__3h rưỡi chiều Sài Gòn, nắng đang đẹp, cả hai phía cả máy lẫn mẫu đều muốn có gì di động, những background có người, có sự sinh hoạt cũng như mẫu len lỏi vào chụp mà chẳng ai biết. Thế thì street life thôi.
__Ba tấm đầu tiên là mẫu còn rất xung, rất teen và hê lên : "anh, chụp cho mấy tấm teen nào". Ừ thì chúng ta cùng teen với tone màu ấm, màu lên nhẹ nhàng.
__Xung quanh có khá nhiều chàng trai ngắm nhìn, họ nói gì đó với nhau về mẫu, có lẽ họ muốn làm quen. Sao không lại xin số hả chàng trai, chúng ta trẻ và chúng ta chẳng mất gì mà !

SL Bo 1 by Nguyen Viet, on Flickr

SL Bo 2 by Nguyen Viet, on Flickr

SL Bo 3 by Nguyen Viet, on Flickr
__Chúng tôi di chuyển dần về phía Vincom. Mẫu quay ngoắc với tôi, bảo rằng : "anh, em muốn chụp với HSBC". Ừ lại chụp nào.
__Tone màu lạnh và những khối xi măng lớn cho cảm giác vững chải của ngân hàng, những khối tiền của tư bản đổ vào. Người con gái Việt cười tươi chứ quan tâm chi !
__Chúng tôi băng qua các con đường. Nắng đã rất vàng rồi, chiếu qua lá cây. Mẫu có vẻ thích nắng, nhưng mắt vẫn nheo; à mà đôi giầy cao gót cũng là cô khó chịu. Tôi nghĩ ra ngay sự tương phản. Tôi muốn có gì sặc sỡ, sự tách biệt rõ ràng giữa sáng tối, giữa màu sắc. Tôi tìm được góc, ánh sáng chiều từng mảng ổn quá. Chụp thôi !
__Chúng tôi đã tới chân Vincom. Khối kiến trúc với màu sắc buồn bã. Tôi nghĩ ngay đến một cảm giác lạnh và chút cô đơn trong mẫu (cũng như trong chúng ta). Làm ngay một tấm trống vắng và lắng đọng nào !
__Rồi các cô đã vào Vincom, thiên đường mua sắm (cho mấy người bị hoang tưởng hoặc quá giàu).
__Mẫu đi một đoạn và mệt. Cô bảo tôi : "chụp cho em tấm tự kỉ đi".
__Vâng mình thích tự kỉ. Tone màu vintage có chút ngã vàng vừa phải, vẫn còn ấm.
__Nhưng đã vào đây mà không tận hưởng cái ánh sáng của tiền, của thời trang của trang sức thì tiếc lắm. Tôi thấy vài cửa hàng rất vàng và sáng. Background đẹp đây rồi, tôi nghĩ ngay đến đốt cho mẫu cháy, cũng như đã bước chân vào đây thì cứ như bay trên giá niêm yết vậy !!!

SL Bo 8 by Nguyen Viet, on Flickr

SL Bo 9 by Nguyen Viet, on Flickr

SL Bo 10 by Nguyen Viet, on Flickr
__"Anh này, cái giỏ này hàng fake mà 6 triệu đó, hàng thật không biết nó bao nhiêu nữa."; mẫu kéo áo bảo tôi thế, và mặt chúng tôi như thế này khi biết giá (bơ lác kiểu Việt Nam)
__Về thôi, nắng xuống, đã đến lúc về nghỉ ngơi cho chương trình buổi tối rất dài nữa. Mẫu lại bảo tôi "em muốn một tấm ở đây, ở ngay đây và đôi mắt em buồn". Được, lại vintage, giảm chút màu sắc để hoài cổ. Rồi, đôi mắt buồn muốn nói gì thì nói đi
__Chúng tôi kết thúc ở cafe bệt. Cả đám cùng xem lại hình, cười vui vẻ. Một buổi chụp ngắn, chỉ từ 3h30 đến 6h30 nhưng cực vui. Sự vui này sẽ còn tiếp diễn.
p/s : nợ hình bé Châu, mai mới chỉnh tiếp, hehe.
__Ba tấm đầu tiên là mẫu còn rất xung, rất teen và hê lên : "anh, chụp cho mấy tấm teen nào". Ừ thì chúng ta cùng teen với tone màu ấm, màu lên nhẹ nhàng.
__Xung quanh có khá nhiều chàng trai ngắm nhìn, họ nói gì đó với nhau về mẫu, có lẽ họ muốn làm quen. Sao không lại xin số hả chàng trai, chúng ta trẻ và chúng ta chẳng mất gì mà !

