Tôi là love_amd, sau khi nghe các bạn trẻ, à nhầm thì hình như chỉ có 1 bạn trẻ nữa tên là Ken gì gì đấy chửi bới tôi thì tôi cũng xin đưa ra tường thuật cụ thể và khách quan nhất của trận chung kết. Những phần trong dấu (...) là những suy nghĩ của tôi.
1. Trận chung kết diễn ra khá là muộn, lúc 16h45. Tôi thực sự xin lỗi vì điều này. Trận bán kết giữa NF và chip_game diễn ra quá lâu vì những lỗi disconnect liên tục làm mỗi game đều phải save và load. Nếu muốn biết cảm giác mệt mỏi và bực tức thì có thể hỏi team chip_game và team kiss me là 2 team ở ngoài lề.
2. lúc 16h30, leader team NF xin phép nghỉ 30', ok, tôi cho nghỉ nhưng cũng nhắn lại là trận đấu có thể sẽ phải sớm vì team kia chờ lâu, (nghỉ 1 tí uống nước hay gì đấy cũng ko sao). lúc đấy thì song_tinh vào room và bảo tôi: "host đi cậu, muộn rồi, để mình còn stream", như vậy thì tôi bắt đầu host cho trận chung kết. Sau khi host dc 5' thì không thấy có team nào vào, tôi bắt đầu ra yahoo buzz cho team chickens rồi sau đấy buzz cho team NF theo bảng danh sách các team. Sau 2' nữa thì leader team NF lò dò vào host, sau đấy cũng tầm 2' thì Ken vào host.
NF: từ từ love_amd ơi, bọn kia đang reset máy, một đứa đang đi vệ sinh.
Ken: team nào vào trước thì dc team 1 nhé admin.
(thực sự tôi ko hiểu luật chọn team là khi team nào vào trước hay là đủ team vào trước khi biết rằng team kia ko thể vào ngay)
Sau khi đủ 2 team, tôi ko muốn 2 bên cãi nhau lằng nhằng mất thời gian nên đã chấp nhận ý kiến của team Chickens: random so máu.
Trận 1: máu của Sun (leader team chickens) là 1600, máu của NFP là 1800 (vì đã sử dụng item slot 8 +200hp) nên trận này 2 bên hòa nhau.
Trận 2: khi tôi đang start đến giây thứ 3 thì NF quit, vào trận thì tôi cho rmk.
Trước trận 3: 2 bên cãi nhau vì trận thứ 2, mỗi bên đều có 1 lý do:
NF: nãy thấy trọng tài bảo slot 1 vs slot 5 so máu thì tôi ở slot 2 tôi sợ không được so máu.
Trom: đã out là chấp nhận thua.
(Đối với giải đấu đầu tiên, game thủ còn không có kinh nghiệm trong các vụ phân xử như thế này nên tôi cũng chấp nhận cho rmk, tuy nhiên tôi sẽ + thêm 50hp cho Sun trong lần so máu tiếp theo)
Trận thứ 3:
NFP được 1780 hp, sau khi sử dụng item dc 1980 hp.
Sun được 1600 hp.
Tôi xử team Sun bị thua trong chọn team.
Ngay khi vào trận sau thì tranh cãi mới thực sự nổ ra nhiều. Tôi xin trích dẫn những phát biểu từ 2 phía và từ leader:
Ken: tại sao lại được dùng item, luật cấm dùng item
love_amd: luật ở đâu ra, luật nào cấm dùng item?
Ken: muốn biết thì hỏi Z0o0Z ấy, so máu đâu được dùng item.
......
love_amd: bọn cậu không dùng item thì t ôi vẫn +200 hp kia mà.(đoạn này lọt thỏm giữa bao nhiêu flame của 2 đội, và tôi nghĩ các bạn cũng tự hiểu cái đầu của Ken dùng để làm gì)
....
love_amd:tôi là admin, tôi có quyền đưa luật khi thiếu sót, và luật tôi đưa ra phù hợp nhất, ok?
Ken: đã đ' biết gì thì hỏi Z0o0Z ấy, MA mà ....(đoạn này tôi ko nhớ rõ, chắc là chửi tôi ngu hay gì gì đấy)
Ken: 50 hp mà so sánh được với 200 hp à (???)
song_tinh: các bạn nhanh lên còn chiếu trận chung kết trên ggtv nào.
Ken: GGTV tao cũng cóc cần, cái tao cần là sự công bằng của MA.
love_amd: thế bây giờ như thế nào, tôi đã xử thua rồi, leader team chickens đâu?
Sun: thôi được rồi, vào đi.
Ở đoạn hội thoại thứ 3 thì có 1 số câu đúng hoàn toàn (50hp mà so sánh được với 200 hp à...) thì 1 số câu tôi cũng chỉ trích lược theo ý.
Tôi đã tường thuật lại vụ um xùm đấy, tôi cũng bảo rằng bên nào cũng có cái sai, vấn đề không phải là tôi chửi bới hay chê trách ai nhưng tôi chỉ muốn người ngoài cuộc hiểu rõ vấn đề hơn. Ở trên tôi đã không trích dẫn phần Ken chửi tôi với cái kiểu: "vô trách nhiệm, ngu..."
Tôi xin dừng ở đây. Mọi người muốn biết sự thật thì tốt nhất nên tự nhìn nhận khách quan từ nhiều phía, thế thôi.
