Suzume [すずめの戸締まり] (10/03/2023) - Makoto Shinkai

  • Thread starter Thread starter vegitot
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhớ khúc ở bv ông nội anh main có nói trong vô số cánh cửa vào cõi vĩnh hằng chỉ có duy nhất 1 cánh cửa người sống bước vào được và hỏi em Suzume là có từng thấy cái nào giống vậy ko thì em đó nói là hồi nhỏ có lần đi lạc vào cõi vĩnh hằng => từ đó ổng mới nói nó đó, nơi duy nhất người sống bước qua cửa đc đó đi đi.
Còn tại sao em Suzume hồi nhỏ lại “hên” kiếm đc đúng cái cửa duy nhất đó thì chắc là do tác giả muốn như thế.
 
(1) đoạn đó mấy bà đang mải nhìn mấy ông khách, hoặc t lộn
(2) t có đề cập đến ở trên r, con giun chỉ xuất hiện ở nơi con người chiếm đoạt không gian của thiên nhiên mà không trả lại
(3) theo t hiểu là Suzume thực sự tìm được cái ghế lúc nhỏ, mang theo đến lớn, đến lúc Souta biến thành cái ghế thì bản thể thực đã mất => không có loop
(4) nếu để ý đến việc thực tế hồi bé Suzume trong lúc tìm mẹ đã kẹt trong bão tuyết và sắp ngất đi, đồng thời bản chất của Vĩnh hằng là thế giới của người chết thì khả năng là trải nghiệm đến Vĩnh hằng là trải nghiệm cận tử, con bé đã cận kề cái chết nên nó mới đến được đó.
(5) không biết
(6) kết hợp (2) và (4) thì khả năng cao là những chỗ bị bỏ hoang xuất hiện cái cửa là những chỗ ĐÃ XẢY RA CHẾT NGƯỜI, và vì có người chết nên mới bị bỏ hoang.
(7) nó muốn quên hết đi ngày hôm đó, với một đứa bé 4 tuổi mất toàn bộ gia đình + quê hương thì cách nó xoá nhật ký có thể hiểu là cách tự huyễn hoặc mình để coi như việc đó không khủng khiếp đến vậy
khô g phải đâu. Con mèo có linh lực khiến người thường thấy cái dạng nó đóng giả thôi. Ko phải tự dưng bà cô nói cái anh đẹp trai ngồi đó, Suzume quay lại nhìn thì trung tâm khung hình là con mèo đang liếm bi
 
khô g phải đâu. Con mèo có linh lực khiến người thường thấy cái dạng nó đóng giả thôi. Ko phải tự dưng bà cô nói cái anh đẹp trai ngồi đó, Suzume quay lại nhìn thì trung tâm khung hình là con mèo đang liếm bi

Cả phim nó đi dạo chơi còn chụp selfie, tạo dáng post lên mxh với người lạ ầm ầm mà ngụy trang gì... Trung tâm khung hình là góc nhìn của Suzume thôi vì lúc đấy Suzume thấy Daijin là focus luôn vào nó còn bà kia có thể đang nói 1 trong những thằng đang ngồi trong cái bàn đấy, chưa chắc đã thấy Daijin vì nó ngồi lọt thỏm giữa mấy thằng kia.
 
Cả phim nó đi dạo chơi còn chụp selfie, tạo dáng post lên mxh với người lạ ầm ầm mà ngụy trang gì... Trung tâm khung hình là góc nhìn của Suzume thôi vì lúc đấy Suzume thấy Daijin là focus luôn vào nó còn bà kia có thể đang nói 1 trong những thằng đang ngồi trong cái bàn đấy, chưa chắc đã thấy Daijin vì nó ngồi lọt thỏm giữa mấy thằng kia.
nó đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó cả. ngay là lúc nó đi trên dây văng cầu, còn lên cả mxh lý gì mà nó ngồi ngay cái bàn đông khách vậy mà ko một ai xuýt xoa vì nó? linh lực nó thích dùng lúc nào thì dùng thôi
 
