Đã đi xem về, cảm giác chung là ca này ca khó.
Phân tích chung thì tôi hiểu ý định của gunn lần này là định làm quả kết hợp nhiều tuyến kiểu kiểu marathon, kiểu cartoon network chiếu vài tập liền mạch làm quả dài hơi, nhưng thật sự thời lượng và cách phân bổ cảm giác hơi bị rush và dồn dập, kiểu gotg thì các nhân vật cùng nhóm đi với nhau nhiều chứ cái này thì tuyến này tuyến kia nhiều, cảm giác cần thêm thời gian chứ câu chuyện vẫn chưa đủ fleshout.
Superman tôi thấy tạm, cho thời lượng nhiều, hơi bốc đồng trẻ tuổi tý nhưng được focus thời gian vào phân tích các thứ nhiều, cảm giác vẫn ổn ổn hiểu được hành động nhân vật.
Tôi không thích lex kiểu này, chính xác thì tôi hầu như chưa thích được lex nào lên movie, của Gunn, của Zack...Kiểu các đạo diễn đều khai thác 1 kiểu, kiểu dạng người thiên tài nhưng lúc nào cũng tỏ ra hám danh, nóng nảy, cố gắng thể hiện mình khùng điên vĩ cuồng.
Tôi ghét con chó.
Đám anh hùng còn lại thì được nhưng ít đất quá, riêng terrific được đất tương đối, Lois thì ko tệ.
Tóm lại câu hỏi quan trọng nhất:
Phim này debut đủ hoành tráng cho vũ trụ mới chưa?
Thì tôi nghĩ phim này là phim này mới chỉ đạt mức xem giải trí cuối tuần ổn, nếu mà kiểu dạng debut cực hoành tráng để bùng phát vũ trụ mới thì chưa đủ, còn cần cố gắng hơn nếu vẫn muốn duy trì kế hoạch tiếp.