bên gg đã đông đủ (điều lệ bảo rằng đúng 1h phải có mặt để tiến hành, nhưng chắc ~ ai chưa đến lúc này đều hiểu : “bảo vậy thôi, cứ cao su kiểu gì cũng phải 2h mới đánh”). Thành phần tham gia lần này khá đa dạng : Từ trí thức rượu chè cho đến học sinh cày vàng đều đủ cả đại diện cho bên ggg là kanj, kid, yuna, wasabi, boss, hero cùng thành viên dự thính hoàng chunli hay hoàng anime. Bên sf thì có redie, lâm 9p và 1 số người nữa mình chưa có đk gặp …

quả thật đến sau 1 tiếng anh em ngồi chém gió, cưa bomb. Btc mới tiến hành xong khoa chuẩn bị bao gồm loa và 1 số thứ #.

Trận đầu tiên : Hero vs trần doãn dũng – zangief vs akuma.
Vâng, 1 trận mở đầu khá kịch tính vì cả 2 char dc 2 bên chọn đều đối lẫn nhau. Akuma có khả năng chọc lốp và té rất nhanh trong khi zangief thì là 1 quái vật đáng sợ cho ~ char yếu sinh lý như akuma nếu lỡ bất hạnh đụng vào người anh ấy hiệp đầu, akuma tỏ ra khá bài khi lợi dụng chiêu air fire ball cùng khả năng teleport để tấn công zangief, lợi thế này giúp anh dễ dàng thắng dc trận đầu tuy nhiên bước sang những trận tiếp theo, akuma ko còn giữ dc bình tĩnh như trận đầu – rất rõ rang là akuma sinh ra để tấn công, ko dễ để duy trì lối đánh này mãi. Và hero thì lại bắt bài rất nhanh, đơn giản vì đã đánh khá nhiều với akuma của yuna nên nếu đánh gần thì quả là 1 sai lầm của trần doãn dũng khi thay đổi chiến thuật. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 của hero.

Trận thứ 2 : Kanj vs lâm 9p – ryu vs vega

đáng tiếc là cảm giác của ae ggg khi nói đến trận đấu này > <kanj tham gia giải lần này là con ace chủ bài của ggg và là hạt giống của giải lần này. Là 1 quái vật thật sự sinh ra để đánh fighting game, khả năng tư duy bắt bài cùng phán đoán cao của a có thể nói ngay cả daigo thật sự cũng chưa chắc thắng dc tuy nhiên ko may cho kanj đánh với vega của lâm 9p. Cách đánh vega của lâm khắc chế các chiêu thức của các nhân vật thuộc shotokan phái, hadouken bất lợi khi xuất ra, ngay cả chiêu thông ass huyền thoại shoryuken cũng dc sử dụng rất dè chừng tuy thế nhưng xét theo chuyên môn thì đây lại là 1 trận chung kết sớm kịch tính. Mặc dù ko có lợi thế nhưng kanj đã chứng tỏ mình ko bế tắc hay lép vế, liên tục tick throw cùng đọc ra cách đánh của vega nhưng hơi buồn vì mất lợi thế ngay từ đầu nên kanj đã ko thể thắng dc. Nếu trận đấu chỉ dài hơn 1 chút thì chắc chắn anh đã có thể lật ngược tình thế.

Trận thứ 3 : Wasabi vs hoàng chunli – gouken vs chunli

1 trận gà nhà đá nhau vì cả 2 đều từ ggg và đã có thời gian đánh với nhau trước. Wasabi là ông hoàng training của ggg, mặc dù thời gian luyện sf khá ngắn nhưng mọi thứ a ấy biểu diễn đều là tuyệt đối nếu với wasabi là lợi thế kĩ thuật thì hoàng chunli là kinh nghiệm . Trận đầu wasabi chiến thắng áp đảo khi liên tục anti-air chunli = hadouken và phản những ~ đòn cross up của chunli = độc chiêu counter của gouken. Qua trận tiếp theo, ko hiểu vì lí do gì mà đáng tiếc cho a wasabi vì liên tục mắc lỗi input và dính phải ultra của chunli 1 cách ko đáng có. 1 trận thua đáng tiếc cho a tiến, hoan hô chunli của a hoàng, có lẽ vì hôm nay a ấy ko mặc sườn xám như mọi khi nên quả đùi hoành tráng đã làm tăng xông, hoa mắt cụ gouken.

