Mình với bạn trai ở xa nhau.Hồi tối hôm qua (là sáng bên người đó),ng đó đi học và hẹn đi học về gặp lại,sáng nay mình dậy sớm chờ người yêu đi học về mà mãi tới 10h tối bên đó vẫn chưa về,mình ko biết người đó đi đâu mà chưa về nên mình suy nghĩ và lo,ko phải vì mình ko tin tưởng người đó,nhưng mà cuộc sống mà,đâu ai nói trước được chuyện gì,mình đã từng trải qua 1 tình yêu đau khổ,khi còn yêu thì ng ta nói gì cũng sẽ vượt qua được,còn khi đã chán ghét mình thì lại viện đủ lý do...Thế nên bây giờ mình rất là lo sợ bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra.Đó là người cũ ở gần mình còn vậy,huống chi người yêu mình bây giờ đang ở xa nữa...Mình sợ lắm,rất sợ,đã vậy người đó lại còn nói tại sao lại ko suy nghĩ nhẹ nhàng và vui vẻ chờ người đó về,nhưng mình làm sao có thể ngăn cản cảm xúc của mình được bây giờ chứ...Người đó ko bao giờ hiểu cho cảm giác của mình là như thế nào...Còn nói bây giờ stress lắm,ko có suy nghĩ tranh cãi với mình ,sao cũng được...Mình chỉ muốn nói để người đó hiểu cảm giác mình là như thế nào mà thôi,vậy mà người đó lại nghĩ là mình muốn tranh cãi...Mình thật sự bế tắc với cái tình yêu xa này rồi...Và mình đã nói là chào anh e sẽ ko nói nữa,a ko cần phải suy nghĩ nữa và đã out nick...Nhưng khi bình tâm lại thì mình cứ suy nghĩ đến người đó mãi...
Là do mình đã suy nghĩ nhiều quá nên khiến người mình yêu mệt mỏi stress đến vậy sao?
Nếu vậy thì mình nên rời xa ko làm phiền người ta nữa không?
Vì thật sự khi yêu mình thường yêu hết lòng ko kiềm chế được tình cảm của mình ít lại được và càng ko thể vô tâm như ko có chuyện gì xảy ra như vậy được...
:( Buồn lắm,rất là buồn...Giá mà mình có thể yêu người đó ít lại được nhỉ? Có lẽ giờ không fai buồn fai khóc nhiều như bây giờ...Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?Do mình hay sao?Mình vừa buồn vừa ray rứt,nhưng vẫn ko chấp nhận được suy nghĩ của người đó vì người đó ko hiểu mình,nói là tranh cãi...Giờ mình có nên ko gặp người đó 1 time ko?Mình chỉ sợ trong time đó bên đó có người ở cạnh quan tâm chăm sóc ng đó mất thôi...:(
Là do mình đã suy nghĩ nhiều quá nên khiến người mình yêu mệt mỏi stress đến vậy sao?
Nếu vậy thì mình nên rời xa ko làm phiền người ta nữa không?
Vì thật sự khi yêu mình thường yêu hết lòng ko kiềm chế được tình cảm của mình ít lại được và càng ko thể vô tâm như ko có chuyện gì xảy ra như vậy được...
:( Buồn lắm,rất là buồn...Giá mà mình có thể yêu người đó ít lại được nhỉ? Có lẽ giờ không fai buồn fai khóc nhiều như bây giờ...Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?Do mình hay sao?Mình vừa buồn vừa ray rứt,nhưng vẫn ko chấp nhận được suy nghĩ của người đó vì người đó ko hiểu mình,nói là tranh cãi...Giờ mình có nên ko gặp người đó 1 time ko?Mình chỉ sợ trong time đó bên đó có người ở cạnh quan tâm chăm sóc ng đó mất thôi...:(



