Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
đúng là cưỡi con hamster nhìn ngu quá đi thôi 
^2
Madan cũng là fantasy mà
Với lại thực ra bọn kingdom là nông dân chứ không phải lính chính quy, mỗi năm chiến tranh thì ra đồng bắt một đám, quăng cho vũ khí rồi ép ra trận thôi. Dân số kingdom cỡ 8 triệu thì kéo ra trăm ngàn anh nông dân là bình thường.

Cái này thì hết sức đồng ý, có điều setting trong truyện thì kingdom nó nát lắm rồi, lính đánh thuê giá cao, vua với noble không ai chịu trảChẳng thà bỏ tiền ra thuê chục ngàn lính đánh thuê, giá rẻ hơn, hiệu quả cao hơn, ít tổn hại đất nước hơn.
1. Đó là vì cái quân đội "ít gấp mấy lần" ấy là quân nhân chuyên nghiệp, có kinh nghiệm nhiều năm, đã từng trải. Còn bọn tàu, những trận thắng với quân số ít hơn cũng đều là quân tinh nhuệ, chứ không phải với cái đám nông dân của cậu. Chưa kể quân triều đình tàu cũng tùy thời, có thời còn bệ rạc hơn cả quân tự vệ.
- Mình không biết bạn lấy tỷ lệ 1:200 ở đâu ra, nhưng lịch sử không thiếu trường hợp các đạo quân "chính quy" của một nước bị một quân đội ít gấp vài chục lần đánh tan tác. Ví dụ gần thì ở bên Tàu các trận Tĩnh Khang thời Tống, Thổ Mộc Bảo thời Minh... các quân đội đó chủ yếu cũng có thể gọi là militia với trai đinh, có điều cũng chẳng khác nông dân bao nhiêu, tại mỗi năm cầm vũ khí tập luyện cũng chỉ vài ngày, thời gian còn lại làm ruộng
- Nông dân bao giờ có thiên tai, bị đói thì mới có gan tụ tập nhau làm loạn, không thì sợ quan như sợ cọp, còn chuyện quỵt tiền lương lính thời xưa thì quá bình thường rồi, đi lính về có mạng là mừng rồi, ở đó đòi lương... Đúng là theo lý thuyết, khi tỷ lệ lính/dân vượt 0.5% thì sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, có điều cái đó gần đây mới được nghiên cứu, bạn bảo bọn trung cổ sao biết được? Với lại theo novel thì đám lính này cũng chả chết nhiều, mỗi năm bị summon ra chỉ để cản bọn nó thu hoạch chứ cũng chẳng chạm trán gì lắm
- Những chuyện như lương thực, vũ khí, hậu cần, huấn luyện thì chỉ các quốc gia nào mạnh về quân sự, thường đem quân đi đánh người khác mới phải lo nhiều, vì nó liên quan đến hiệu quả, còn như cái kingdom trong truyện thì khỏi cần, vũ khí thì cứ lấy cuốc với cung săn, lương thực thì cho một phần, còn lại tự túc, huấn luyện vài đường là xong, vì mục đích căn bản không phải để thắng mà chỉ để cản đối phương rồi ngồi xuống đàm phán, chuyện này thì đầy trong lịch sử
- Tính tới chuyện đội hình, chiến thuật, quản lính thì đội quân đó phải khá chuyên nghiệp rồi, không phải lính-nông dân thời trung cổ

chắc hết vol 2 thôi vol 3 mà rush thì ai xem . Muốn hết chắc phải 20 epCon hamster có mỗi cái khúc đó để đánh đấm nhưng bị instant lost thế này thật tình ....
Ep sau lại máu me, chẳng biết có kịp kết vol 2 không . Cứ đà này vol 3 lại bị rush.
làm pet cho anh main được vinh dự ở trong tẩm thất của ảnhthật sự rất ấn tượng con Hamsukedễ thương không đỡ được
mà dắt nó về Narzarick nó có bị làm đồ chơi hôn![]()
còn bình thường anh ấy dùng làm thú cưỡi 


thằng đó thì có gì để bậtvậy là đợt Momon đi du hí này Albedo rage dữ dội lắm à
btw, thằng Nphirea có ý định tạo phản hay âm mưu gì không, hay với ảnh thì "Enri No.1"![]()
con ẻni còn có cả một đội quân còn thằng này may ra mới chế 9dược thuốc tim thôi mờ 