Đã 3 năm trôi qua kể từ Stylish Festival mùa đông ấy.
Đó là chương trình dành cho otaku đầu tiên mà tôi tham gia, không chỉ với tư cách khán giả, mà còn với tư cách người thân của một coser.
Ngày ấy...
tôi ngốc nghếch đến mức cầm chiêc Canon kĩ thuật số trong tay mà không biết quay lại những hình ảnh coser trong hậu trường vui đùa với nhau, những hình ảnh các bạn khán giả hâm mộ đáng yêu chạy tới níu chặt các coser để chụp ảnh và xin chữ kí...
Ngày ấy...
các coser yêu mến nhau đến mức dù không quen cũng xúm vào tìm cách thiết kế một màn trình diễn tài năng cho nhau thật đặc sắc để có thể đoạt giải được.
Ngày ấy...
tôi hồn nhiên đến mức lắc đầu quầy quậy " Em tớ chẳng có hi vọng gì vào vòng trong đâu, nên chẳng việc gì phải lo nghĩ đến phần thi tài năng cả" với một cô bạn mà sau này mới biết là do Ban tổ chức gài vào để thăm dò tình hình các thí sinh.
Ngày ấy...
các coser gần gũi tới mức cùng nhau chia sẻ những gói xôi nóng hổi trong cái giá rét cắt của mùa đông một chiều tối tập duyệt, kể cả những coser đã bị loại từ vòng trước cũng tới để được hòa mình vào bầu không khí ấm áp cho ngày lễ hội sắp diễn ra.
Ngày ấy...
Đã 3 năm rồi.
Giờ đây, chẳng hiểu sao đến với mỗi lễ hội, tôi lại có một cảm giác lạc lõng trống trải lạ kì, phải chăng vì tôi chỉ là một khán giả bình thường, không phải là một phần trong khâu chuẩn bị cho lễ hội, hay lễ hội cosplay ngày càng mất đi sự thuần khiết của chính nó?
Tôi nghiêng về lý do thứ nhất hơn.
Dù sao chăng nữa, suốt 3 năm qua, tôi vẫn hàng tuần mang những bức ảnh của SF ngày ấy ra ngắm nghía và bồi hồi lại những cảm xúc của thời có lẽ đã rất xa...
Nhóm Naruto hôm mới đi duyệt lần đầu, ai cũng chưa make-up kĩ càng, rất đơn giản
Yuuko cũng hôm Duyệt đầu, còn nhớ lúc mình xin chụp ảnh, chị này cười rõ tươi " Mái thoải! Mái thoải đi! Chụp nhiều vào em ạ!"
Ảnh này do bố 1 bạn khán giả vì yêu mến nên làm tặng bạn cos Gaara ( tớ lấy từ acc.vn )
Hermione ngày ấy, đáng yêu kinh khủng và luôn tươi cười, 1 năm sau gặp lại trong 1 dịp lễ hội khác, tớ đã sốc nặng vì em ấy lớn lên xinh đẹp không ngờ.
Sanosuke và Ian hôm hậu fes, bạn Sano thân thiện lắm ý
Misa và Hermione ( chú ý là Misa ở ngoài xinh dễ sợ, xinh cứ y như Misa thật vậy, thích em này lắm, mỗi tội tớ ko nói chuyện nhiều với em ý )
Hermione và Gaara ( có hợp hơn Hermione với Ron ko nhỉ? )
Kaoru, lại một đối tượng nữa gây sốc cho mình khi năm sau đó, em ấy cos tự do xinh như hoa hậu
Cloud cầu hôn Aerith, mặc dù Aerith này lại thì thầm to nhỏ với tớ rằng bạn ấy "iu" Sephiroth
Gaara trong hậu trường, sau khi bị loại khỏi vòng chung kết, vẫn giữ nguyên phong độ :)
Tớ viết bài này chỉ mục đích chia sẻ nỗi nhớ của mình với sự kiện của 3 năm về trước thôi nhé !
Thực sự là...nhớ lắm...