Maybaylenthang
Mr & Ms Pac-Man
- 9/11/02
- 194
- 0
Ơ hồi chơi lần đầu, tôi lơ ngơ dẫn theo 4 tên đệ tử bao gồm: Marcus, Sulick, Cassidy và Goris đàng hoàng xông thằng vào Enclave. Bị bọn nó bu lại một cách kinh hoàng, kĩ năng thì yếu cũng chẳng có Sniper hay Slayer gì hết (tôi vác khẩu Y2k). Bị bọn nó quây như fan hâm mộ vậy, được nhìn thấy bộ xương một lần, còn mấy lần thì Marcus bị bắn chết, tội nghiệp nên reload lại (đừng bao giờ vác theo Marcus vào những chỗ như thế, thằng cha này không mặc được giáp nên cứ ăn một phát đạn là mất toi 2 stimp pack của mình. Về sau mới nhận ra đạo lý là phải chạy thật nhanh chui vào trong phòng, lúc đấy chỉ có 2 thằng vào một để Sulick đập một mình cũng chết. Sau đó tôi lại nhận ra thêm một đạo lý nữa là khẩu Gauss Rifle nhặt của mấy thằng vệ sĩ bắn hay quá, cứ đùng một cái vào mắt là bye một em, và từ đấy mê tín Gaus rifle, Gaus rifle đỉnh nhất.
