Lâu rồi không có thêm ai post vô mục này, thôi thì mình mở hàng lại, đừng quăng gạch nhé.
Bạn đến với Fallout trong trường hợp nào?
Mình biết đến Fallout lần đầu tiên là đọc được bài giới thiệu và hướng dẫn Fallout 2 trong quyển PC World số tháng 9/1999 vào dịp Noel năm 99 lúc qua nhà thằng bạn chơi (lúc đó mình vừa vào lớp 10). Đọc giới thiệu thấy rất hay, nhưng mà không có điều kiện để chơi (vì làm gì có máy tính mà chơi) nên đành qua nhà thằng bạn chơi ké trên con máy Pentium 166Mhz của nó. Vận số run rủi, đến Tết năm 2000 mình được ông bác bên Mĩ lì xì cho con máy cũ ông ấy không xài nữa (cấu hình hàng khủng thời đó luôn Pentium MMX 233Mhz, 64MB ram, HDD 4GB, VGA Voodoo 8MB luôn

) thế là lọ mọ đi mua đĩa về chơi, mà thời đó đĩa nó mắc kinh dị luôn, mua được đĩa Fallout 2 hết 33k mà phải chạy tuốt xuống cái tiệm đĩa ở Pasteur mới mua được. Đĩa FO thì thằng bạn nó cho luôn nên không mất tiền mua. thế là về ngồi chúi mũi vào chơi (mặc dù lúc đó cái gì cũng phải ới thằng bạn qua làm, cài game cũng nó, hướng dẫn chơi cũng nó, vì lúc đấy có biết gì về máy đâu

). Thế là cả năm học lớp 10 suốt ngày mình chơi FO, chơi hết lại chơi tiếp FO2, đến tận đầu năm lớp 12 mới ngừng chơi để tập trung vô học. Nghĩ lại thấy vẫn vui, lúc đó cũng có 1 thằng trong lớp cũng chơi FO giống mình, 2 thằng lúc nào cũng rôm rả nói chuyện về FO, bọn trong lớp có hiểu gì đâu, bọn nó bảo tụi mình bị điên suốt ngày nói nhảm. Vui nhất cái lần mình không hiểu 1 số mẫu câu trong hội thoại, bê nguyên xi lên hỏi ông thầy, ổng chủi cho té tát vì nghĩ mình chơi xỏ ổng (trước đó điểm AV mình thấp tè, chơi FO là kè kè cuốn từ điển bên cạnh

