SuperPula's story (MjssjngU)

Status
Không mở trả lời sau này.

MjssjngU

Dragon Quest
Mình post lên để event 2-9 ;)) đc thì các bạn vote nhé :x
Câu truyện bắt đầu này =] :
Sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê hẻo lánh , SuperPula sống vs ông , tiểu muội và người bạn thân nhất là chú ngựa màu tím :D
1.jpg

Cô chăn ngựa kiếm sống qua ngày
2-1.jpg

May mắn đc BTQ và NTQ truyền võ công =]
3.jpg

4.jpg

Vừa tốt nghiệp đã có cơ hội thực hành với đời ;))
5.jpg

Quả đúng như lời sư phụ , h SuperPula không có đối thủ ( hay còn gọi là vô đối =] )
6.jpg

7.jpg

Pula nhận ra ngay đó là chàng thư sinh ngây ngô thường ngồi đọc sách gần nhà cô
8.jpg

Bây giờ tự dưng thấy đẹp trai dễ sợ :x yêu rồi , cưới thôi !!! :))
9.jpg

Sau đấy , Ox Pula đc 1 tên họ Tào trọng dụng ban cho chức quan .
11.jpg

Nhờ có tài nên thăng tiến như " diều gặp bão " =]
12.jpg

Đc 1 thời gian , do ngày nào cũng " chém chém giết giết " nên Ox không chịu nổi và muốn từ quan @-)
13.jpg

14.jpg

Thật không may tên Tào Tháo này gian ác khó lường :-ss
15.jpg

Hắn đã sai sát thủ đi kill Ox Pula :-s
16.jpg

17.jpg

19.jpg

Sau khi biết đc điều này , Pula đã vào tận hoàng cung của Tào Tháo để páo thù :D
Những tên tay sai vô dụng của tên họ Tào ko thể ngăn nàng \:D/
20.jpg

Cuối cùng cái gì đến cũng đến , Tào Tháo không thể kháng cự trước bí kíp " Chém gió " mà BTQ và NTQ dạy Pula =]
21.jpg

Sau khi trả thù đc cho chồng , Pula cùng chú ngựa tím lên đỉnh núi rồi hóa thành tiên ( ăn theo " Thánh Gióng " đấy =)) )
22.jpg


---------------------------------------------------

The End

Truyện hơi bị dài nhờ :D
 
Mấy cái đoạn đối thoại sửa kiều j thế kia =.=.Đưa đây tớ sửa hộ cho ẵm giải còn được chia phần :))
 
Vote cho 1 phiếu giải khuyến khích ;;)
Giải thưởng là 1 tràng pháo tay khích lệ tinh thần ;))
 
vân thay mặt ban tổ chức tôi xin công bố là sẽ có thêm 1 giải "trình tự sướng cao nhất" để trao cho bạn MjssjngU =))
 
hay cái gì toàn là chém gió ra bão
đầu tiên đọc có vẻ hay
nhưng mà đoạn cuối chém gió kinh quá
không hay như đoạn đầu
 
vậy theo bạn đoạn nói nên viết như nào để ko gọi là chém gió :-?
 
Sắp tới mình cũng làm 1 bài chơi cho vui , xài hình game khác hy vọng chấp nhận đc :)) .
 
không có dùng đc vietkey nên phải viết thế , mọi người thông cảm X)
hay cái gì toàn là chém gió ra bão
đầu tiên đọc có vẻ hay
nhưng mà đoạn cuối chém gió kinh quá
không hay như đoạn đầu
thì viết mấy cái này có thật đâu @-)
 
Truyện hơi bị dài nhờ :D

nhưng mà cái việt cây đâu rồi ?
dịch mệt mỏi luôn
 
căng mắt ra mới đọc nổi … nhưng dù sao truyện cũng buồn cười :D :D
 
sao đoạn oánh lộn cho mỗi thằng Tào Phi chết là thế nào nhỉ , thù oán cá nhân chăng :D
p/s Mis : bạn chưa chỉnh font chữ nên không xài đc vK là đúng roài
 
đọc lại 2 lần mới hơi hiểu hiểu :|
tóm lại là nó thế này , em này, là chăn ngựa , rùi, học dc skill chém gió ,rùi
cưới chồng , rùi chồng em ấy bị đột sát, rùi em ý đi páo chù, páo chù xong em lên núi đứng :|
 
cho hỏi đây là truyện cười hay truyện dự thi đấy hả bác...
em chả hiểu nói về cái gì nữa,tình cảm chả ra tình cảm,cốt truyện chả ra sao cả....=))=))=))=))=))=))=))=))=))
=))=))=))=))=))=))=))=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top