SL Bo 1 by Nguyen Viet, on Flickr

SL Bo 2 by Nguyen Viet, on Flickr

SL Bo 3 by Nguyen Viet, on Flickr
__Chúng tôi di chuyển dần về phía Vincom. Mẫu quay ngoắc với tôi, bảo rằng : "anh, em muốn chụp với HSBC". Ừ lại chụp nào.
__Tone màu lạnh và những khối xi măng lớn cho cảm giác vững chải của ngân hàng, những khối tiền của tư bản đổ vào. Người con gái Việt cười tươi chứ quan tâm chi !
__Chúng tôi băng qua các con đường. Nắng đã rất vàng rồi, chiếu qua lá cây. Mẫu có vẻ thích nắng, nhưng mắt vẫn nheo; à mà đôi giầy cao gót cũng là cô khó chịu. Tôi nghĩ ra ngay sự tương phản. Tôi muốn có gì sặc sỡ, sự tách biệt rõ ràng giữa sáng tối, giữa màu sắc. Tôi tìm được góc, ánh sáng chiều từng mảng ổn quá. Chụp thôi !
__Chúng tôi đã tới chân Vincom. Khối kiến trúc với màu sắc buồn bã. Tôi nghĩ ngay đến một cảm giác lạnh và chút cô đơn trong mẫu (cũng như trong chúng ta). Làm ngay một tấm trống vắng và lắng đọng nào !
__Rồi các cô đã vào Vincom, thiên đường mua sắm (cho mấy người bị hoang tưởng hoặc quá giàu).
__Mẫu đi một đoạn và mệt. Cô bảo tôi : "chụp cho em tấm tự kỉ đi".
__Vâng mình thích tự kỉ. Tone màu vintage có chút ngã vàng vừa phải, vẫn còn ấm.
__Nhưng đã vào đây mà không tận hưởng cái ánh sáng của tiền, của thời trang của trang sức thì tiếc lắm. Tôi thấy vài cửa hàng rất vàng và sáng. Background đẹp đây rồi, tôi nghĩ ngay đến đốt cho mẫu cháy, cũng như đã bước chân vào đây thì cứ như bay trên giá niêm yết vậy !!!

SL Bo 8 by Nguyen Viet, on Flickr

SL Bo 9 by Nguyen Viet, on Flickr

SL Bo 10 by Nguyen Viet, on Flickr
__"Anh này, cái giỏ này hàng fake mà 6 triệu đó, hàng thật không biết nó bao nhiêu nữa."; mẫu kéo áo bảo tôi thế, và mặt chúng tôi như thế này khi biết giá (bơ lác kiểu Việt Nam)
__Về thôi, nắng xuống, đã đến lúc về nghỉ ngơi cho chương trình buổi tối rất dài nữa. Mẫu lại bảo tôi "em muốn một tấm ở đây, ở ngay đây và đôi mắt em buồn". Được, lại vintage, giảm chút màu sắc để hoài cổ. Rồi, đôi mắt buồn muốn nói gì thì nói đi
__Chúng tôi kết thúc ở cafe bệt. Cả đám cùng xem lại hình, cười vui vẻ. Một buổi chụp ngắn, chỉ từ 3h30 đến 6h30 nhưng cực vui. Sự vui này sẽ còn tiếp diễn.
p/s : nợ hình bé Châu, mai mới chỉnh tiếp, hehe.
Chỉnh sửa cuối:












