Một thằng bạc nhược mê súng ống ( từng là NEET nhưng rồi cũng kiếm được việc ở xưởng cơ khí) bị thằng cừu nhân (nguyên nhân dẫn đến hắn bị NEET) đâm chết .
Sang dị giới cũng là một thằng phế vật , nhưng nhờ kiến thức súng ống nên chế tạo được súng .
Cầm hàng nóng trong tay anh tưởng anh vô đối , bị lừa + chuốc thuốc rồi bán làm slave cho đám cơ bắp nó thông ass . May quá không bị gay thông ass mà dính một con vampire NEET nên lám túi máu cho nó để sống qua ngày .
Rồi một ngày súng ông của anh đến tay một con empress , con này hứng thú tìm anh để anh dạy làm súng ống , thế là từ đó anh lên đời , chuyển từ lowly slave sang sensei dạy làm súng đạn .
Hết phần review