Truyên có mấy vol 4, 7, 10 là chất lượng kém hơn những vol khác.
Vol 4: tập trung quá nhiều vào thằn lằn trong khi ảnh hưởng của bọn này vào Nazarik là cực nhỏ.
Vol 7: trừ việc world building cho empire ra thì vol này mắc chung lỗi của vol 4, impact đến Nazarik quá ít, thậm chí vol này còn giải quyết một cách triệt để tất cả nút thắt hoàn toàn không có gì tồn đọng trong khi dành quá nhiều thời gian để build up. Nếu là 1 cuốn novel đơn lẻ thì quyển này nẳm ờ mức trung bình khá, nhưng nằm trong 1 bộ thì quá tệ.
Vol 10: Quá tập trung vào việc Ainz bullshit để vượt qua các "thiên tài" trong truyện, để viết được 1 tiểu thuyết như vậy thì tác giả phải cực giỏi tiếc là Maruyama không đủ trình.
Thật ra vol 11 cũng khá nhạt, nhưng mà so ra thì là một tiến bộ lớn so với vol 10 nên không đưa vào đây.