tác hại khi chơi game

  • Thread starter Thread starter Dickt
  • Ngày gửi Ngày gửi

Dickt

Youtube Master Race
Tham gia ngày
11/3/10
Bài viết
74
Reaction score
11
đây là bài viết mình trích từ 1 người bạn,nhưng bài viết này phản ảnh đúng những gì mình đã trải qua :4cool_baffle:
và mình đã là nạn nhân :5cool_beat_plaster:
Games là những trò chơi cốt để cho gamer thư giãn sau những giờ học hay giờ làm việc căng thẳng. Nhưng hiện nay đó đã mang đến ko ít những tác hại đối với con người khi càng ngày games càng chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống của những kẻ "nghiện" games, nhất là game online!!

- Chơi games tốn thời gian. Đây là điểm không ai phải bàn cãi! Với thời gian đó, ta có thể làm được rất nhiều việc, học tập, vui chơi với bạn gái, làm kiếm tiền hay đơn giản hơn là chơi thể thao. Vậy mà ta lại không thể làm được, chỉ vì ta đã tiêu tốn quá nhiều thời gian vào games.

- Chơi games tốn tiền. Đây có lẽ cũng là một điểm mà ai cũng thấy. Chơi ở nhà thì tốn tiền điện, tiền hao mòn máy móc, nhưng thực ra ko đáng kể. Nếu bạn chơi ở tiệm net, 3k/1h thì bạn mới thấy tiền bạc ra đi nhanh như thế nào. Thông thường, một gamer muốn đạt đến đẳng cấp tạm gọi là pro trong games của mình chơi thì phải chơi ít ra là khoảng 5-6 tiếng/ngày, vào những ngày cuối tuần còn nhiều hơn. Tính ra, mỗi tháng bạn sẽ phải chi phí nhiều tiền bạc cho games

- Chơi games làm đầu óc trở nên mê mụi. Để giải thích cho việc này, bạn hãy nhìn lại 2 luận điểm trên, bạn sẽ suy ra được ngay thôi. Một ngày hết 1/3 thời gian cắm cúi trong games, đầu óc chỉ nghĩ đến games thì thử hỏi thời gian đâu bạn có thể thư giãn, có thể đọc báo, chơi thể thao, hay ít ra là giải trí với bạn bè. 2/3 thời gian còn lại bạn đã phải giành cho ngủ, ăn và những sinh hoạt ngày thường, thì thử hỏi liệu đầu óc của bạn đến đâu? Lại còn thức khuya. Đối với gamer, overnight là một khái niệm hết sức bình thường. Có thể thời gian đầu, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng rồi đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ quen dần. Nhưng ai học sinh học cũng biết khi người ta không ngủ đủ giấc, hoặc thức đêm nhiều thì đầu óc cực kì mệt mỏi.

- Chơi games online làm bạn học tệ đi, làm việc tệ hơn và con người trở nên lờ đờ. Điều này cũng được dễ dàng suy ra từ sự hao mòn sức khỏe, tốn thời gian cũng như đầu óc bị chai cứng. Hầu hết gamer đều ít đến lớp, có đến cũng ngủ hoặc theo dõi bài cho có lệ. Vậy thì chắc chắn rằng không thể nào học tốt được rồi. Quả thực, khi đã mê mụi, người ta càng khó thoát ra hơn.