Nhớ khúc ở bv ông nội anh main có nói trong vô số cánh cửa vào cõi vĩnh hằng chỉ có duy nhất 1 cánh cửa người sống bước vào được và hỏi em Suzume là có từng thấy cái nào giống vậy ko thì em đó nói là hồi nhỏ có lần đi lạc vào cõi vĩnh hằng => từ đó ổng mới nói nó đó, nơi duy nhất người sống bước qua cửa đc đó đi đi.
Còn tại sao em Suzume hồi nhỏ lại “hên” kiếm đc đúng cái cửa duy nhất đó thì chắc là do tác giả muốn như thế.
như t giải thích về cái cửa đó, có thể hiểu là mỗi người chỉ có một trải nghiệm cận tử => chỉ duy nhất người đó đi được qua cánh cửa đó. Bản thân như bà dì không thể tương tác được với cái cửa đó là hiểu mà
 
nó đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó cả. ngay là lúc nó đi trên dây văng cầu, còn lên cả mxh lý gì mà nó ngồi ngay cái bàn đông khách vậy mà ko một ai xuýt xoa vì nó? linh lực nó thích dùng lúc nào thì dùng thôi

Cả phim không một lúc nào đề cập Daijin nó có khả năng nguỵ trang như thế cả và nó cũng không quan tâm việc để lộ thân phận ra thế giới, việc gì nó phải làm thế? Cái form mèo có thể là bản thể gốc của nó trước khi trở thành keystone chứ hoàn toàn không phải linh lực để biến hình lung tung, kể cả 2 lần Suzume rơi tự do thì nó cũng chỉ hoá to ra để ôm đỡ, Sadajin cũng thế biến to biến nhỏ tuỳ ý, chẳng hiểu fen dựa vào chi tiết nào để suy "linh lực nó thích dùng lúc nào thì dùng"?

Suzume lúc trước khi xuống quầy bar thấy Daijin thì đang ở trên gác chăm 2 đứa nhỏ, Daijin có thể đã ngồi chơi ở đấy chờ Suzume lâu trước khi nó xuống, trong thời gian đấy mọi người nếu có thấy lạ và tò mò thì cũng đã fuss xong rồi thì kệ nó nằm chơi đấy lo ăn uống nhậu nhẹt chứ chẳng lẽ tò mò mãi, cuối cùng nó cũng chỉ là con mèo mà trong bar tranh sáng tranh tối, nó lỉnh vào đó với lũ xỉn có khi còn chả ai để ý lol.

p.s: mà thôi cái chi tiết này cũng nhỏ, ai diễn giải thế nào cũng được miễn thấy hợp lý :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhớ khúc ở bv ông nội anh main có nói trong vô số cánh cửa vào cõi vĩnh hằng chỉ có duy nhất 1 cánh cửa người sống bước vào được và hỏi em Suzume là có từng thấy cái nào giống vậy ko thì em đó nói là hồi nhỏ có lần đi lạc vào cõi vĩnh hằng => từ đó ổng mới nói nó đó, nơi duy nhất người sống bước qua cửa đc đó đi đi.
Còn tại sao em Suzume hồi nhỏ lại “hên” kiếm đc đúng cái cửa duy nhất đó thì chắc là do tác giả muốn như thế.
Thực ra ý là Suzume hồi bé đã có lần suýt chết, bước qua cửa tử rồi ấy nên mới có thể bc qua cánh cửa đc. Má đoạn 2 suzume gặp nhau xúc động quá, đúng là có con rồi mới hiểu
 
Thực ra ý là Suzume hồi bé đã có lần suýt chết, bước qua cửa tử rồi ấy nên mới có thể bc qua cánh cửa đc. Má đoạn 2 suzume gặp nhau xúc động quá, đúng là có con rồi mới hiểu

Qua được mỗi cái cửa đấy thôi, cửa khác có được đâu :D Nếu giải thích phải cận tử mới qua được cửa thì lúc vào cứu Souta sao nó qua được, hay lại plot convenience "vì lần trước mày sắp chết qua được 1 lần nên từ đấy về sau miễn là đúng cái cửa đấy là được free pass" :))