1. Trận chung kết diễn ra khá là muộn, lúc 16h45. Tôi thực sự xin lỗi vì điều này. Trận bán kết giữa NF và chip_game diễn ra quá lâu vì những lỗi disconnect liên tục làm mỗi game đều phải save và load. Nếu muốn biết cảm giác mệt mỏi và bực tức thì có thể hỏi team chip_game và team kiss me là 2 team ở ngoài lề.
2. lúc 16h30, leader team NF xin phép nghỉ 30', ok, tôi cho nghỉ nhưng cũng nhắn lại là trận đấu có thể sẽ phải sớm vì team kia chờ lâu, (nghỉ 1 tí uống nước hay gì đấy cũng ko sao). lúc đấy thì song_tinh vào room và bảo tôi: "host đi cậu, muộn rồi, để mình còn stream", như vậy thì tôi bắt đầu host cho trận chung kết. Sau khi host dc 5' thì không thấy có team nào vào, tôi bắt đầu ra yahoo buzz cho team chickens rồi sau đấy buzz cho team NF theo bảng danh sách các team. Sau 2' nữa thì leader team NF lò dò vào host, sau đấy cũng tầm 2' thì Ken vào host.
NF: từ từ love_amd ơi, bọn kia đang reset máy, một đứa đang đi vệ sinh.
Ken: team nào vào trước thì dc team 1 nhé admin.
(thực sự tôi ko hiểu luật chọn team là khi team nào vào trước hay là đủ team vào trước khi biết rằng team kia ko thể vào ngay)
Sau khi đủ 2 team, tôi ko muốn 2 bên cãi nhau lằng nhằng mất thời gian nên đã chấp nhận ý kiến của team Chickens: random so máu.
Trận 1: máu của Sun (leader team chickens) là 1600, máu của NFP là 1800 (vì đã sử dụng item slot 8 +200hp) nên trận này 2 bên hòa nhau.
Trận 2: khi tôi đang start đến giây thứ 3 thì NF quit, vào trận thì tôi cho rmk.
Trước trận 3: 2 bên cãi nhau vì trận thứ 2, mỗi bên đều có 1 lý do:
NF: nãy thấy trọng tài bảo slot 1 vs slot 5 so máu thì tôi ở slot 2 tôi sợ không được so máu.
Trom: đã out là chấp nhận thua.
(Đối với giải đấu đầu tiên, game thủ còn không có kinh nghiệm trong các vụ phân xử như thế này nên tôi cũng chấp nhận cho rmk, tuy nhiên tôi sẽ + thêm 50hp cho Sun trong lần so máu tiếp theo)
Trận thứ 3:
NFP được 1780 hp, sau khi sử dụng item dc 1980 hp.
Sun được 1600 hp.
Tôi xử team Sun bị thua trong chọn team.
Ngay khi vào trận sau thì tranh cãi mới thực sự nổ ra nhiều. Tôi xin trích dẫn những phát biểu từ 2 phía và từ leader:
Ken: tại sao lại được dùng item, luật cấm dùng item
love_amd: luật ở đâu ra, luật nào cấm dùng item?
Ken: muốn biết thì hỏi Z0o0Z ấy, so máu đâu được dùng item.
......
love_amd: bọn cậu không dùng item thì t ôi vẫn +200 hp kia mà.(đoạn này lọt thỏm giữa bao nhiêu flame của 2 đội, và tôi nghĩ các bạn cũng tự hiểu cái đầu của Ken dùng để làm gì)
....
love_amd:tôi là admin, tôi có quyền đưa luật khi thiếu sót, và luật tôi đưa ra phù hợp nhất, ok?
Ken: đã đ' biết gì thì hỏi Z0o0Z ấy, MA mà ....(đoạn này tôi ko nhớ rõ, chắc là chửi tôi ngu hay gì gì đấy)
Ken: 50 hp mà so sánh được với 200 hp à (???)
song_tinh: các bạn nhanh lên còn chiếu trận chung kết trên ggtv nào.
Ken: GGTV tao cũng cóc cần, cái tao cần là sự công bằng của MA.
love_amd: thế bây giờ như thế nào, tôi đã xử thua rồi, leader team chickens đâu?
Sun: thôi được rồi, vào đi.
Ở đoạn hội thoại thứ 3 thì có 1 số câu đúng hoàn toàn (50hp mà so sánh được với 200 hp à...) thì 1 số câu tôi cũng chỉ trích lược theo ý.
Tôi đã tường thuật lại vụ um xùm đấy, tôi cũng bảo rằng bên nào cũng có cái sai, vấn đề không phải là tôi chửi bới hay chê trách ai nhưng tôi chỉ muốn người ngoài cuộc hiểu rõ vấn đề hơn. Ở trên tôi đã không trích dẫn phần Ken chửi tôi với cái kiểu: "vô trách nhiệm, ngu..."
Tôi xin dừng ở đây. Mọi người muốn biết sự thật thì tốt nhất nên tự nhìn nhận khách quan từ nhiều phía, thế thôi.

. Có gì chúng tôi CŨNG SẼ LẬP CLONE NHƯ CÁC BẠN và chúng ta hẹn nhau ở giải sau ? . Chào thân ái và quyết thắng 
Thế cho nó ngắn !