- Chơi games làm hẹp mối quan hệ của bạn. Đây là một điểm mà ít bạn nhận ra. Bạn có thấy là trong thời gian bạn đắm chìm trong games, bạn không có nhiều thời gian giao lưu với bên ngoài. Bạn chỉ giao tiếp với mức trung bình, thậm chí còn có khuynh hướng tồi tệ hóa các mối quan hệ đi. Mọi sự tập trung của bạn là games hay các mối quan hệ trong games. Trong games, bạn quen càng nhiều bạn thì ngoài đời, bạn bè thực sự của bạn càng ít đi, mối quan hệ khác cũng giảm dần. Games online là thế giới ảo, có thể qua đó bạn sẽ có thêm một số bạn thân thiết, nhưng con số đó thực ra không nhiều, và nó không bù đắp lại những người bạn và những mối quan hệ tốt mà bạn đã đánh mất. Và một điểm quan trọng nữa, nếu bạn có người yêu, bạn sẽ rất dễ mất cô ấy, bởi bạn đã không chăm sóc cho nàng đầy đủ, có khi còn coi Character của mình cao hơn nàng, và quí cô vợ trong games còn hơn cô ấy. Đã có không biết bao nhiu bạn nữ chia tay bạn trai là gamer khi không chịu nổi những tình trạng này.

-Chơi games làm bạn dễ dẫn đến tâm trạng dễ cáu gắt, lầm lì và ít nói ( nhất là đối với cha mẹ!! ). Bởi những lúc không được chơi, bạn sẽ ở trong cảm giác thiếu thốn, bồn chồn, và chỉ cần một ngòi châm nhỏ thì....cãi vã là điều không thể tránh khỏi.

- Khi bạn đã bỏ được games online, bạn dễ rơi vào cảm giác hụt hẫng, trống rỗng, giống như khi bạn bỏ xong ma túy vậy. Bạn đã quá quen với một thời gian biểu khi còn chơi games, quá quen với máy tính. Khi bạn dừng lại, những mối quan hệ ngày trước sẽ không còn như xưa, bạn dễ nản, nhiều khi không biết làm gì, và dễ quay lại với games.
 
ghê thật, không thua kém gì ma túy 8-}
mà khổ, game lại không có tác hại nổi bậc như ma túy nên cũng khó có biện pháp ngăn chặn
 
Hiện tại dân số trên thế giới có bao nhiêu % người bị phì, bị gan nhiễm mỡ, cao huyết áp và nói chung là do các loại đồ ăn nhiều mỡ hay đại loại thế gây ra? Nhưng, có nước nào trên thế giới đã cấm tiệt đồ ăn được đâu?

Nói như chủ thớt thì cũng nên cấm thuốc lá đi là vừa. Hiện tại dân số có bao nhiêu người hút thuốc và hàng năm chết bao nhiêu người? Nhưng, có nước nào trên thế giới đã cấm tiệt thuốc lá được đâu?

Còn game, hàng năm có bao nhiêu người chết vì chơi game? Hàng năm có bao nhiều bị các bệnh do game gây ra?

Dù rằng chơi game nhiều tới mức nghiện game thì cũng gây ra tác hại rất lớn, có nguy cơ dẫn tới chết người, nhưng mà lại có bao nhiêu % sẽ gây chết người đây? Còn đồ ăn, thuốc lá, hàng năm có bao nhiêu người mắc các chứng bệnh liên quan tới chúng mà chết đây?

Cái gì cũng có sự tương đối thôi, cân bằng tất cả mới là đúng đắn, game cũng thế. Không phải nghiện game là nguy hiểm như nghiện ma tuý, nghiện đồ ăn hay nghiện thuốc lá. Game không phải là thứ có thể thay thế hay chiếm dụng tất cả trí óc của con người, hay khiến con người làm ra những "đại sự" ghê tởm. Tất cả chỉ là do con người thôi. Nó giống như câu:

"Súng ống, gươm đao không phải là ác, ác là ở chỗ người nào sẽ sử dụng chúng, và ác là mục đích họ sử dụng."

"Game không phải là xấu, xấu là cách người chơi (gamer) chơi game như thế nào, và mục đích của họ là ra sao."

Cho nên, không phải cứ lôi game ra mà chỉ trích này nọ, hãy tự coi lại bản thân mình đã chơi game ra sao và vì sao mình lại chơi game để thành ra như thế này.
 
