Ngon, 1 buổi sáng dài thêm 2 trang. Tranh luận tích cực như 2 trang mới đây thì quá tuyệt rồi
Tôi lại hỏi các anh, càng kéo dài, cốt truyện càng dãn ra, nội dung càng nhạt/vô lý. Mà vì cái *human nature* mà các nhà xuất bản/người vẽ cố gắng kéo dài theo hướng như thế thì có hay không? Tại sao lại không đóng chữ end cái CỘP!! mà lại còn cứ lê thê như thế.
Mad_dog nó nói từ đầu, là các truyện khởi phát không dở,nhưng mà nó thường, các truyện ấy đều có kiểu càng về sau càng gượng, phải chăng là vì bản chất bọn xuất bản chúng nó tham tiền mà không dám kết thúc, nếu đúng vậy thì thằng mad_dog có quyền tổ cha chúng nó rồi
Lại nói về việc mad_dog có nên post hay không post, phiền đại hiệp nào nội công thâm hậu giảng giải cho nó thế nào là phải, còn không đỡ được luận cứ của nó thì gật đầu đồng ý *mả cha bọn xuất bản* thì mad_dog tự nhiên không nói nữa. Chứ tôi thấy các anh chỉ có 2 kiểu:
1 là ơ, truyện đấy tôi thích, kệ tôi chứ, anh đâu có quyền sỉ?
2 là tự cho mình thoát tục không nói gì. 1 thằng rõ ràng nó có cái lý chứ ko sủa bừa, các anh thấy đụng ngứa lại cho rằng không cần động tay? Quân tử???
1 lần nữa nói luôn các bạn nào lấy nick ra trêu chọc thì coi như tự vả vào mặt mình, nhìn mặt bắt hình dong vc?
Anh nào nói chuyện thoát tục thì tranh luận tiếp với tôi nhé. Con người mà không thể rời khỏi cái tục thì giờ này còn ăn lông ở lỗ chứ sao lại ngồi máy tính lên 4rum chát nhảm?
Các đồng chí cứ war cật lực, nếu thấy thằng mad_dog thua hoàn toàn thì tôi pm nó bảo dừng cho