Khi đã làm hack timeline rồi thì mình nghĩ đơn giản định mệnh (aka shinkai và đồng bọn) sắp đặt cho Suzume 4t qua cửa để gặp Suzume 16t thì mới sống tiếp để lớn lên gặp Souta, cùng nhau đi cứu nhật bổn, chứ không được động viên với nhận lại cái ghế thì có khi đi tìm mẹ chết bờ chết bụi đâu đó hoặc tương lai lớn lên rẽ theo hướng khác.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mấy bộ trước của Shinkai tôi ko ra rạp xem đc. Lần này xem vẫn ngỡ ngàng vì Movie đẹp từng khung hình luôn. Thích art của lão này thật
 
Trong truyền thuyết Nhật Bản là con cá trê, Namazu khổng lồ nằm dưới lòng đất. Chắc vì cá trê lên hình hơi khó để lên visual đẹp nên đổi thành sâu. Nhưng để ý nó vẫn có các cái râu giống bản gốc.
View attachment 487354

Như bác nói có lẽ hợp lý hơn vì sự kiện 12 năm trước bị bỏ ngỏ quá.
Nếu phim theo tông dark thì kết hai đứa ở lại cõi vĩnh hằng bảo vệ con người, mà chắc phim sửa lại cho tươi sáng đâm ra thấy việc em Suzume quyết tăm vào cõi vĩnh hằng, với đòi làm keystones vì tình yêu nó bị nông.
Trước có đọc bài báo bảo là trận động đất 2011 đến khảo sát khu vực tâm chấn sau động đất thấy rất nhiều xác giun đất khổng lồ(Pheretima sieboldi) dài 2 - 5m. Trận động đất tại Gia Nghĩa, Đài Loan 1999 cũng ghi nhận rất nhiều giun đất xuất hiện. Nên nghĩ đây có thể là ý tưởng cho Shinkai chuyển giun đất lên màn ảnh.
 
Cả phim không một lúc nào đề cập Daijin nó có khả năng nguỵ trang như thế cả và nó cũng không quan tâm việc để lộ thân phận ra thế giới, việc gì nó phải làm thế? Cái form mèo có thể là bản thể gốc của nó trước khi trở thành keystone chứ hoàn toàn không phải linh lực để biến hình lung tung, kể cả 2 lần Suzume rơi tự do thì nó cũng chỉ hoá to ra để ôm đỡ, Sadajin cũng thế biến to biến nhỏ tuỳ ý, chẳng hiểu fen dựa vào chi tiết nào để suy "linh lực nó thích dùng lúc nào thì dùng"?

Suzume lúc trước khi xuống quầy bar thấy Daijin thì đang ở trên gác chăm 2 đứa nhỏ, Daijin có thể đã ngồi chơi ở đấy chờ Suzume lâu trước khi nó xuống, trong thời gian đấy mọi người nếu có thấy lạ và tò mò thì cũng đã fuss xong rồi thì kệ nó nằm chơi đấy lo ăn uống nhậu nhẹt chứ chẳng lẽ tò mò mãi, cuối cùng nó cũng chỉ là con mèo mà trong bar tranh sáng tranh tối, nó lỉnh vào đó với lũ xỉn có khi còn chả ai để ý lol.

p.s: mà thôi cái chi tiết này cũng nhỏ, ai diễn giải thế nào cũng được miễn thấy hợp lý :))
nó biến Souta thành cái ghế đc mà fen :))
Mà thôi cũng ko quan trọng lắm
 
Có một chi tiết mình thắc mắc nghĩ mãi không ra

Lúc giun thoát khỏi cửa khi đã đủ lớn hoặc đủ lâu thì từ dưới đất xuất hiện vô số dây/chỉ vàng quấn và kéo giun xuống gây động đất, không rõ là ám chỉ cái gì vì nếu không kéo thì nó có tự rơi không?
 
Có một chi tiết mình thắc mắc nghĩ mãi không ra

Lúc giun thoát khỏi cửa khi đã đủ lớn hoặc đủ lâu thì từ dưới đất xuất hiện vô số dây/chỉ vàng quấn và kéo giun xuống gây động đất, không rõ là ám chỉ cái gì vì nếu không kéo thì nó có tự rơi không?
Địa khí, năng lượng từ vạn vật hiện diện trong khu vực đó, con sâu hút sạch địa khí phình to và rời xuống (do trọng lực =))) gây nên động đất

Này đoán chắc cũng giống Your name.