Chỉnh sửa cuối:
ngồi liền ngày đêm để cày game > hại mắt + yếu do ít hoạt động
bỏ bữa > ăn fast food > bệnh từa lưa chưa kể ngồi còn hút thuốc khói quanh quẩn.
Ở ngoài tiệm net mình ngồi ko quá 1 tiếng vì hút thuốc + chửi tục + máy ko vừa ý
Có lần con nhỏ bạn trong lớp nó mê audition mỗi ngày nó nạp mấy cái card 60k Thật nguy hiểm
 
ko biết mấy bác chơi game online ntn chứ hồi trước mình chơi vltk chung với nguyên đám trong lớp, học hành thì cũng trung bình khá thôi, chưa đến giai đoạn nước rút nên vẫn cứ học tàn tàn, chiều đi học về thì chơi game tới 2h sáng, ở nhà ko học bài gì ráo, sáng lên trường học, bt thì mượn bài bạn chép, vậy mà vẫn hs khá bình thg`, trong game cũng có hạng như ai, tự dưng đến năm 12 thì thấy chán game, game onl lẫn off, từ đó cũng khắc khe trong việc chọn game chơi. Vậy suy ra đc vài vấn đề, chơi game onl thì fải có nhiều bạn bè ở ngoài chơi cùng, tự nhốt mình chơi game 1 mình thì ko trách ai đc, thg` thì gặp fải các vấn đề xh ở trên thì mới chơi game 1 mình, tức là đã bị từ trước khi chơi game rồi, chứ ko fải do game gây ra, xem lại cái gu chọn game của mình, game onl vn h đa số chán bỏ bà, mấy cái game vậy mà cũng cắm đầu vào cày đc thì đúng là trình độ game cũng chỉ cỡ tụi nhóc ngoài wán net chứ pro con khỉ gì
 
còn thiếu nữa là ai ngồi ì chơi game nhiều dần sẽ hay mắc bệnh trĩ, tự kỉ, khả năng giao tiếp bằng miệng kém đi, do vậy, sẽ rất ngại tán gái :5cool_still_dreamin
 
- Chơi games tốn tiền. Đây có lẽ cũng là một điểm mà ai cũng thấy. Chơi ở nhà thì tốn tiền điện, tiền hao mòn máy móc, nhưng thực ra ko đáng kể. Nếu bạn chơi ở tiệm net, 3k/1h thì bạn mới thấy tiền bạc ra đi nhanh như thế nào. Thông thường, một gamer muốn đạt đến đẳng cấp tạm gọi là pro trong games của mình chơi thì phải chơi ít ra là khoảng 5-6 tiếng/ngày, vào những ngày cuối tuần còn nhiều hơn. Tính ra, mỗi tháng bạn sẽ phải chi phí nhiều tiền bạc cho games



tiền mình đi chơi 1 bữa mà ko phải chơi game = tiền mình chơi game cả tuần, thậm chí là 2 tuần ^^


- Chơi games online làm bạn học tệ đi, làm việc tệ hơn và con người trở nên lờ đờ. Điều này cũng được dễ dàng suy ra từ sự hao mòn sức khỏe, tốn thời gian cũng như đầu óc bị chai cứng. Hầu hết gamer đều ít đến lớp, có đến cũng ngủ hoặc theo dõi bài cho có lệ. Vậy thì chắc chắn rằng không thể nào học tốt được rồi. Quả thực, khi đã mê mụi, người ta càng khó thoát ra hơn.

Bất cứ cái gì ham quá cũng thế, ham mê đọc truyện, ham mê gái gú, cờ bạc, :)) chứ chơi game bt CHẮC CHẮN chả liên quan gì tới việc học hành sút kém hay ko.


