Như tiều đề em đã nói và hồi đó em cũng lập về topic về tính tham lam về chuyện khám phá và em mới lập về những chuyện em ghen này ghen nọ . Vâng! bây giờ em rất buồn và muốn khóc nữa ( mấy bác cho em yếu đuối cũng đc ) sáng thứ 7 thì gf em nói với em là em thấy ngọp ngạt , khó thở và anh có nghĩ đến việc chia tay kô , gf em chỉ nói vậy thế mà đi học anh bữa tối về thì gf em nói chỉ vì em mấy cái tính trên mà em đã làm cho gf em buồn và kô còn cảm giác với em nữa ( nói thẳng ra là gf em chia tay với em nhưng em kô chịu ) và em cũng đã năn nỉ 2 , 3 lần mà chỉ thu lại đc câu nói của gf em nói : giờ em kô còn tâm trạng để yêu ai nữa giờ em chỉ muốn học xong cấp 3 ( đang lớp 12 ) và gf em nói là : trong lúc nóng giận thì em cũng kô biết nói ra những gì và em cũng hỏi thì gf em nói trong lúc đó gf em rất là tỉnh táo . Từ lúc gf em như vậy em rủ gf em đi chơi và ngày 8-3 cũng kô đi thậm chí đi ăn sáng cũng kô đi và cô ấy đã tháo chiếc nhẫn của em tặng cho gf em nữa
, em nhìn thấy rất là buồn và đau nhói trong tim lắm và em học cũng kô đc , làm chuyện gì cũng kô muốn làm , ăn kô muốn ăn và suốt ngày toàn nhìn gf em mà em rất buồn như gf em là 1 phần cuộc sống với em vậy
.
Em hỏi nhỏ A ( bạn em ) nó nói : hãy cứ năn nỉ , lần 1 kô đc thì lần 2 cố gắng lên vải lại A tin chắc rằng gf của T vẫn còn yêu T lắm , T cứ bt lâu lâu sr cô ấy nhưng cũng phải quan tâm vì cô ấy lúc này cần sự quan tâm của T .
Em cũng hỏi thằng B ( thằng em bà con của em ) nói : phải chịu thôi nhưng vẫn còn 1 cách đó là : hãy làm những gì mà hồi đó mày đã làm vd như mày mua nước uống cho gf mày và nói ( anh mua nước cho em nè , biết em thích uống nước này nên anh mới mua và anh có công mua nước cho em uống đó ) nếu gf mày kô nhận hay kô uống thì mày phải nhịn vì mày lúc này kô còn lợi thế cho mày nữa và hãy làm tất cả ( cái này là phụ ) ăn thua là do tấm lòng mày và phải tỏ ra hối hận về những việc mày làm nữa .
Giờ em làm tất cả và cũng rủ đi uống nước hay đi chơi thì gf em đều từ chối em hết cả ( hồi đó em rủ đi đâu thì gf em đi liền ) nên em buồn lắm và em cũng tự trách mình mà gf em như vậy
Em thấy thằng B nói cũng có lý và em đang cố gằng làm , mấy bác cứ chửi em cái gì cũng đc em xin chấp nhận hết chỉ vì tính em hay ghen và cố chấp kô nghe lời bạn gái em ( vì gf em nói hãy để cho em học xong cấp 3 đã rồi sau đó tính ) nhưng em vẫn cứ nói ( 1 hay 2 tháng em mới nói 1 lần ) và con ghen này ghen nọ nữa . Giờ em muốn xin mấy anh 1 đều là em phải làm sao để cô ấy có lại cảm giác với em đây , em hi vọng em vẫn còn có cách để gf em kô còn như vậy với em nữa và em hi vọng ai tâm lý vào giúp em hay khuyên em như bác poco hay chị daki gì cũng đc . Giờ em hối hận lắm rồi


, em nhìn thấy rất là buồn và đau nhói trong tim lắm và em học cũng kô đc , làm chuyện gì cũng kô muốn làm , ăn kô muốn ăn và suốt ngày toàn nhìn gf em mà em rất buồn như gf em là 1 phần cuộc sống với em vậy
. Em hỏi nhỏ A ( bạn em ) nó nói : hãy cứ năn nỉ , lần 1 kô đc thì lần 2 cố gắng lên vải lại A tin chắc rằng gf của T vẫn còn yêu T lắm , T cứ bt lâu lâu sr cô ấy nhưng cũng phải quan tâm vì cô ấy lúc này cần sự quan tâm của T .
Em cũng hỏi thằng B ( thằng em bà con của em ) nói : phải chịu thôi nhưng vẫn còn 1 cách đó là : hãy làm những gì mà hồi đó mày đã làm vd như mày mua nước uống cho gf mày và nói ( anh mua nước cho em nè , biết em thích uống nước này nên anh mới mua và anh có công mua nước cho em uống đó ) nếu gf mày kô nhận hay kô uống thì mày phải nhịn vì mày lúc này kô còn lợi thế cho mày nữa và hãy làm tất cả ( cái này là phụ ) ăn thua là do tấm lòng mày và phải tỏ ra hối hận về những việc mày làm nữa .
Giờ em làm tất cả và cũng rủ đi uống nước hay đi chơi thì gf em đều từ chối em hết cả ( hồi đó em rủ đi đâu thì gf em đi liền ) nên em buồn lắm và em cũng tự trách mình mà gf em như vậy
Em thấy thằng B nói cũng có lý và em đang cố gằng làm , mấy bác cứ chửi em cái gì cũng đc em xin chấp nhận hết chỉ vì tính em hay ghen và cố chấp kô nghe lời bạn gái em ( vì gf em nói hãy để cho em học xong cấp 3 đã rồi sau đó tính ) nhưng em vẫn cứ nói ( 1 hay 2 tháng em mới nói 1 lần ) và con ghen này ghen nọ nữa . Giờ em muốn xin mấy anh 1 đều là em phải làm sao để cô ấy có lại cảm giác với em đây , em hi vọng em vẫn còn có cách để gf em kô còn như vậy với em nữa và em hi vọng ai tâm lý vào giúp em hay khuyên em như bác poco hay chị daki gì cũng đc . Giờ em hối hận lắm rồi




không còn gì để nói...



. Thôi, để cô bé ấy yên một thời gian đi.