Trận thứ 4 : Yuna vs redie – akuma vs zangief – pedobear vs human

ko may mắn khi tham gia giải lần này. Yuna đụng ngay redie, á hậu của giải sf trước và cũng là hạt giống lần này cùng với trận thua akuma của doãn dũng trước zang của hero ngay trước đấy. Ai cũng nghĩ yuna sẽ sớm “ra đi” với con quái vật này khi mới vào hiệp đầu, chỉ với 1 cú quay tay nhẹ nhàng, akuma bay mất nửa bình máu tuy nhiên mọi người ko ai biết, trước khi tham gia, yuna đã xem kĩ những trận đấu của redie cùng bỏ 1 tuần tìm hiểu cách chống zangief tuyệt đối. Lối đánh của redie cũng có thay đổi từ giải trước, em ko nhảy để tránh shoryuken mà chủ yếu dùng áp sát bằng chiêu quật tay. đáng tiếc đây lại là sai lầm của redie khi cách đánh chủ yếu của yuna lại là bắn kamehameha liên tục cùng teleport khi sắp bị dồn. 1 trận đấu có phần kém kịch tính và chiến thắng chỉ từ những pha chộp giật của yuna bắt đầu khiến phía sau xôn xao ….

Trận thứ 5 : Hoàng chunli vs kid – chunli vs vega

mặc dù có khả năng anti-air chuẩn của chunli giúp hoàng anime tránh dc nhiều pha bay lượn của vega cùng ~ pha phản công uy lực khiến vega bay hết cả phụ tùng nhưng kid – chú của kanj, cũng là 1 hạt giống của giải lần này thừa hưởng khá nhiều kĩ thuật từ kanj đã thể hiện hơn hẳn từ những hiệp 2 : Liên tục tick throw 3 phát khiến chunli khá lúng túng và dẫn đến sai lầm khi ra ultra 1 cách vô vọng đã khiến hoàng chunli thất bại trước vega của kid. Là 1 hạt giống của giải nhưng thật đáng tiếc cho a hoàng vì 2 lần tham gia giải đều lien tục đụng phải những quái vật ngay ~ vòng đầu.

Trận thứ 6 : Boss vs nguyễn lê minh – sagat vs nó

trận đấu đầu tiên của bảng c nhưng vì mãi đến khi em nguyễn lê minh tới – có vẻ là mới đi học về, trên tay vẫn còn mang cặp sách nhé. Nhiều người ngạc nhiên vì em ý còn rất trẻ, xem ra chắc cũng đang học lớp 8 hay 9 gì đấy nhưng nhìn cách em ấy đánh thì ko ai có thể bảo rằng trình độ liên quan tới tuổi tác cả. đối thủ của em là the boss – thay thế cho cô nàng vật chất southern ob vì a ấy mãi shopping chưa đủ hàng nên ko thể tham gia dc trận này có thể xem là 1 trận đỉnh cao theo quan niệm sf vì số lượng tiger shot cả 2 bên bắn ra đều ko dưới vài chục cố gắng tuy nhiên vì thiếu kinh nghiệm cùng độ ảo của the boss hôm nay quá cao – có lẽ trước khi đánh anh ý đã quay tay hay chơi hang gì đấy. Chung cuộc the boss thắng, hơi buồn cho em lê minh.

