Đọc đi đọc lại vol 3 và coi xong Anime tập đó nhận xét thế này
Có vẻ tác giả dìm hàng Ainz-sama của chúng ta hơi quá đà để tạo nên 1 trận chiến hoành tráng giữa anh ấy và Shaltear. Ai có thâm niên coi Anime Manga lâu năm đều biết rõ 1 điều các trận chiến mà nhân vật chính ở thế kèo dưới và lật kèo thì luôn hấp dẫn hơn, nên tác giả Overlord cũng đã hy sinh sự bá đạo của Ainz mà tác giả khổ công xây dựng từ đầu để tạo nên 1 trận chiến khó khăn, và vất vả cho nhân vật chính chúng ta, thay vì "Đấm phát chết luôn". Dù cho build của Shaltear có khắc Ainz thế nào chăng nữa thì với các trang bị khủng, cộng item, rồi được trao quyền đánh và cash phép trước, nói chung Ainz phải ở thế kèo trên mới chính xác. Tôi thấy trong trận Shaltear có cách để Ainz thắng dễ dàng khi solo là dùng item đè chết đối phương, bởi vì ngay từ đâu tác giả đã bảo Ainz sở hữu 1 lượng item cực khủng, vậy dùng vài cái item trong trận như bơm mana, giảm độ chính xác đòn đánh đối phương, tăng stat tạm thời, đóng băng, nhiễm độc...là có thể tỉa máu Shaltear nhanh gọn, vì Shaltear chả có item nào trừ các weapon sẵn có của mình. Trong trận Shaltear, Ainz cũng dùng item nhưng toàn những item ko thể đem lại 100% chiến thắng, điển hình là khúc cuối chỉ thoàng chốc do dự mà Ainz xém bị Shaltear đảo ngược chuyển bại thành thắng.
Đầu tiên anime thì không nói vì adapt tệ quá, mình cũng không biết bạn đọc bản novel nào, nhưng căn bản là trận này từ đầu đến cuối chưa bao giờ Momo ở kèo dưới hết. Xem các đoạn độc thoại của Momo thì đều thấy tự tin tuyệt đối là sẽ thắng Shalltear, thật ra đối thủ thật sự mà Momo ngán không phải Shalltear mà là người tẩy não em ấy bằng cái WCI, vì Momo nghĩ đó phải là một hoặc một nhóm players level cao. Chỉ có Shalltear và bọn NPC còn lại mới nghĩ Momo yếu thế, vì đầu óc quá đơn giản, không có kinh nghiệm PVP và chưa chứng kiến năng lực của Momo. Đó cũng là một trong những nguyên nhân Momo phải chạy ra solo Shalltear thay vì lệnh đánh hội đồng, vì muốn chứng minh sức mạnh của mình.
Cách dùng item đè chết người của bạn cũng không khả thi, vì cash item có thể dùng Momo cũng đã dùng hết rồi, như đống bomb đặt quanh Shalltear, còn các item để giảm stats như đống băng, nhiễm độc... thì trong game này không có ý nghĩa với NPC và player max cap vì có full protection bằng spell rồi, như đống buff dài cả phút bạn thấy Momo tự cast trước khi đánh ấy. Nếu dùng item cấp cao hơn như cấp Divine hay World thì càng không ổn, vì Momo đánh trận này khi tin là có người đang dùng Shalltear để đặt bẫy phục kích anh ấy, nếu lỡ bị đánh rớt đồ thì coi như biếu không cho đối phương, còn không thì vẫn coi như lộ hàng cho người ta biết.
Truyện này cũng không nhắm đến độc giả yêu thích thể loại shounen niềm tin muốn nhìn underdog lật kèo đánh chết boss. Khi đánh nhau thì main luôn bá đạo, mâu thuẫn trong truyện luôn là về các ván đề khác như quản lý, tạo dựng niềm tin cho đàn em, tránh gây rắc rối không cần thiết, hoặc phải lo sợ kẻ thù giả tưởng như trong trận với Shalltear.
Còn phần cuối trận tự dưng Momo do dự thì đúng là nhảm thật, mình đồng ý.
Và còn rất nhiều sự thiếu logic mà tác giả đã chống chế như trước hô hào Shaltear mạnh nhất chỉ sau Gargantua thì về sau lại lòi ra Sebas và Rubedo mạnh hơn. Có vẻ tôi hiểu ý tác giả muốn bảo Shaltear mạnh, cực mạnh, mạnh nhất lại là khắc tinh với Ainz mà Ainz vẫn thắng được, từ đó cho độc giả thấy Ainz vẫn thực sự bá đạo như lúc đầu, nhưng tiếc là cách làm này lại bộc lộ điểm yếu về sau. Thôi thì truyện nào cũng có điểm yếu, dù sao sau trận với Shaltear sức mạnh của Ainz vẫn được độc giả xếp thứ 2, chỉ sau Rubedo
Bạn xem bản dịch nào mới được?. "Mạnh nhất" trong đó nói là về khoản nào? Còn trong novel Shalltear được tác giả giới thiệu là Floor Guardian mạnh nhất, Rubedo hoàn toàn không phải Floor Guardian nên không tính, Sebas cũng vậy, ngoài ra Sebas cũng không mạnh hơn Shalltear về tổng thể, mà chỉ mạnh về khoản đánh tay không và cận chiến thôi.