Mình năm nay 26 tuổi, không già cũng không còn trẻ, tự thấy bản thân dễ hòa đồng, nói chuyện được với nhiều người, nhiều tầng lớp. Ngoại hình thì hơi công tử xíu, nói chung là ổn.
Học vấn thì 1 tấm bằng cao đẳng & 1 tấm đại học (đều là trường quốc tế) ngành quản trị kinh doanh, toeic 725, cảm thấy có đủ kỹ năng cơ bản từ vi tính tới văn phòng. Ngặt nỗi là lúc học chỉ lo ăn và chơi, ra trường chỉ trung bình khá --- đầu óc ko còn chữ nào hết. Nhưng chém gió cũng được, vì mình cập nhật tin tức xã hội, kinh doanh, công nghệ hằng ngày hằng giờ
Ra trường năm 25, làm quản lý ở siêu thị mini 2 tháng thì nghỉ, tìm việc mấy tháng thì vào công ty hiện nay đang làm tháng thứ 3.
Vấn đề là đây:
- Công ty Taiwan thuộc 1 tập đoàn đa ngành lớn, tổng Taiwan, sếp mình VN, cty tổng cộng được 10 mạng (tính luôn 2 tài xế). Tuy ít người nhưng Phòng KD và Marketing 2 sếp lại hục hặc, ko ưa nhau
(mình Marketing)
- Làm việc 8 h/ngày, thứ 2 – thứ 6, hiếm khi tăng ca, cứ đúng giờ là về (khi nào chạy event thi tăng thôi mà ít event lắm)
- Công việc của mình là lên kế hoạch triển lãm, các việc làm pr sản phẩm. Tình hình kinh doanh khá tệ nên cũng chả có chương trình gì rầm rộ
- 1 tuần 5 ngày thì lướt web, fb (lén thôi, ko công khai), còn việc thì gom lại chắc làm 2h là hết, nhiều khi ko biết lướt web gì luôn
- Lương còm, tháng lãnh đc ~5.3 (sau khi trừ mấy cái BH…)
Cảm nhận của mình là nhàn hạ, ngồi lâu ngu người, không làm được gì cả (đi ra ngoài ko đc vì có camera giám sát), cơ hội tăng lương, thăng tiến thì thấp.
Với tình hình hiện tại thì theo các bạn mình có nên quit ko? Tim việc mới thì sợ CV xấu, làm 2 chỗ mỗi chỗ có 2 3 tháng.
Hic, phân vân quá. CẦN LẮM 1 LỜI KHUYÊN.
Học vấn thì 1 tấm bằng cao đẳng & 1 tấm đại học (đều là trường quốc tế) ngành quản trị kinh doanh, toeic 725, cảm thấy có đủ kỹ năng cơ bản từ vi tính tới văn phòng. Ngặt nỗi là lúc học chỉ lo ăn và chơi, ra trường chỉ trung bình khá --- đầu óc ko còn chữ nào hết. Nhưng chém gió cũng được, vì mình cập nhật tin tức xã hội, kinh doanh, công nghệ hằng ngày hằng giờ

Ra trường năm 25, làm quản lý ở siêu thị mini 2 tháng thì nghỉ, tìm việc mấy tháng thì vào công ty hiện nay đang làm tháng thứ 3.
Vấn đề là đây:
- Công ty Taiwan thuộc 1 tập đoàn đa ngành lớn, tổng Taiwan, sếp mình VN, cty tổng cộng được 10 mạng (tính luôn 2 tài xế). Tuy ít người nhưng Phòng KD và Marketing 2 sếp lại hục hặc, ko ưa nhau
(mình Marketing)- Làm việc 8 h/ngày, thứ 2 – thứ 6, hiếm khi tăng ca, cứ đúng giờ là về (khi nào chạy event thi tăng thôi mà ít event lắm)
- Công việc của mình là lên kế hoạch triển lãm, các việc làm pr sản phẩm. Tình hình kinh doanh khá tệ nên cũng chả có chương trình gì rầm rộ
- 1 tuần 5 ngày thì lướt web, fb (lén thôi, ko công khai), còn việc thì gom lại chắc làm 2h là hết, nhiều khi ko biết lướt web gì luôn
- Lương còm, tháng lãnh đc ~5.3 (sau khi trừ mấy cái BH…)
Cảm nhận của mình là nhàn hạ, ngồi lâu ngu người, không làm được gì cả (đi ra ngoài ko đc vì có camera giám sát), cơ hội tăng lương, thăng tiến thì thấp.
Với tình hình hiện tại thì theo các bạn mình có nên quit ko? Tim việc mới thì sợ CV xấu, làm 2 chỗ mỗi chỗ có 2 3 tháng.
Hic, phân vân quá. CẦN LẮM 1 LỜI KHUYÊN.
