K
Khương Duy
Guest
Suikoden II:
Dunan Unification War
Dunan Unification War
Part I: Câu chuyện quá khứ
Cốt truyện của SII khá phức tạp, yếu tố huyền thoại xen lẫn thực tại.
Đầu tiên là phần huyền thoại, người Trung Quốc quan niệm Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, mọi vật trên thế giới này đều nằm trong 8 quẻ bát quái. SII cũng có truyền thuyết tương tự: khởi thuỷ thế gian chìm đắm trong bóng tối hỗn mang, sau này bóng tối hỗn mang rơi ra 1 giọt lệ. Từ giọt lệ này sinh ra hai anh em Sword và Shield. Sword cho rằng mình có thể cắt nát mọi thứ, Shield trái lại cho rằng mình có thể bảo vệ mọi điều. Thế là hai anh em đấu với nhau kịch liệt suốt bảy ngày bảy đêm. Kết quả của trận chiến là lưỡng bại câu thương: những mảnh vỡ từ Sword nhẹ nhàng bay lên hoá thành bầu trời xanh thẳm, những mảnh vỡ từ Shield rơi xuống háo thành mặt đất. Những đốm sáng văng ra khi cả hai giao chiến hoá thành 108 Destiny Stars, 27 viên ngọc quý khảm trên hai anh em hoá thành 27 True Rune.
Đến phần thực tại, phía Bắc đất nước Toran là lãnh thổ Dunan. Dunan đang bị chia cắt thành 2 phần: 1 phần là vương quốc Highland, phần còn lại là liên bang nhiều thành phố gọi là City-State. Hai vùng này đấu tranh với nhau liên miên mà ko có kết quả. Sau này cả hai vùng quyết định nghị hoà điều này tất nhiên sẽ tốt đẹp nếu ko có 1 chút trở ngại. Trở ngại này thuộc về Kyaro- ngôi làng nhỏ nằm giữa 2 nước, Kyaro muốn theo City-State nhưng Highland thì muốn có ngôi làng này. Để tránh gây chiến tranh lần nữa, vua Highland và đại thị trưởng City-State giải quyết bằng biện pháp ôn hoà: vua Highland cử đại tướng của họ là Hans ( cũng là người giữ Sword rune), City-State cử đại tướng của mình là Genkaku ( người giữ Shield rune). Hai vị đại tướng này sẽ đứng ra đấu tay đôi để giải quyết vấn đề Kyaro. Kết quả, Hans thắng và Kyaro thuộc về Highland.
10 năm sau, sóng gió chiến tranh bắt đầu, hoàng tử Highland là Luca vì hận thù cá nhân đứng ra lãnh đạo quân đội Highland bắt đầu đánh chiếm các thành phố City-State. Thành phố nào được Luca ghé thăm thì lập tức trở thành tro bụi, ko ai có thể sống sót. Bản thân City-State lúc này cũng đang lủng củng nội bộ nên trước hiểm hoạ chiến tranh như thế họ cũng trơ mắt nhìn. Liệu ai có thể đứng ra lãnh đạo nhân dân chống lại chiến tranh, giúp dân cư 2 nước sống an lành như xưa.
. Đành phải tìm cách khác thôi, ra map đi về phía trái Muse một đoạn có 1 ngôi nhà nhỏ White Deer Inn- Quán trọ Bạch Lộc.