Tại sao truyện bây giờ dở quá

Tao ngồi nhà down anime/manga " độc hại " chẳng lẽ cánh nhà báo tới tận chỗ kêu công an bỏ tù tao
_ Ngoại trừ có người tố cáo rằng : " Tui phát hiện thấy 1 tên sử dụng ẩn phẩm đồi trụy " 8-} .
_ Mà tụi nhà báo cũng để đó mà đăng mấy bài rồi mới gọi mẫy lão Cớm lên ::)
_ Thời buổi này tụi nhà báo ngày càng quá làm những chuyện không đâu vào đâu [-(
 
Từ bài viết của xiahou_dun
Nói chung thì Ám hành Ngự Sử dành cho người lớn là ổn, bởi vì truyện này cũng...chém giết nhiều chứ chẳng phải hok ít.


Bởi vậy mới nói nó dành cho người lớn . Mà tui lớn rùi chứ bộ 16 rồi mà

Trích dẫn:
Từ bài viết của Neito R
tuy nói là dành cho người lớn nhưng cũng đâu có quá bậy ? đọc thấy được ấy chứ


Uhm . Bậy chỗ nào nó đâu có mấy cảnh ...... đâu

Trích dẫn:
Từ bài viết của Felix
Ở đây cũng hay thật nhiều người cầm cuốn truyện mới thấy động tay động chân 1 chút đã kếu bạo lực ko cho con nít đọc , vậy mà cho tụi coi ba cái phim kiếm hiệp rẻ tiền choảng nhau ầm ầm thì ko bạo lực..

Tui được coi thoải mái .....nhưng mỗi tội chẳng thích coi =.='...... ghét phim tàu từ lúc nhỏ =.='

Trích dẫn:
Từ bài viết của xiahou_dun
Ở đây là ở đâu? Ám chỉ ở VN à?

Tớ thì tớ cho coi tất, thích gì xem nấy...

Uh . Thì ông giống tui roài ^_^ ..

P/s : Có ai biết AHNS chừng nào nó ra tiếp ko ? Nói cho tui đi để tới ngày tui đi xếp hàng mua
__________________
bạn nói quá chí lý, truyện rất hay, cùng fan AHNS à, bắt tay làm wen cái coi!
 
Phản đối...
...quyền cá nhân...em đã đến tuổi tìm hiểu mấy cái đó,em không mua hay bán của ai.Luật hình sự có bỏ tù mấy thằng down ấn phẩm trên net à 8-} ?
...dùng ba cái đó kinh doanh mới bóc lịch chứ =)).
 
bạn nói quá chí lý, truyện rất hay, cùng fan AHNS à, bắt tay làm wen cái coi!

Uh ^_^ . Vậy làm quen :D :hug: giơ 2 tay bắt nà :D
Phản đối...
...quyền cá nhân...em đã đến tuổi tìm hiểu mấy cái đó,em không mua hay bán của ai.Luật hình sự có bỏ tù mấy thằng down ấn phẩm trên net à 8-} ?
...dùng ba cái đó kinh doanh mới bóc lịch chứ =)).

.....Ông thì không ai nói gì rồi ......chuyên gia đi rêu rao làm đen tối đầu óc con trẻ ;)) ;))
 
topic giờ chẳn biết thành cái gì nữa rồi....nxb toàn mua bản quyền của Shogakukan tương lai được đọc truyện của các nxb khác hơi xa vời=((
 
Ậy, phải nói rõ là nxb Kim Đồng chứ...:D Chắc là hai nhà này đã ăn dây vào với nhau từ mấy vụ trứơc rồi..

Tao có mấy bộ cũ cũ, bẩn bẩn, cũng lâu rồi...Tao bán rẻ cho, mày mang về xuất bản cũng kiếm khá tiền...

Ờ..Được rồi, nhưng mà tao mà ko bán đc thì mày trả lại tiền cho tao nhá...

Xời, mày cứ thử đi mới biết..

=))
 
đến bây giờ còn ức, Ám Hành chỉ có 7 tập đầu là có con sando nó hơi bị hot một chút thui, chứ từ lúc nó đi theo thằng chó ajite là hết rùi, choàng cái áo đen thảm hại....hơn nữa truyện này có nhiều câu hay lém nhá! vậy mà bị thằng thanh niên nó....tức ghê!rõ ràng là hạ bệ manga!X(
 
.....Ông thì không ai nói gì rồi ......chuyên gia đi rêu rao làm đen tối đầu óc con trẻ
__ Người ta Thuộc nhóm PG;;)
topic giờ chẳn biết thành cái gì nữa rồi....nxb toàn mua bản quyền của Shogakukan tương lai được đọc truyện của các nxb khác hơi xa vời
__ NXB này cũng có nhiều chuyện hay đây chứ ;))
vậy mà bị thằng thanh niên nó....
__ Thời buổi kinh tế thị trường mà 8-} . Nhà báo phải đi mơi móc mới có cơm để ăn ;))
 
nói chung một câu truyện giờ ko phải dành cho con nít coi :(( toàn chuyện con gái chắc tại NXB hết tiền để in các truyện khác rồi thì phải
 
nói chung một câu truyện giờ ko phải dành cho con nít coi
cậu xuất phát từ đâu để có cái ý tưởng là "truyện nào con nít cũng phải coi được" vậy?
 
