Sự thật về Hiệu Trưởng ĐH Công Nghiệp tp.HCM ?

  • Thread starter Thread starter Kong
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

Kong

Dragon Quest
Tham gia ngày
7/4/06
Bài viết
1,393
Reaction score
352
Đây là fb của con một người trong cuộc, hiện đang du học. Topic này có lẽ không mang tính thư giãn lắm, nhưng cũng chả biết nên để ở đâu khác.

Mình chỉ đưa link bài viết, không dám viết thêm gì, vẫn đang shock, mai edit sau :|

Các bạn vào xem rồi cho ý kiến nhé :| Bố người yêu mình đang dạy ở đây, mai sẽ hỏi lại kĩ để xác nhận xem, nhưng khả năng cao chuyện này là có thật.

http://www.facebook.com/notes/phuon...-trưởng-đh-công-nghiệp-tp-hcm/221489441213986

Hãy xem và bình luận :|
 
kô được thư giãn lắm bạn à, nhường cậu V cmt.
 
Nên move vào tin tức dễ chấp nhận hơn .
 
cứ đọc thôi chứ cũng chả tin được
 
Cái này lại k phải tin báo gì, là bài viết của con nạn nhân, nên... hmmm :-??
 
hô hô hiệu trưởng hiệu phó phòng tổ chức ăn đừng hỏi, móc nối với nhau rồi móc *** với nhau cũng là điều dễ hiểu
 
Làm rầm lên thôi :-??
Lên báo mạng là nhất r =)
 
Move sang tâm sự thì hợp hơn .
 
lão tề cũng bị sinh viên trường nó lùm xùm từ lâu rồi
 
shit thật, tớ từng ở bên DHCN. Cũng có thằng bạn cũng có quen biết nên nó đi học thì nghỉ nhiều, tới thi thì bỏ nhưng cuối năm vẫn chễm chệ lên lớp rồi ra trường vào thẳng phòng nhân sư hay gì gì làm luôn.
Ủng hộ làm vụ này cho ra lẽ

edit: mới đi share bên webtretho rồi.

p/s:Báo mạng VN thì chắc chắn là sẽ bị bưng bít, vừa rồi có lượn google thấy chỉ lèo tèo vài forum có bài nhưng mà hầu hết cũng đã bị del cả. Mai bài này thế nào cũng bị del
 
Chỉnh sửa cuối:
bọn mương lại bay vào hóng hớt, sau đó cả đám chúng nó bị lão hiệu trưởng dùng tiền cho thành cống ngay =))
 
trích dẫn từ 1 forum khác ..............

Sáng sớm nay, mình có nhận được một cuộc gọi điện thoại từ thầy Phạm Hữu Lộc, phó hiệu trưởng trường ĐH Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh thông báo về một topic đề cập đến chuyện gia đình của thầy hiệu trưởng Tạ Xuân Tề (Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh) được gửi lên diễn đàn vào rạng sáng ngày 30/05/2011.

Đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm, có thể ảnh hưởng đến uy tín các cá nhân mà bài viết đề cập cũng như uy tín của trường đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh. Mình đã xem xét kỹ càng nội dung bài viết trên.
Hiện tại, mọi chuyện chỉ là lời nói từ một phía, chưa có gì là rõ ràng. Cho nên việc đưa những thông tin tương tự như thế chỉ làm dao động tinh thần, ảnh hưởng đến chuyện học hành của cộng đồng sinh viên mà thôi. Tạm thời, hãy để chuyện này cho các cơ quan chức năng, có thẩm quyền giải quyết nhé. Nhiệm vụ chính của sinh viên vẫn là phải học thật tốt mà.
 
Mình định thi vào trường này năm nay mà nghe gì đáng sợ vậy?
Thế thì bố thằng nào dám vào học trời T_T..........................
Thế đổi hiệu trưởng hở?o.O
 
Cái này có phải "chính trị" hay "tôn giáo" đâu mà phải xoắn? Cứ làm ầm lên, nếu hiệu trưởng cây ngay thì chẳng sợ chết đứng. Càng bưng bít càng lòi đuôi chuột. Nội cái kiểu "thông tin từ một phía có thể ảnh hưởng uy tín trường" là đủ hiểu rồi. Uy tín là cái khỉ khô gì? Nếu tốt thật đúng thật thì ngay từ đầu đã chẳng phải lo đến mất uy tín!
 
Yên tâm, bài này đã có ở voz với gvn mà ko bị xóa thì chậm lắm là tới tuần sau phong trào sẽ lan rộng ra cả nước thôi ;))
 
thị Thủy là ai,sinh viên trường DHCN àh :-??
 
Tề Huynh - Hiệu trưởng số 1 VN...
Đùa thôi chứ ngồi đợi tin ;))
 
cây ngay ko sợ chết đứng, việc giáo viên đặc biệt là hiệu trưởng có những hành động như này thật ko chấp nhận dc, hi vọng dư luận sẽ lên tiếng
 
aaaaa trường ta :(
đi học chỉ là đi học
mặt thằng hiệu trưởng còn chưa thấy nữa là :))
muốn lên lớp thì học lại.....
mấy đứa con em trong trường rất được đặc cách......
ôi đi học để lấy cái bằng mà như thế này thì ráng học hết 1 năm nữa về quê chăn vịt vậy
 
tớ muốn dc xem mặt thị Thủy coi ngon lành cỡ nào thôi à :-"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top