Trận thứ 7 : Yuna vs hero – akuma vs zangief

lại 1 trận đấu nữa mà yuna chịu cảnh bất lợi khi trước ngày thi đấu, a đã cùng hero đánh duyệt và thất bại khoảng 6-2 trước zang > < mặc dù hơn hẳn điều kiện và thời gian luyện tập cùng chiến thắng trước đó .. Có lí do để tự mãn là chắc chắn nhưng hero đã nhầm vì yuna hôm nay đã ko phải là của ngày hôm qua, đêm trước thi đấu, a đã thức trắng đêm luyện loli cùng shoujo-ai anime, cùng lời hứa của ghostvn : “nếu mày vào tứ kết a sẽ làm cho mày 2 đĩa hd loli idol ”… oh, f.. Tinh l … nhầm, sinh lực cùng tinh thần của a giờ sung mãn hơn bất cứ ai có mặt ở đây. để chắc ăn trước khi thi đấu, yuna còn làm quả ép phê tinh thần hero bằng cách mồi chài :
Trích:
“để a thắng thì xem xong 2 cái đĩa a sẽ cho mày mượn”, hero : “xem xong cơ àh, thế biết chừng nào !??” yuna : “thế 1 cái nhé” hero : “xem chả bõ”. Bực mình, yuna : “thế a cho mày tất, xem xong cho a mượn” hero : “….”
chắc mẩm đã cắn mồi, akuma lao vào khá tự tin và ăn ngay 1 phát spinning piledriver khách quan mà nói, trình độ zang của hero hơn hẳn redie khi yuna vẫn đánh chiến thuật như trận đầu, bomber và teleport, nhưng hero vẫn tỉnh táo chụp dc đuôi của yuna và tặng a 2 phát raider bomb. Nhưng đấy cũng là tất cả hero làm dc trước 1 yuna ngang lực. Qua đây có thể nói rằng zangief mặc dù rất mạnh nhưng trước 1 akuma gian xảo đầy thủ đoạn như yuna – theo cách mọi người nhận xét thì a ý đành thất bại, cũng như minh chứng rằng, đô vật với gấu tuy mạnh thật đấy nhưng đánh với pedobear thì đành tắt lửa

trận thứ 8 : Lâm 9p vs phùng quang phúc – vega vs el fuerte

highlight match của giải lần này, nghẹt thở, kịch tính và kinh điển có lẽ chưa đủ để mô tả trận này. Vì cả 2 nhân vật đều là ~ char linh động nhất game. Trong khi vega của lâm liên tục thể hiện khả năng đu dây bám tường thì el của phúc chạy như chưa từng dc chạy. Khả năng invi cao cùng cách đánh chộp giật của 2 bên khiến tròng mắt của khán giả đảo liên tục, 1 số người đã phải cởi mắt kính hà hơi thổi ngạt rồi mới tiếp tục theo dõi dc :đỉnh cao của ~ pha rượt đuổi này là counter ultra quyết định ở cuối hiệp 2. Khi clown của vega chỉ cách lỗ chân lông của el tầm 1cm thì bất ngờ el counter lại = ultra của mình. điểm khó tin là ở đây khi vega ko ở mặt đất và khoảng cách lại ở sát người el thì ultra của el lại chụp dc vega và kết thúc = 1 pha đẹp mắt có phần khoa trương sang hiệp 3, hiệp cuối của trận đầu, diễn biến trận đấu vẫn ko giảm căng thẳng đi bao nhiêu, và còn kinh điển hơn khi 2 đối thủ kết thúc bằng cú 1 va chạm double.ko. Kinh điển là thế, nhưng vào trận cuối – sudden death. El của phúc mất hẳn độ linh động như đã thể hiện ở trận đầu, có lẽ vì đã phải miết phím quá nhiều để duy trì tốc độ cho el tạo cơ hội cho vega hoàn toàn chiếm thế chủ động và chiến thắng áp đảo. Tuy hơi đáng tiếc nhưng xin 1 tràng pháo tay cho el của phúc vì những pha cống hiến ngoạn mục kết thúc trận này lâm 9 p bước vào bán kết.

Trận thứ 9 : Boss vs phạm duy tú – sagat vs ryu.

Lại 1 lần nữa độ ảo của the boss dc thể hiện. đối thủ của a là ryu, cũng là 1 top tier char. Nhìn chung thì trình độ cả 2 bên đều ngang nhau với kĩ thuật và kinh nghiệm đều sêm sêm. Nếu ryu đánh dựa vào kĩ thuật hơn thì sagat của anh boss lại dựa vào độ ảo là chính, quả thật hôm nay anh đánh như ma nhập hay vừa cắn thuốc … xuất thần những pha mà tôi cũng kanj bên cạnh đều phải thốt lên liên tọi: “wtf” hay “clgt” … cả 2 đều cân bằng và hòa nhau ở 2 trận đầu, bước vào trận cuối, mặc dù độ ảo vẫn ko suy giảm, boss lien tục chiếm ưu thế với những pha khó tin, tuy nhiên ko hiểu sao anh ấy liên tục bỏ lỡ những cơ hội có thể ultra 10/10 khi ryu sơ hở liên tục như vậy để rồi thất bại 2-1.

