Tạm biệt em

Liêu Fire

Youtube Master Race
GameOver
Đến một ngày nào đó em sẽ hiểu, con người phải yêu lấy mình trước. Anh không thể chi yêu em với 2 bàn tay trắng.
Tạm biệt em
 
Một người con gái ko chê bạn nghèo mà vẫn yêu, bạn nỡ bỏ đi sau. Sao không 2 người cùng nhau lao động sản xuất ra nhiều của cải vật chất hơn hướng tới hình tượng gia đình khá giả bền vững
 
trẫm cũng sắp chết đói rồi bao nhiêu tiền đổ vô mua thằng oled 10000 đô , coi khung cảnh như thật ,nhịn đói cả năm sách e về, tiền góp còn mấy năm nữa
 
ôi mỗi tháng trẫm phải trả 4tr5 tiền góp cho homecredit híc
 
Một người con gái ko chê bạn nghèo mà vẫn yêu, bạn nỡ bỏ đi sau. Sao không 2 người cùng nhau lao động sản xuất ra nhiều của cải vật chất hơn hướng tới hình tượng gia đình khá giả bền vững
:2onion18::2onion18:
 
Một người con gái ko chê bạn nghèo mà vẫn yêu, bạn nỡ bỏ đi sau. Sao không 2 người cùng nhau lao động sản xuất ra nhiều của cải vật chất hơn hướng tới hình tượng gia đình khá giả bền vững
Chuẩn, nhưng mà "sao" chứ hổng phải "sau" nhan :3cool_shame:
 
huytiennhan còn k mau quỳ lạy mod box the angel , mod box all hair anh minh thần võ, bợ đít mod để tồn tại dungsc là trùm, mod cumback rồi
 
Một người con gái ko chê bạn nghèo mà vẫn yêu, bạn nỡ bỏ đi sau. Sao không 2 người cùng nhau lao động sản xuất ra nhiều của cải vật chất hơn hướng tới hình tượng gia đình khá giả bền vững
Lúc đầu ko chê thì đâu có nghĩa là sau này sẽ ko chê đâu thày :D
Đôi khi dừng lại đúng lúc để vẫn giữ đc những kỷ niệm đẹp về nhau
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Nhưng mà em nó đã chê chưa? Thanh niên phanthieugia tính làm sổ hộ nghèo bền vững hả mà nói như vại, cho dù có nghèo pho ré vờ thật mà em nó vẫn thương thì best mệ nó nhất cái hành tinh rồi, tự ti làm cái éo gì ko biết nữa, sắp lên thời đại 5.0 rồi đừng có đọc mấy truyện tình cảm yêu đương 5 xu nữa :3cool_shame:

Chủ Thớt: Yêu thì cứ yêu đến kịch kim đi, lỡ kim có gãy thì nghỉ, lúc đấy cũng coi như là hết thương cạn nhớ ko còn tiếc nuối gì nữa rài, chớ chưa gì hết đã tháo pin thì tệ quá, ông chỉ nghĩ cho cảm giác của ông thôi chớ ông đã từng hỏi em nó lần nào về vấn đề đấy chưa :3cool_embarrassed:
 
box nhộn nhịp hẳn lên, xem có màu sắc hơn mỗi cái thớt con bít than thở và ông dung lảm nhảm
 
Các ông không biết gì cả, em nó cấp 3 năm cuối thì biết gì về cuộc đời, biết gì về yêu đương. Còn tôi trai ngoài 30 nó phải khác chứ.
 
^ Nhưng mà em nó đã chê chưa? Thanh niên phanthieugia tính làm sổ hộ nghèo bền vững hả mà nói như vại, cho dù có nghèo pho ré vờ thật mà em nó vẫn thương thì best mệ nó nhất cái hành tinh rồi, tự ti làm cái éo gì ko biết nữa, sắp lên thời đại 5.0 rồi đừng có đọc mấy truyện tình cảm yêu đương 5 xu nữa :3cool_shame:

Chủ Thớt: Yêu thì cứ yêu đến kịch kim đi, lỡ kim có gãy thì nghỉ, lúc đấy cũng coi như là hết thương cạn nhớ ko còn tiếc nuối gì nữa rài, chớ chưa gì hết đã tháo pin thì tệ quá, ông chỉ nghĩ cho cảm giác của ông thôi chớ ông đã từng hỏi em nó lần nào về vấn đề đấy chưa :3cool_embarrassed:
Nếu cách đây vài năm tui cũng sẽ khuyên chủ thớt cứ tiếp tục tiến lên
Nhưng hiện tại tui nghĩ chủ thớt có lý do chính đáng nên mới làm thế :D
 
Chuẩn, nhưng mà "sao" chứ hổng phải "sau" nhan :3cool_shame:
Gõ ĐT bạn eiii, chính tả sai là bt mà.

Các ông không biết gì cả, em nó cấp 3 năm cuối thì biết gì về cuộc đời, biết gì về yêu đương. Còn tôi trai ngoài 30 nó phải khác chứ.

Tình yêu bình đẳng bạn eiii, không thể lấy lấy lượng kinh nghiệm xã hội của mỗi người ra số sánh với tình cảm dành cho nhau đc. Còn bạn hết yêu cô ấy thì chia tay thôi.
 
tenor.gif
 
Back
Top