dịch theo kiểu ghép chữ vì có hiểu ngữ pháp quái đâu

) mấy cái câu mà mình đưa ổng xem là mấy câu dạng đá đểu với đe dọa

làm bữa đó nghe chửi đã luôn. Sau này khi FO Tactics ra mình cũng mua về chơi và thấy cũng hay, tuy là không hay như phần đầu, vì đây là bản nói về BoS nên có cảm giác như mình là lính ấy, cái gì cũng phải theo lệnh, không tự do như 2 bản đầu. Rồi chờ mong FO3 ra đời mà dài cổ luôn. Tới khi có thông tin về FO3 với tên mã là Van Buren thì mình khoái lắm, ngày nào cũng ra hàng net kiếm thông tin về nó, tới khi nó ra cái demo thì mình down về chơi luôn, lúc đó trả tiền máy ở quán net điên luôn, ngồi từ sáng tới chiều mới down được, đã vậy lúc đó làm quái gì có USB dung lượng lớn như bây giờ, năn nỉ ỉ ôi mãi chủ tiệm nó mới chép vô cái ổ cứng máy mình dùm cho. 2 năm vừa qua 2 phiên bản FO mới đã ra mắt làm mình thấy vô cùng hài lòng và mãn nguyện, 1 cảm giác mới, 1 niềm hứng thú mới bắt đầu lần nữa. Cá nhân mình thì mình thích FONV hơn FO3, vì trong NV mình tự do hơn FO3 về cả lối chơi lẫn cách suy nghĩ hành động. Đên tận bây giờ cái cuốn tạp chí PC World giới thiệu về FO2 đó mình vẫn còn giữ làm kỉ niệm đấy.
Điều gì ở Fallout làm bạn vẫn tiếp tục chơi game này?
Thứ nhất là hệ thống tạo char độc nhất vô nhị, với S.P.E.C.I.A.L, Trail, Perk bạn sẽ có nhân vật không bao giờ đụng hàng, mà lại thể hiện được đầy đủ đặc điểm của một con người. Bạn có thể là 1 cô gái yếu đuối với Chasima 10 và dẫn theo 1 bầy companion 8-9 người để tham chiến, hay bạn có thể là 1 ninja với các kĩ năng giết người trong bóng tối, hay là làm 1 chàng Mad Max với 1 bầy chó (4 con chó, mình kiếm đủ cả 4 ở FO2)...
Thứ 2 là hệ thống quest phong phú với nhiều option để hoàn thành, thích kiểu gì cũng được, không theo một lối mòn nào hết.
Thứ 3 là khả năng tác động và tự tạo danh tiếng, bạn là người tốt cũng được, kẻ xấu cũng được, hoặc làm lãng tử lúc xấu lúc tốt cũng xong. Tất cả những điều này đều tác động lên cách thức end game như thế nào là tùy ở bạn, không gò bó.
Thứ 4 là khả năng giải quyết vấn đề theo hướng mở, để làm 1 nhiệm vụ bạn có thể "giết người cướp răng", có thể hăm dọa, có thể dùng mỹ nhân kế hay nam nhân kế, có thể đi ăn trộm, có thể xúi kẻ khác làm cho mình... Hay như việc bạn mở 1 cánh cửa cũng nói lên nhiều điều thú vị, ở FO2 bạn có thể mở 1 cánh cửa bị khóa theo những cách sau:
a. Chơi Lock Pick phá khóa hoặc dùng chìa khóa b. Xài chất nổ phá tung cửa c. Xài súng bắn bể ổ khóa hoặc dùng Enegy Weapon đốt cháy cái cửa đó (tiếc là 2 tính năng này đã bị khóa lại ở FO3 và FONV rồi, mặc dù trong database của FO3 và FONV có option cho phép phá hủy vật thể như cửa nhưng không hiểu sao lại ẩn đi, mình đã từng test thử 1 cái cửa tự chế rồi, đặt chất nổ hay lấy súng phóng lựu bắn là banh cửa luôn). Nói chung là cách giải quyết vấn đề của FO là gần với đời thực, tạo cho ta cách suy nghĩ sáng tạo trong giải quyết tình huống, không theo lối mòn.
Thứ 5 là hệ thống NPC đa dạng và phong phú về tính cách, về chủng loài, về kỹ năng ... hệ thống Companion khá tốt và hữu ích. Mỗi companion lại có tính cách và yêu cầu riêng, thậm chí là thói xấu riêng, điều rất hiếm thấy ở các game khác.
Thứ 6 là khiếu hài hước của các nhà làm game khi đưa vào các easter egg với các câu nói, hình ảnh, khẩu hiệu hài hước hoặc những nội dung ẩn mang thông điệp của các phim điện ảnh khác được lồng ghép vào, chắc mọi người nhớ con Brain Bot trong FO2 tên gì chứ nhỉ

Skynet đó

, hay là con chó trong FO2 và FO3 tên là Dogmeat cũng từ phim Mad Max mà ra, hay mọi người còn nhớ 1 cảnh giáo sư Jones trốn trong 1 cái tủ lạnh và bị 1 vụ nổ bắn tung lên trời trong Indiana Jones Crystal Skull không, ở bên ngoài Good Spring chỗ ngã ba đường đó có 1 cái tủ lạnh với 1 bộ xuơng mặc áo sơ mi, đội nón và đeo 1 cái túi nằm co quắp trong 1 cái tủ lạnh không nắp đó
Cuối cùng là bản đồ của game và thế giới trong game, thật sự là rộng lớn quá. Nếu ở các bản FO trước FO3 thì là bản đồ cả nước Mĩ, với nhiều location ấn tượng và chi tiết. Thì sang môi trường 3D trên FO3 và FONV mặc dù so về kích thước thì bản đồ chỉ khoảng 1 phần 50 so với bản đồ trước, nhưng độ chi tiết thì gấp hàng ngàn lần với các location đầy bí ẩn và dễ đi lạc ( bác nào mà mới chơi FO3 FONV mà chui vô mấy cái Vault hoặc hang động mà nhìn vô cái bản đồ trên pipboy là 1 hồi sau đi lạc liền

) Từ hôm t2 đến giờ mình vẫn đang thám hiểm hệ thống cống ngầm ở New Vegas đây, chằng chịt thấy ớn luôn, thống kê được có khoảng hơn 20 cái lỗ thông lên toàn bộ New Vegas và hình như vẫn còn nữa.
Theo bạn, những điểm nào hay nhất của Fallout và vì sao?
Chỉ 2 từ thôi là mọi người sẽ hiểu, khỏi giải thích, đó là Tự do và Thực tế