Người Nhật xem vạn vật là Thần, cây là Thần, sông, núi, đất, nước cũng là Thần. Mọi thứ đều có linh hồn, đều có những giá trị của riêng họ. Người ta gọi những vị thần là Kami, còn sức mạnh của họ, những nguồn năng lượng hiện diện trong vạn vật là Musubi. Vì mọi thứ trong không gian, thời gian vốn luôn liên kết nhau.

Buộc sợi chỉ lại cũng gọi là Musubi. Con người liên hệ với nhau cũng gọi là Musubi. Thời gian trôi đi cũng là Musubi. Chúng đều là sức mạnh của thần linh. Cho nên dây Bện mà chúng ta làm ra là nghệ thuật của thần linh và đại diện cho thời gian trôi đi. Chúng tụ họp lại và tạo nên hình thái. Chúng xoắn lại vào nhau, và liên kết lại, đôi khi chúng bị nới lỏng, rồi lại liên kết với nhau. Nó cũng là Musubi. Nó là Thời Gian….Dù là nước, cơm hay rượu. Những thứ đã lọt vào cơ thể người đều hòa vào tâm hồn, và có Musubi.

“Kết nối những sợi chỉ lại với nhau cũng là musubi
Người với người liên kết với nhau cũng là musubi
Dòng chảy của thời gian cũng gọi là musubi
Dây bện của thần linh là đại diện cho thời gian trôi đi
Chúng tụ họp lại và tạo nên hình thái
Chúng xoắn vào nhau và liên kết lại
Đôi khi chúng bị nới lỏng để rồi lại thắt chặt với nhau hơn.
Nó là musubi, nó là thời gian”
 
Qua được mỗi cái cửa đấy thôi, cửa khác có được đâu :D Nếu giải thích phải cận tử mới qua được cửa thì lúc vào cứu Souta sao nó qua được, hay lại plot convenience "vì lần trước mày sắp chết qua được 1 lần nên từ đấy về sau miễn là đúng cái cửa đấy là được free pass" :))

Khi đã làm hack timeline rồi thì mình nghĩ đơn giản định mệnh (aka shinkai và đồng bọn) sắp đặt cho Suzume 4t qua cửa để gặp Suzume 16t thì mới sống tiếp để lớn lên gặp Souta, cùng nhau đi cứu nhật bổn, chứ không được động viên với nhận lại cái ghế thì có khi đi tìm mẹ chết bờ chết bụi đâu đó hoặc tương lai lớn lên rẽ theo hướng khác.
Đâu có,
những cánh cửa khác thì Suzume chỉ thấy mà không đi qua được, như vậy là mỗi người chỉ có một cánh cửa duy nhất để đi đến Vĩnh hằng và phải đến đúng cánh cửa đó mới đi qua được. Còn giả thuyết nghe có vẻ dark hơn là ngoài việc tìm đúng cánh cửa, những ai sẵn lòng đối mặt với cái chết thì mới đi qua được cửa, Suzume bé thì trong lúc tuyệt vọng đã tiến đến ngưỡng không còn tha thiết muốn sống, Suzume lớn đã sẵn sàng có thể chết nên nó mới đi xuyên qua cánh cửa ấy một lần nữa
 
Thua xa your name luôn
 
fim bình bình như weathering with you, nhưng kém hơn đoạn cao trào grand escape của thời tiết. 7/10 makoto làm lại fim tiếng gọi nơi từ vì sao xa với art bây giờ thì ngon, hồi đó art lởm quá nhưng plot hay cảm động vl, hơn hẳn 2 fim weathering với suzume
 
Mới tìm được trang này của bọn Đài liệt kê mấy chi tiết ẩn trong phim, dùng Google dịch đọc công nhận nhiều dữ. Ví dụ như lỗ khóa của mỗi cái cửa là một hình khác nhau. Hoặc là có bình rửa tay xuất hiện trong nhiều cảnh phim -> thế giới trong phim cũng có COVID.

https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=40077&snA=2496
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem phim thấy tội con mèo. Dù gì cũng là con mèo con. Cũng có ham muốn vui chơi chiều chuộng mà phải gánh vác trọng trách lớn đến vậy hàng ngàn năm. Mẹ thì ở đầu kia đất nước
 
Back
Top