█ SUMMER 2018 █Grand Blue - thanh niên lọt vào hội khỏa thân ......

  • Thread starter Thread starter >Zapme<
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mà cái này xem raw thấy 1 tháng 1 chap thôi thi fai; bản eng sắp kịp bản raw rồi :(
 
Mà cái này xem raw thấy 1 tháng 1 chap thôi thi fai; bản eng sắp kịp bản raw rồi :(
1 chap tới cả 48 trang mà, chịu thôi :(
Để lão tác giả có thời gian mà suy nghĩ ý tưởng, bộ này chap nào cũng cười bể bụng, ép lão 1 tuần 1 chap thì hỏng mất
 
1 chap tới cả 48 trang mà, chịu thôi :(
Để lão tác giả có thời gian mà suy nghĩ ý tưởng, bộ này chap nào cũng cười bể bụng, ép lão 1 tuần 1 chap thì hỏng mất
Tình hình số chap lặn biển càng ngày càng heo hút 8-|
Bộ này chuyển thành School life hay social life được roài =))
 
thì cái truyện này nhậu nhẹt là chính, bơi lặn là phụ thôi =))
 
chap nào có lặn toàn đíp vê lù mà , như thế đủ rồi =))
 
mấy chap gần đây vấn đề nhậu nó trở thành yếu tố phụ rồi, h xoay quanh cuộc sống main. đợi mấy chap nữa xem thế nào
 
hết arc em gái thì mới nhậu lại chứ sao mà dám nhậu khoe hàng trước mặt con em chứ.
 
drinking club thì toàn nhậu nhẹt là chính đúng rồi còn j =)
 
Ko biết con em có ở lại nhập hội luôn ko nhỉ? :))
 
dưới tuổi vị thành niên thì ai dám cho nhập.
 
dưới vị thành niên thì ko đc gia nhập clb lặn à 8-} ko nói cái clb nhậu nhé =)
mà con em thế thì sau lên ĐH chắc cũng chui vào cũng chỗ thằng anh nếu nó còn học thôi :))
 
Tham gia lặn như khách thì được chứ gia nhập hội Pab thì ko vì đó là clb của sinh viên mấy trường đại học quanh đó.
Clb nhậu thì chắc chắn ko được vì dưới vị thành niên, thằng nào khoe hàng trước mặt em nó là xộ khám nhé.
 
Hoá ra là nó có thật
11 lloại rượu nặng nhất thế ggiới
8455_20150806121718.jpg

8vsMcQ.jpg
 
Có đứa uống thứ này thật hả trời :7cool_waaaht:
 

Mới đọc mấy chap đầu thấy nhãn rượu là đã đi tra. Từ đó thấy 2 tay cốt đột cần chai rượu là miệng cười ko ngậm lại được.
Cồn sát trùng bán ngoài tiệm thuốc hình như cồn đâu có 60% mà phun vào lửa là nó đã cháy ngược lên vòi rồi. một thanh niên hay xin cồn y tế nướng mực cho hay
 
uống cái này uống luôn cồn cho dể uống
 
chap đánh tenis chúng nó uống cái thể loại đổ ra bay hơi liền còn đc nữa là cái 96% này =))
 
chap đánh tenis chúng nó uống cái thể loại đổ ra bay hơi liền còn đc nữa là cái 96% này =))
Chính nó đấy :))

Nên nhớ 2 chai này pha vào lu loãng đi rồi mà rót ra cốc vẫn bay hơi ầm ầm. Nguyên chất thì team kia xác định cmnr
 
chap đánh tenis chúng nó uống cái thể loại đổ ra bay hơi liền còn đc nữa là cái 96% này =))
Loại này là nặng nhất hiện nay luôn rồi bác. Có 1 chai 98% nữa nhưng chỉ tìm được còn lại thời trước thế chiến hay sao ấy. =)) mạnh hơn chỉ có cồn nguyên chất thôi.
Còn đoạn đổ rượu vào lu là thằng học hóa nói giỡn là đổ chai thuốc sát trùng 80% vào xong lại bảo đổ vào làm loãng độ cồn đm =))
 
98% uống vào hỏng mịa nó gan à :soldier_baby14::soldier_baby14:.
- 1 thanh niên (xuýt) bị viêm gan B cho biết.
 
Back
Top