Uchina Sasuke
Mr & Ms Pac-Man
- 19/10/07
- 188
- 4
"Kô biết luật giao thông nó ra từ bao lâu nhưng tuổi 18 ở VN hiện nay chưa thể làm nhiều người tin tưởng"Ai cũng biết tôi đang nói đến vấn đề chưa đủ 18t kô được cấp bằng lái, cậu vặn tôi lại làm gì với mấy từ type nhầm, à mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy
Và cậu lại tiếp tục đá sang chủ đề khác![]()
"kô tự nhiên mà người ta cấm ở tuổi 18t"
Viết đi viết lại đến mấy lượt mà vẫn cãi là "mấy từ type nhầm" thì tôi cũng đến chịu rồi

Lolz, cái mà cậu gọi là "đá sang chủ đề khác" nó chính là câu trả lời đấy, não đậu phụ ạ
không biết thơ văn HCM chủ yếu là dùng để mỉa mai à
đúng là dốt thật 
- Thế phần đó có đòi đi xe máy phân khối cao..... Phần đó chiếm bao nhiêu % học sinh bây giờ
........ Thế phần đó thường hay đi bằng gì đến trường
.......
- Còn chuyện đó mà "bất hợp lý"...... Vậy nghĩ xem, nếu được cho phép thì xã hội sẽ loạn thế nào vì "ý thức trưởng thành" của các "bậc học sinh" cấp 3
......
Phần đó đòi bao nhiêu %, đòi đi xe máy phân khối cao hay không thì tôi là thánh à mà biết
Nhưng tôi dám cá là nếu họ có ở xa trường và phải đi = xe đạp thì chắc chắn không ít lần họ mơ ước 1 chiếc xe máy 
Về việc cho phép, tôi cũng nói ngay ở đầu là với những thằng có máu hổ báo thích đua xe, thì có cấm chúng nó vẫn cứ đi. Giờ có cho phép học sinh đi xe máy 100, 110 thì cũng chỉ có thêm những người muốn đi mà không dám mà thôi, có gì mà loạn? Làm như những bạn cấp 3 hổ báo lâu nay vẫn chờ luật lỏng ra rồi mới đua xe ấy


..... Phần đó chiếm bao nhiêu % học sinh bây giờ
......


...... Đã có luật mà tụi nó còn vậy, huống chi không có luật thì sẽ loạn thế nào
....... Điều cơ bản mà
.........
......
.....
....... Tất nhiên là phạm pháp, có người vẫn làm nhưng nó không được phổ biến rộng rãi
...... Đến lúc đó thì nó ồ ạt ra, rồi bao cái hệ lụy khác như bệnh tật, kinh tế, gia đình trong xã hội .v.v.v.v..... sẽ ra sao
......

