mặc dù mình đã trải qua 2 mối tình,đều thất bại do cái tật quá xoắn vì gái.
Ban đầu mình có dc ấn tượng cũng khá tốt với gái:"Vui tính,hòa đồng,cũng thông minh,hiii " nhưng càng về sau chắc cái tật đó mà mình không thành công lần nào.
Lần này là lần thứ 3. mình bắt đầu kết 1 bé,bé vốn là bạn thân của thằng em.Mình cũng đã hỏi thằng em có ý j không để mình bít đường.
.may là nó thích con bạn khác.
Ban đầu thì cũng không có j,nhưng đến hôm gặp em ý,em ý cột tóc đuôi gà.mà mình lại kết gái cột tóc đuôi gà mới chết.
Hôm đó là sinh nhật là thằng em.Ko nhớ là tại sao em ý với tui lại nhận nhau là người yêu,chuyện tình bắt đầu từ đây.
Bây giờ mỗi ngày tui với bé vẫn hay nhắn tin hỏi han nhau như người yêu thật.và cũng cảm thấy là bé thích mình thật.
Nhưng tại sao tui nghĩ rất nhiều,nghĩ về những thứ không đâu.chắc tại quá xoắn gái.
Như hôm nay nhắn tin hỏi bé có làm được bài không? mãi không thấy nhắn lại,đến chiều rủ bé đi uống nước ,mà chưa bao giờ đi uống nước riêng,lúc nào cũng có thằng em hoặc cả bạn.thì em ý trả lời là tại lúc trưa tài khoản là 666 nên không nhắn tin lại cho mình :(.và bảo tí phải đi đâu đó cùng chị nên không thể đi với mình được.
Vậy mà cả tối mình cứ nghĩ không đâu về chuyện này.không tập trung để học được.hic.ngày kia thi môn cuối rùi.
giờ phải làm thế nào bây giờ,bác nào có kinh nhiệm khuyên mình cái.hic
Ban đầu mình có dc ấn tượng cũng khá tốt với gái:"Vui tính,hòa đồng,cũng thông minh,hiii " nhưng càng về sau chắc cái tật đó mà mình không thành công lần nào.
Lần này là lần thứ 3. mình bắt đầu kết 1 bé,bé vốn là bạn thân của thằng em.Mình cũng đã hỏi thằng em có ý j không để mình bít đường.
.may là nó thích con bạn khác.Ban đầu thì cũng không có j,nhưng đến hôm gặp em ý,em ý cột tóc đuôi gà.mà mình lại kết gái cột tóc đuôi gà mới chết.
Hôm đó là sinh nhật là thằng em.Ko nhớ là tại sao em ý với tui lại nhận nhau là người yêu,chuyện tình bắt đầu từ đây.
Bây giờ mỗi ngày tui với bé vẫn hay nhắn tin hỏi han nhau như người yêu thật.và cũng cảm thấy là bé thích mình thật.
Nhưng tại sao tui nghĩ rất nhiều,nghĩ về những thứ không đâu.chắc tại quá xoắn gái.
Như hôm nay nhắn tin hỏi bé có làm được bài không? mãi không thấy nhắn lại,đến chiều rủ bé đi uống nước ,mà chưa bao giờ đi uống nước riêng,lúc nào cũng có thằng em hoặc cả bạn.thì em ý trả lời là tại lúc trưa tài khoản là 666 nên không nhắn tin lại cho mình :(.và bảo tí phải đi đâu đó cùng chị nên không thể đi với mình được.
Vậy mà cả tối mình cứ nghĩ không đâu về chuyện này.không tập trung để học được.hic.ngày kia thi môn cuối rùi.
giờ phải làm thế nào bây giờ,bác nào có kinh nhiệm khuyên mình cái.hic




.
.. việc j phải xoắn 
, rảnh thì hẹn, ko rảnh thì thôi, rảnh mà hẹn em ko đi chơi hẹn nhỏ khác 
