Swordsmen | Kiếm Khách | 2011 | mHD

Cái chính là anh em có để ý trong phim anh Đơn dạo gần đây luôn có cảnh ảnh đem 1 mớ món nhỏ xinh ra ve vuốt rồi đút vào không?
(Bắt đầu từ cẩm y vệ --> chuyên gia tình yêu -->quan công --> và kiếm khách)

:>
 
đây là phim về võ thuật nhưng giá trị nhân văn của nó rất sâu sắc nên đoạn kết không hướng tới việc ai thắng ai thua.theo mình thấy kết thúc như vậy là rất hay rồi.khổ thân ông thanh tra :(

Vậy sao ko làm cho nhân vật chính chết, vợ con nó chết luôn, còn thằng boss rưng rưng vì ko người nối dõi, sống ko bằng chết, vậy nó mới nhân văn sâu sắc ;))
 
^
cứ như cái kết Sát phá lang ấy nhỉ :))

Anh Đơn dạo này toàn đóng cổ trang, k thấy hành động xã hội đen như hồi sát phá lang, flash point nữa :(

Năm sau ảnh đóng Tôn ngộ không, mong nó khá hơn cái quan vân trường ... zz
 
Gần đây bộ cổ trang nào của anh Đơn cũng nhảm cả 14 blades,quan vân trường,giang sơn mỹ nhân...chả trông mong gì vào Tôn Ngộ Không sang năm cả:(
 
Năm sau ảnh đóng Tôn ngộ không, mong nó khá hơn cái quan vân trường ... zz
Quan Vân Trường với những người có quan điểm phản Tam quốc của nhà lão La, thì là phim hay

Chứ còn cái thể loại Quan Công trung nghĩa răm rắp Khổng Giáo thì đến dân TQ với HK nó còn tẩy chay từ lâu rồi

Còn 14blade, Giang Sơn Mỹ Nhân thì lởm ếch đỡ được rồi b-(
 
Chỉ thích xem mấy cái Film đóng đợt trước thôi, mấy film gần đây xem hơi nhảm =,=
 
Giờ mới biết hồi xưa bên đó dùng bong bóng cá để tránh thai :))
 
Back
Top