- 5/2/04
- 4,664
- 228
Syberia II
Có bao giờ bạn mơ ước mình được phưu lưu đến những miền đất băng giá quanh năm tuyết phủ ?
Có bao giờ bạn thôi mong muốn được nhìn thấy những điều lạ kì , không tưởng ?
Nếu bạn có cùng câu trả lời với tôi thì chúng ta hãy cùng nàng luật sư xinh đẹp Kate Walker khám phá miền đất Syberia huyền bí : Nơi của niềm tin và hi vọng trong phiên bản mới nhất của Syberia - Syberia II .
I- Một Nội Dung Hoàn Hảo :
Câu truyện xoay quanh hành trình của Kate Walker , một nữ luật sư thành đạt , có sự nghiệp lý tưởng và sắp hứa hôn .
Nếu như đã biết phần đầu , chắc hẳn bạn không thể quên được câu truyện bắt đầu bằng một cơn mưa tầm tã đầy chất thơ ở thị trấn Valadilene buồn tẻ , ảm đạm . Tại đây , Kate đã gặp được ông già Hans Voralberg , một người có niềm tin mạnh mẽ về một vùng đất bí ẩn với cái tên Syberia . Nơi mà ở đó còn tồn tại tộc người Youkol , sinh sống và gắn bó với loài voi Ma Mút ( Mamoth ) tưởng chửng như đã tuyệt chủng .
Cơn mưa như gột rửa , gạt bỏ đi bao lo toan đời thường để lần đầu tiên trong đời , Kate cất bước theo tiếng gọi của con tim và lòng trắc ẩn .
Hình ảnh cô luật sư xinh đẹp bước lên chiếc xe lửa dường như đã là kết thúc cho mọi chuyện nhưng không .....Đó chỉ là kết thúc một phần trong câu truyền huyền thoại Syberia , mà đến Syberia II này ..Một lần nữa , chúng ta lại tiếp tục khám phá nó .
Là một Game dòng Adventure truyền thống ,Syberia II đòi hỏi ở người chơi khả năng quan sát và suy nghĩ rất nhiều ..Do đó việc " động chân động tay " ở đây là hoàn toàn không thể . Thử thách đầu tiên ngáng đường bạn là chính từ chiếc xe lửa thân yêu...Nhưng hãy yên tâm , đây là một thử thách khá đơn giản nên nó chỉ ngốn của bạn từ 30 phút cho đến tối đa là 1 giờ mà thôi .
Đặc biệt ở Syberia II , vốn tiếng Anh là rất cần thiết . Bởi vì trong cuộc hành trình , Kate có nhặt được một cuốn sách của một vị linh mục quá cố . Cuốn sách viết về những miền đất mà ông ta đi qua ..Và thường thì những cuốn sách dạng này thường làm chúng ta hoa mắt . Do đó việc đọc lướt qua nó là điều không thể tránh khỏi . Nhưng ác ôn thay , thông tin cần ở nó đâu chỉ lần một lần hai..Do đó hãy cứ coi việc " ngốn trọn " cuốn sách kia như một dịp để bạn trau dồi vốn tiếng Anh của mình và biết đâu đấy...Sau khi chơi xong Syberia II , bạn lại không ngạc nhiên về khả năng của mình ??
Phần hấp dẫn nhất và theo lẽ thường ...khó nhất chính là lúc Kate tìm ra làng của người Youkol....Một tín hiệu khẳng định việc già Hans nói là hoàn toàn chính xác ..Và ở đây , bạn phải chia tay với Oscar -chàng người máy dễ mến .
Sau bao thử thách , gian nan ...Cuối cùng Kate và Hans cũng được trả công xứng đáng cho niềm tin mãnh liệt của họ : Tận mắt được nhìn thấy những chú voi Ma Mút khổng lồ mà tưởng như đã tuyệt chủng ....Và từ đây , số phận Kate lại không được nhắc đến sau khi Hans theo chân những chú voi Ma Mút tiến sâu vào " Miền Đất Hứa " .
Và theo tôi nghĩ ..Việc có Syberia III là hoàn toàn có thể , hãy luôn đặt niềm tin vì chính Syberia II đã dạy chúng ta điều này !
II- Đồ Họa trên cả tuyệt vời .
Nếu có bất cứ điều gì đáng phàn nàn về đồ họa của Syberia II thì đó chính là : Nó quá tuyệt .
Các Final Fantasy Fan thường luôn tự hào về Đồ Họa của Final Fantasy ( FF) . Nhưng ở FF , đồ họa chỉ " khoe sắc " ở các Movies còn thực tế trong Game...khác nhiều .
Nhưng với Syberia II ,mỗi khung cảnh , hình ảnh trong Game đều có thể khiến bạn bị hớp hồn và tưởng như đang phưu lưu đến một miền đất thần thoại kì bí .
Tuy không có những cảnh đẹp như cảnh khiến bạn phải sững sờ như ở Syberia I nhưng không phải vì thế mà đồ họa Syberia II không để lại cho bạn những ấn tượng khó phai ..
Có thể bạn sẽ bị hút hồn bởi những cảnh đẹp như cảnh tòa tu viện nằm chót vót trên đỉnh núi băng giá , heo hút ..Cũng có thể bạn bị chinh phục bởi những đàn chim cánh cụt đông đúc giữa một vùng ngập tràn tuyết trắng .
Hoặc có thể , ấn tượng đến từ những hang động cơ man nhũ đá , một con suối nhỏ róc rách chảy ...Hay đơn giản hơn , chỉ là một toa tàu ấm áp .
Tùy theo sự cảm nhận của từng người mà chúng ta có những nhận xét riêng ...Nhưng dù chúng ta có cảm nhận thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận một điều ..Mỗi khung cảnh trong Syberia II rất tuyệt vời và có thể coi đó như những tác phẩm nghệ thuật thực sự .
III- Lời Kết :
Một Nội Dung kế tiếp hoàn hảo , một đồ họa trên cả tuyệt vời ...Syberia II đã không làm phụ lòng mong mỏi của giới hâm mộ .
Dù bạn không phải là một Fan của thể loại Game Adventure, dù bạn chưa từng nghe qua cái tên Syberia ...Nhưng tôi tin chắc một điều : Syberia II xứng đáng là một Game để bạn dành thời gian " nếm thử " ..Hãy hi vọng , tin tưởng và tôi tin bạn sẽ được trả công xứng đáng !
. Cảm ơn Sư Phụ đã khen ngợi...Ka ka ka , vui quá là vui .
!
. Mà anh em mình có ai viết về Tenchu : Wrath of Heaven chứa nhỉ ??
HL bây giờ bận gòi, hơi đâu lo mấy cái này, hehe