- 27/11/07
- 6,311
- 653
ngày trước ảnh cũng quản lý guild rồi, 1 mình chèo kéo tính toàn bảo trì guild này nọ nữa, ảnh chỉ hành động theo bản năng của 1 người chơi game thôi đừng bảo chơi game bao nhiu đó năm mà mấy cái suy nghĩ đó không có là chuyện không tưởng. ảnh có bày mưu tính kế gì nhiều đâu ?? thu thập tình báo là đúng rồi mới qua thế giới mới không biết gì ai mà không như vậy @@. dân salary mả không tạo quan hệ thì sao sống h bác ??. nói chung những cái bác đưa ra mình thấy cũng bình thường đó là chưa nói đi qua thế giới khác phải cẩn thận, tính cách của ảnh bị thay đổi không bị quá nhiều cảm xúc chi phối nữa, giữ bình tĩnh được trong nhiều trường hợp nên đưa ra quyết định tốt nhất trong lúc đó là đúng rồi. Với lại trong truyện chỉ nói main là nhân viên thôi không bảo làm ngành gì nghề gì thì sao biết được tài năng cũng như công việc liên quan thế nào đâu mà xác định như thế @@Main vốn là thằng làm công ăn lương (Salary man) bt thôi, éo đc phó phòng nữa . Thế éo nào mà sang NW vừa đi làm overlord , vừa đội lốt đi phiêu lưu . Bày mưu tính kế đánh trận , tạo quan hệ , thu thập tình báo như dân pro . 1 tay anh vừa quản lý cả cái tomb , tính toán chi tiêu , ra lệnh (và ra oai) với đệ , phòng ngừa kẻ địch...v...v...
Một thằng salary man bt mà đc như thế à?







