• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[Survival, psychological] - Tomodachi Game

Usogui bác ơi. Bộ này eng end rùi. siêu siêu đỉnh, max hại não đấu trí. mình là fan ruột bộ này. bộ này cái mind game của nó cũng 1 9 1 10 với liar game. Có khi còn đỉnh hơn. Alice thì dưới 1 bậc so với nó. bộ này combat cũng đỉnh. Tác giả não to vl.
Bộ này trước cũng có đọc mà lúc đó mới đến đoạn thằng Marco xúc ông già là dừng. Nghe bác giới thiệu xem thử thì mình coi lại đến 16x thì vẫn còn hay, chứ đoạn sau sao nội dung nó rối một nùi xem mấy chap mà chả hiểu nó đang chơi game gì luôn, chuyển cảnh qua lại chả hiểu là đang theo dõi thằng nào nữa
 
Bộ này trước cũng có đọc mà lúc đó mới đến đoạn thằng Marco xúc ông già là dừng. Nghe bác giới thiệu xem thử thì mình coi lại đến 16x thì vẫn còn hay, chứ đoạn sau sao nội dung nó rối một nùi xem mấy chap mà chả hiểu nó đang chơi game gì luôn, chuyển cảnh qua lại chả hiểu là đang theo dõi thằng nào nữa
Bộ này bác phải đọc chậm. Phong cách lão tác giả hay kiểu vẽ đan xen quá khứ với hiện tại với nhau, lại hay đi sâu nội tâm nhân vật nên rối là đúng rồi bác. E cũng rối, nhưng sau đọc lại kĩ ghiền ngẫm hiểu được dụng ý tác giả thì nó logic vl. Bác cứ đọc lần lượt từng chap như bth, bác đọc mấy chap sau trc ko hiểu là phải rồi.
 
Bộ này bác phải đọc chậm. Phong cách lão tác giả hay kiểu vẽ đan xen quá khứ với hiện tại với nhau, lại hay đi sâu nội tâm nhân vật nên rối là đúng rồi bác. E cũng rối, nhưng sau đọc lại kĩ ghiền ngẫm hiểu được dụng ý tác giả thì nó logic vl. Bác cứ đọc lần lượt từng chap như bth, bác đọc mấy chap sau trc ko hiểu là phải rồi.
Mình đọc từng chap mà có nhảy đâu, đọc từ 01 đến hết cái arc mê cung vẫn thấy hay, mà tự nhiên đoạn sau thấy loạn xì ngầu, đám referee với mấy thằng sát thủ mẽo đánh nhau loạn xị. Xong rồi thằng Usogui chả biết chơi game gì bị tú bà quất roi vào mông nữa mới tục. Rồi sau đó đám nhân vật đổi art style thằng nào nhìn cũng na ná nhau, thằng Kaji nhìn chả phân biệt được, chắc chỉ có thằng Usogui nhìn ra vì nó tóc trắng. Chắc để ngâm lại vậy.
 
Mình đọc từng chap mà có nhảy đâu, đọc từ 01 đến hết cái arc mê cung vẫn thấy hay, mà tự nhiên đoạn sau thấy loạn xì ngầu, đám referee với mấy thằng sát thủ mẽo đánh nhau loạn xị. Xong rồi thằng Usogui chả biết chơi game gì bị tú bà quất roi vào mông nữa mới tục. Rồi sau đó đám nhân vật đổi art style thằng nào nhìn cũng na ná nhau, thằng Kaji nhìn chả phân biệt được, chắc chỉ có thằng Usogui nhìn ra vì nó tóc trắng. Chắc để ngâm lại vậy.
Bác đến arc nào rồi. Referre vs mẽo đoạn nào mà mình ko nhớ nhỉ. Còn cái bị quất roi là ngoại truyện thii hehe. Artstyle mình vẫn phân biệt bth. Bác ngâm lại thử coi. Có gì ko hiểu mình giải đáp sơ sơ cho. Dù mình cũng éo thể hiểu hết.

Sau arc mê cung là siêu đỉnh luôn ý, cái mê cùn chỉ là set up thôi.
 
Bác đến arc nào rồi. Referre vs mẽo đoạn nào mà mình ko nhớ nhỉ. Còn cái bị quất roi là ngoại truyện thii hehe. Artstyle mình vẫn phân biệt bth. Bác ngâm lại thử coi. Có gì ko hiểu mình giải đáp sơ sơ cho. Dù mình cũng éo thể hiểu hết.

Sau arc mê cung là siêu đỉnh luôn ý, cái mê cùn chỉ là set up thôi.
Thì mình đọc đến hết arc mê cung rồi, Thằng mẽo là thằng siêu nhân có chiêu đấm ngay cằm xong là cổ nạn nhân xoay 180 độ chết cmnl ấy, đoạn đánh nhau là 3 ông thần giã nhau, thằng siêu nhân mẽo vs lão già hội trọng tài (lão nghe lệnh từ leader) vs thằng vệ sĩ canh tên lửa trong arc Hang man. À đọc chap gần nhất là đầu arc Minotaur, đến đoạn thằng Kaji bị trói gô vào ghế rồi đám kia nung con bò đồng =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì mình đọc đến hết arc mê cung rồi, Thằng mẽo là thằng siêu nhân có chiêu đấm ngay cằm xong là cổ nạn nhân xoay 180 độ chết cmnl ấy, đoạn đánh nhau là 3 ông thần giã nhau, thằng siêu nhân mẽo vs lão già hội trọng tài (lão nghe lệnh từ leader) vs thằng vệ sĩ canh tên lửa trong arc Hang man. À đọc chap gần nhất là đầu arc Minotaur, đến đoạn thằng Kaji bị trói gô vào ghế rồi đám kia nung con bò đồng =))

Cái arc con bò có thể coi là ngoại truyện nên đọ cho vui thoi ko cần care quá nhiều. Nhưng mà game arc con bò đồng này hay, hồi hộp vch, một trong arc mình thích nhất.
 
Tháng 4 năm sau có phim hoạt hình dài tập do studio Okuruto Noboru thầu.

FDGvLd4aAAAA-pH.jpg
 
 
Chỉnh sửa cuối:

??

2 bộ tomodachi game và penguindrum thì có liên quan thế nào ?

search thử thì Kunihiko Ikuhara có làm 2 bộ là penguindrum , và Sarazanmai dở ẹc .
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top