Trận bán kết 1 : Lâm 9p vs duy tú

ko có gì để nói, kinh nghiệm, trình độ của lâm đều vượt trội tú. Chưa kể đến việc a đã vượt qua dc ryu của đại diện của ggg - kanj trước đó. Chiến thắng dễ dàng, vega bước vào chung kết.

Trận bán kết 2 : Kid vs yuna

2 trận đầu thắng nhờ thực lực và lợi thế char – nói theo mọi người lúc ấy là nhờ thủ đoạn. Cùng với việc hoàn thành đủ chỉ tiêu của ghostvn, yuna hoàn toàn thanh thản đánh trận này vì dù thắng hay thua, ggg đều có thể vào chung kết. Thực sự công bằng mà nói thì kid hơn hẳn yuna mọi mặt, cũng như hero đã từng lột áo hiếp yuna ko biết bao nhiêu lần nhưng có lẽ thái độ hơi quá tự tin cùng ko tập trung nhiều vào những chiêu bay lượn. May mắn lien tục rời bỏ kid khi đã chắc chắn chiến thắng ở cuối trận 1 thì lại sơ hở ăn ngay 1 chiêu “hiếp râm trong bóng tối” của akuma – nhạt vcl là từ đủ để miêu tả chiêu thức này, bạn cứ thử tưởng tượng, 2 thanh niên rủ nhau vào 1 căn phòng, đóng cửa tắt điện, tiếp đó căn phòng vang lên những tiếng kêu thất thanh mà ko ai miêu tả dc ... 1 hồi sau thì akuma mở cửa, sốc áo đi ra, để lại vega thở hổn hển trên vũng nước cùng với 80% hp biến mất bất ngờ đã khiến kid mất bình tĩnh và dẫn đến pha xuất chiêu ultra vô vọng mà yuna đã đoán trước đc ở trận cuối. Chiến thắng đầy may mắn của yuna giúp a bước vào trận chung kết.

Chung kết yuna vs lâm

lại 1 lần nữa akuma vs vega. Tuy nhiên lần này tình hình đã khác, mọi âm mưu thủ đoạn của yuna đều đã dc dùng hết, đích thân thủ lĩnh của sf - danny guile tiến lên ngồi sát cạnh a để cảnh giới phòng khi a manh nha giờ trò. Tâm lý là thế, nhưng trận đầu yuna đã thể hiện khá ổn khi thất bại chỉ vì input hỏng combo đúng lúc đối thủ chỉ còn 1 hp như mình. 2 trận cuối, lâm 9p thay đổi cách đánh, liên tục nhảy rào để móc lốp akuma từ phía sau, choáng váng vì liên tục bị harass cùng với mọi đòn tấn công mặc dù sát người cùng 2 pha ultra xuất ra đều đi qua người vega 1 cách rất ảo. Yuna mất bình tĩnh và thua lâm 3-0 . Có lẽ thần gấu pedobear cũng chỉ có thể giúp a đi đến đây.

Tan cuộc.
Vô địch lâm 9p.
______________________
______________________
 
cám ơn Yuna đã post bài trường thuật này và cám ơn hacker đã quoted lên đây ::)
 
Kết nhất quả tả Ultra của Akuma =))=))=)) mà tả đúng thật cơ =))
 
May mắn lien tục rời bỏ kid khi đã chắc chắn chiến thắng ở cuối trận 1 thì lại sơ hở ăn ngay 1 chiêu “hiếp râm trong bóng tối” của akuma – nhạt vcl là từ đủ để miêu tả chiêu thức này, bạn cứ thử tưởng tượng, 2 thanh niên rủ nhau vào 1 căn phòng, đóng cửa tắt điện, tiếp đó căn phòng vang lên những tiếng kêu thất thanh mà ko ai miêu tả dc ... 1 hồi sau thì akuma mở cửa, sốc áo đi ra, để lại vega thở hổn hển trên vũng nước cùng với 80% hp biến mất bất ngờ đã khiến kid mất bình tĩnh và dẫn đến pha xuất chiêu ultra vô vọng mà yuna đã đoán trước đc ở trận cuối. Chiến thắng đầy may mắn của yuna giúp a bước vào trận chung kết.


ôi đm chêt cười mất thôi =))
 
Híc... tại sao yuna lại nỡ lòng nào miêu tả char thần tượng của pUm như thế hử...
Biết Akuma đã yếu sinh lý... nhầm HP chứ mà còn dùng anh í xxxual Harass là sao nè trời... >.<"
 
Back
Top