nói chung bài viết chất lượng còn kém :-j
 
nói chơi game thì còn chung chung quá, hãy cứ nói rõ rằng " tác hại của việc chơi game MMORPG online " mới đúng :-" , ở đây nếu cứ nói rằng, " gươm giáo không phải là ác " chỉ đúng được 1 góc cạnh nhỏ nào đó, nếu nhìn chung " gươm giáo " được rèn ra để làm gì, tất nhiên là để chém nhau rồi ? :-" , còn gươm giáo mà để triển lãm hay sử dụng 1 mục đích khác chỉ là thiểu số, game online cũng vậy , bản thân nó là 1 sân chơi chung, hay nói cách khác là một cuộc đua ( trong đường đua đó tùy theo quy định của game mà người chơi sẽ đầu tư ) , cuộc đua mà trong đó khó tìm ra điểm dừng, và chỉ có người và người chơi với nhau, thậm chí cuộc đua có thể kéo dài đến hết đời người cũng được ( nếu game đó có thể giữ người chơi lại ) , vậy thì một khi đã đua vào thì rất khó dừng lại, vì nếu dừng cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ biết bao công sức đầu tư vào cuộc đua .

thế nên nói cấm game online cũng có phần đúng các ông ạ , đã có nhiều cuộc họp đòi giảm giờ chơi, giảm thời điểm chơi rồi .
 
Hồi nhỏ mình mê game lắm các bạn ạ, coi chúng nó nhảy au ảo vãi ra, đánh võ lâm hay vãi ra, thế mà đến tận bây h lớp 12 rùi còn chưa có cái acc game online nào (trừ AVA).
Lý do cực kỳ đơn giản và phổ biến là ếu có $ :(
 
Vẫn dota, xbox 1 ngày gần 5-10h
+Hs giỏi 9 năm liền

+Lớp chọn 4 năm liền

+Đá banh, đi chơi thường xuyên, gần như là 1 thành phần khá nổi trong lớp mặc dù nói hơi ít, nhưng đụng trúng vấn đề thì chém hơi nhiều

+Đậu hs giỏi tp

+Gái thì quen hơi bị nhiều

Nói thật là k có game thì av h mình phải thuộc dạng ngu nhất trường :-?, k thuộc bất kì 1 ngữ pháp gì, vậy sao lại đậu tp ? Đừng lúc nào cũng lấy game ra làm cái khiên để ngụy biện cho sự quản lí, cách giáo dục kém cỏi của mình :))
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Học cuối cấp 3 sẽ bắt đầu thấy trầy vi tróc vảy. Time ngủ còn không có chứ đừng nói time chơi game.
Cấp 2 tôi chơi game ầm ầm mà vẫn HS Giỏi, ngoan hiền + hạng 1-3 đều đặng -)) (Đó là chưa nói về nhà còn phải làm hết công việc nhà).
Đi làm rồi thì muốn rớ tới máy game cũng khó. Có chơi thì chủ yếu GO có Auto (để AFK).

Nói gì thì nói, chơi game dĩ nhiên sẽ mất thời gian. Chỉnh nó điều độ thì ko sao. Mà cái này là ý thức cá nhân, người khác khó áp đặt lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:
chơi mỗi ngày 1->1,5 tiếng thì làm gì có vụ đụt não:4cool_confuse:
có nhiều đứa ông bà bô bắt cắm đầu học mà vẫn ngu như thường đấy thôi...

quan trọng là nếu làm, học đủ những gì cần thì cứ tự nhiên ngồi chơi chẳng có gì cả
Ta ngày nào làm bài xong cũng bắn KF ầm ầm đấy thôi
 
^ Học cuối cấp 3 sẽ bắt đầu thấy trầy vi tróc vảy. Time ngủ còn không có chứ đừng nói time chơi game.
Cấp 2 tôi chơi game ầm ầm mà vẫn HS Giỏi, ngoan hiền + hạng 1-3 đều đặng -)) (Đó là chưa nói về nhà còn phải làm hết công việc nhà).
Đi làm rồi thì muốn rớ tới máy game cũng khó. Có chơi thì chủ yếu GO có Auto (để AFK).