...
...người lớn có cái nhìn của người lớn,có những cậu tuổi chưa ăn no lo chưa xong thì đừng phát ngôn thiếu suy nghĩ...
...bỏ mie,lại ăn nói như bên accvn rồi.
 
chậc, con nít cũng có lí của nó chứ, nhiều cái người lớn họ chả hiểu cho đâu!
 
chậc, con nít cũng có lí của nó chứ, nhiều cái người lớn họ chả hiểu cho đâu!
Không hiểu là ngậm mồm chịu thua hả? :|
Ông bà bu tôi nói sai 1 2 lần tôi nghe để tiếp thu. Nếu mà bắt đầu dai dẳng, lắm điều là tôi phải tỏ thái độ ngay >_> Không là sẽ "có một bài ca không bao giờ thôi"~~~~~~~
 
Người lớn cũng từ con nít mà ra >___>...
...sai thì nhận,ko thì ngồi lại nói chuyện nghiêm túc thay vì lên đây lên án phụ huynh.
 
1 là ở VN ta... đầu óc và tư tưởng nói thật là... cổ hủ như phong kiến (đội lốt CNCS).
2 là thói quen giáo dục thụ động khiến tạo ra cái tư tưởng dựa dẫm ỷ lại, thiếu trách nhiệm và thói về hùa số đông ==> Sai nhưng không cho là mình sai, người khác sai cơ vì người ta abc xyz cho mình biết mà >_>
Túm nó lại... truyện dở hay không, truyện tốt hay xấu, ý kiến của ai là của người đó, do người đó nêu ra và tự cảm nhận (một cách cá nhân). Nhưng tốt nhất trước khi nêu ý kiến, nên xem xét có cần thiết nói ra hay không? nói có đúng không? có hợp cảnh hợp tình không?
... nói dễ hiểu là phải động cái đầu trước khi phát ngông kẻo có ngày mang vạ (như bên topic "Hot boy trong series gundam" ;)) =))).
 
1 là ở VN ta... đầu óc và tư tưởng nói thật là... cổ hủ như phong kiến (đội lốt CNCS).
2 là thói quen giáo dục thụ động khiến tạo ra cái tư tưởng dựa dẫm ỷ lại, thiếu trách nhiệm và thói về hùa số đông ==> Sai nhưng không cho là mình sai, người khác sai cơ vì người ta abc xyz cho mình biết mà >_>
Túm nó lại... truyện dở hay không, truyện tốt hay xấu, ý kiến của ai là của người đó, do người đó nêu ra và tự cảm nhận (một cách cá nhân). Nhưng tốt nhất trước khi nêu ý kiến, nên xem xét có cần thiết nói ra hay không? nói có đúng không? có hợp cảnh hợp tình không?
... nói dễ hiểu là phải động cái đầu trước khi phát ngông kẻo có ngày mang vạ (như bên topic "Hot boy trong series gundam" ).
hay hay, nói hay đấy, nhưng mà hơi nổ!
 
Ừ... quá khen! Tớ vốn sẵn là kẻ hay nổ rồi... nhưng mà tớ nổ vì tích trữ nhiều quá nên phải bùng phát để thải bớt chứ không có nổ vì "thùng to chứa nhiều khí dễ cháy" :-"
 
bây giờ quan niệm của tui là học tập Bethoveen:điếc
cái gì nên nghe thì nghe,cái gì ức chế tốt nhất del ngay khỏi bộ nhớ để giành mà làm cái khác có ích hơn là đấu khẩu
thix ca bao nhiêu thì cứ việc
"có một bài ca tôi không bao giờ nghe..."
 
Đang bàn về gì mà sao lại quay qua bàn Giáo Dục thía mấy huynh ?
Nhân nói về ca thì nhà tui cũng có 1 bà, suốt ngày ca liên tục như băng thế mà tui có nghe đâu, nghe chi cho mệt óc chứ , bả nói kệ bả mà mình làm thì cứ làm !
Còn về cách dạy của một số bậc phụ huynh cứ cho mình nói là vàng ngọc, con cái phải nghe theo thì chỉ là một hình thức phản chiếu trong tấm gương được lặp đi lặp lại bao nhiêu thế kỷ nay, từ ông sang cha, từ cha sang con. Chừng naò GD nước ta đổi mới từ trong tế baò là gia đình, lọai bỏ những cách giáo dục như thế thì đất nước mới có thể phát triển đc đúng ko ?
 
bây giờ quan niệm của tui là học tập Bethoveen:điếc
cái gì nên nghe thì nghe,cái gì ức chế tốt nhất del ngay khỏi bộ nhớ để giành mà làm cái khác có ích hơn là đấu khẩu
thix ca bao nhiêu thì cứ việc
"có một bài ca tôi không bao giờ nghe..."

ĐIẾC thì còn biết cả chọn lọc nội dung để nghe cơ ah ;))
j/k chút thôi :D

đến bây giờ còn ức, Ám Hành chỉ có 7 tập đầu là có con sando nó hơi bị hot một chút thui, chứ từ lúc nó đi theo thằng chó ajite là hết rùi, choàng cái áo đen thảm hại....hơn nữa truyện này có nhiều câu hay lém nhá! vậy mà bị thằng thanh niên nó....tức ghê!rõ ràng là hạ bệ manga!

Đừng nóng bác ơi, cái này đâu phải là "chuyện trăm năm mới có 1 lần" .
Viết cứ viết, mình cứ xem, đủ tuổi mà ;))
 
Back
Top