- 18/10/05
- 2,647
- 1,962
Thay một phần lời muốn nói 

[Cảnh báo Snyderbot] Review Suppaman 2025
Nói chung, phim Suppaman 2025 phản ánh đúng khả năng của James Gunn. Đạo diễn Gunn là người có ý tưởng khá là dị, nếu xử lý tốt sẽ khá là hay, nhưng xử lý rất kém thành ra dở hơi. Nó giống như cái "dance off" vốn là ý tưởng anticlimax hay nhưng cách quay phim "cô dâu 8 tuổi" làm cho nó trở thành 1 cái meme về bảo chứng chất lượng. Các ý tưởng trong Suppaman có bổ trợ nhau giải thích tình tiết phim, nhưng cách thể hiện thì đúng kiểu "đạo diễn bắt phải thế".
Mới vào phim đã thấy ý ẹ vì cách chạy chữ intro rồi. Ai đời dòng đầu tiên lại để cmn lên ngay góc trên nhìn rất khó chịu. Con chó của Suppaman trong trailer thì có vẻ dễ thương chứ trong phim thì cực kỳ phiền phức, chắc tác dụng duy nhất là bay vào xử lý Lex để khiến bài "phát biểu" của Sịp đỡ bị cringe. Xem Sịp 2025 phát biểu xong cảm thấy Naruto hóa ra là bậc thầy diễn thuyết chứ chẳng chơi.
Suppaman/Cường Lác cố thể hiện là người tốt nhưng cách cư xử khiến cho Mậu Bình cảm thấy đây mới là thằng phản diện to nhất phim: đoạn phỏng vấn thì thể hiện cái tôi to như bánh xe bò, cực kỳ thích thể hiện cứu người cứu động vật nhưng có lúc chẳng quan tâm, dỗi không thèm hỗ trợ Justice Gang diệt quái, kết phim Suppaman "muốn cứu người" đi hú hí với Lois Lane kệ thành phố vừa tan tành xong. Tự nhiên Mậu Bình nghĩ có khi Suppaman biết thừa cái nửa sau của video ba má ruột ảnh rồi, chẳng qua là ảnh đang giả nai thôi.
Ông bà Kent thì chán thôi rồi, diễn kiểu nhân vật ngơ ngơ. Đúng kiểu khuôn mẫu nhân vật nông dân ngờ nghệch. Lex Luthor đc dân tình ca ngợi cũng diễn kiểu khuôn mẫu phản diện lạc hậu cũ rích, một kiểu nhân vật đc mô tả là thông minh nhưng hành xử siêu ngu, cuối phim sẽ nhảy đùng đùng vì kế hoạch "tỏ ra thông minh" của mình tan tành. Nicholas Hoult đc ca ngợi là diễn như ko diễn cũng đúng, vì cái vai nó có cm gì đâu để mà diễn.
Đội Daily Planet cũng làm màu không kém. Lois Lane được quả phỏng vấn Suppaman khá tốt, chỉ có Suppaman làm khùng làm điên nên cảnh đó bể. Nhưng về sau đúng kiểu nhân vật đi giải thích tình huống. Cái cảnh đi gọi người để cứu Suppaman thì khá là... meh, không tệ nhưng cũng chỉ đến thế. Cảnh giải thích kế hoạch của Lex thì làm cho ngầu, đúng là ngầu, ngầu như phim cho con nít xem.
Mà theo đúng tinh thần bộ phim thì Suppaman vứt luôn danh tính Kryptonite, thành "người" luôn rồi. Riêng cái này thì thấy đúng là "tính người" hơn so với Superman của Henry Carvil trong Man of Steel (2013) rồi.
Cái cuối cùng là Bizzaro, một nhân vật khá hay, nhưng lên phim lại trở thành 1 con clone ko não. Cái trò đọc chiêu thức của Lex cho Bizzaro có thể được gợi ý tưởng từ đọc ô chơi cờ. Nghe thì có vẻ rất là "trí tuệ" nhưng lúc 2 nhân vật siêu sức mạnh siêu tốc độ đấm nhau mà ông Lex cứ 1 lúc mới đọc 1 cái code thì không hợp lý gì cả. Xong Bizzaro bị tiêu diệt 1 cách vô cùng phí phạm. Có lẽ đây là truyền thống của phim siêu anh hùng hài hước, nồng ấm?!
Chắc đây là cái vibe chung của bộ phim vì thấy lời thoại và tình tiết vừa gồng vừa hời hợt khiên cưỡng, kiểu như đang xem 1 bộ phim teenager hạng B những năm 90s vậy. À có lẽ vì thế mà dân Bắc Mỹ thích, vì cái phim cố tình khai thác mấy cái hình ảnh nostalgia - như đặc sản nhạc xưa nhạc cũ của Gunn - để câu kéo fan đại chúng, những người có tuổi thơ gắn liền với Suppaman và comic kiểu cũ nhưng lại không quá nerd hay quá cuồng để tìm hiểu hết về Suppaman.
Nguồn: Mậu bình tạp biên
nhẽ phải đạo lý như mấy thằng main shounen như súng con đang suy diễn chứ
. Moẹ, ghét nhất kiểu creep thì giết cả đàn mấy trăm thằng rồi đến villain bày đặt tha 