Nói gì thì nói, chơi game dĩ nhiên sẽ mất thời gian. Chỉnh nó điều độ thì ko sao. Mà cái này là ý thức cá nhân, người khác khó áp đặt lắm.
uh thì cái thời gian học tập thì quả nhiên là có mất, nhưng còn mấy cái bị trầm cảm này nọ, thấy chẳng đúng
 
còn thiếu nữa là ai ngồi ì chơi game nhiều dần sẽ hay mắc bệnh trĩ, tự kỉ, khả năng giao tiếp bằng miệng kém đi, do vậy, sẽ rất ngại tán gái :5cool_still_dreamin

mình không trách gì cái hay của game mang lại,nhưng chơi nhiều từ nhỏ khi free và bây giờ bị nhiễm cái tính như thế này
còn thiếu nữa là ai ngồi ì chơi game nhiều dần sẽ hay mắc tự kỉ, khả năng giao tiếp bằng miệng kém đi, do vậy, sẽ rất ngại tán gái
ngoài ra mình còn thấy lờ đờ và chậm chạp
giờ bỏ nói rồi thì cứ như là cảm giác bị hụt hững :5cool_beat_plaster:
rảnh cứ đi ra đi vào chả biết làm gì :5cool_beat_plaster: chỉ biết ngồi game cho đỡ chán!
 
^
^ ừ, mình cũng thấy cái tự kỷ hay ko nó ko do game , cùng chơi game có thằng 1 mình lầm lỳ cắm mặt cắm cổ chơi, lại có thằng đi hội đi đoàn, chơi cãi vã ầm ỹ, đùa, chửi nghe nhức hết cả óc lên, cốt lõi là từ tính cách cả thôi.
 
nhờ chơi game nên mình hòa nhập được dễ hơn là đằng khác, cơ àm chơi kiểu gì thôi, cắm cổ vào cày 1 mình thì đúng là tự kỷ thật.

nói gì thì nói, mình vẫn thấy cắm mặt vào học là dễ bị đụt nhất :))
 
ngày xưa tuy không nghiện game, nhưng lại mắc cái bệnh " để mai tính " , cứ ngồi vào ước lượng sẽ chơi chừng 1.5 -2 tiếng là nghỉ, nhưng chơi đủ 2 tiếng thì lại cứ " để mai tính " rồi chơi tiếp thành 3 tiếng , cứ thế kéo rê ra

hỏng biết bao nhiêu vụ (:|
 
nhờ chơi game nên mình hòa nhập được dễ hơn là đằng khác, cơ àm chơi kiểu gì thôi, cắm cổ vào cày 1 mình thì đúng là tự kỷ thật.

nói gì thì nói, mình vẫn thấy cắm mặt vào học là dễ bị đụt nhất :))
chuẩn =)), mấy đứa học ngày đêm so với mấy đứa game ngày đêm xem đứa nào ít hòa đồng + khờ hơn hơn biết liền, thế sao k lên án học tập ;))
 
Sáng + khuya : làm bài
Trưa - chiều : chơi game
Tối : đi học/get a life : ăn nhậu offline shopping đi chơi v.v..

Lúc đi làm thì dễ hơn nữa.

Sáng - 5h chiều : đi làm
5h chiều 10h : chơi game



WTB tác hại .

mà nói chung game là 1 công cụ, thằng sử dụng đừng đổ thừa . QQ more !
 
Chỉnh sửa cuối:
- Mấy thằng chơi game mà nghiện ngập này nọ thì nên tự trách mình sida chứ trách game clgt? Không vượt qua được cám dỗ thì chết cmn đi cho xã hội nhờ, thử tự nghĩ xem có bao nhiêu thằng trường phòng chơi game hàng đêm, bao nhiêu thằng sinh viên loại giỏi cày game hàng tuần? Để bản thân nghiện ngập rồi bắt đầu trách game, $#@#$, giống như đi xe ngu té rồi bảo tại cái xe $#!$#...

- Đồng ý với bạn trên, học là dễ đụt mặt nhất, kì này ôn thi mới cặm cụi học 3 ngày mà mặt đã đần thối ra.
 
Back
Top