- Banned
- #81
Kệch cỡm lố lăng ở chỗ người ta biết rồi mà cứ post nhấn mạnh lại??? vậy thì xin đọc lại bài của bạn. Mà thôi, khỏi đọc vì tôi cũng chẳng muốn đấu đá nữa, nếu thích cứ quote lại bài của tôi rồi post tiếp, tôi ko post nói lại gì nữa đâu, chán quá rồi.2pic này chưa bị lock àh!
Kệch cỡm lố lăng ở chỗ là người ta biết rồi, mà cứ vài post cậu ta lại nhấn mạnh lại! :)
Với lại dù ở VN giáo dục có chưa tiên tiến thì điều đó cũng không có nghĩa là học sinh học tại VN nhận thức kém hơn học sinh học ở nước ngoài. (Vì thế tôi nghĩ khi tranh luận chả việc đek j` phải lấy cái yếu tố giáo dục nước ngoài để mà so sánh).
Mà thôi, stop cái đó đi! Về lại chủ đề chính của 2pic!
Còn về việc NPH, nói một câu cho công bằng, hình như nhiều gamers vẫn đang đòi hỏi một cách hơi thiếu suy nghĩ. Tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng hầu như các gamers đều không ý thức được trách nhiệm và quyền lợi của mình cũng như của chính NPH. Các bạn mở miệng ra là chê NHP, nhưng thử nhìn lại ý thức của mình đi. Chơi game thì tìm hack với bot, chơi thì cứ lại đòi chơi miễn phí cơ, item thì về VN đã giảm giá biết bao nhiêu so với server gốc (nước ngoài) rồi, vậy mà cứ đè nhà phát hành ra chửi lấy vốn (Đương nhiên là vẫn có những chỗ NPH lợi dụng để tạo ra lợi nhuận tối đa cho mình). Trong khi nhà phát hành họ chỉ đơn giản là phân phối, nhiều yếu tố trong game (đặc biệt là kỹ thuật), họ không thể đụng vào (mà nhiều lúc cũng không có khả năng để đụng vào).
Có khi để có một bản vá lỗi, người ta phải liên hệ sang studio gốc, dịch thuật các yêu cầu, xin vá lỗi, rồi nối lỗi... biết bao nhiêu công đoạn, các bạn không hiểu, nhiều khi chỉ đơn giản là đợi bên Studio vá lỗi, các bạn đợi không được, lại kêu là NPH chậm trễ... mặc dù người ta đã bảo là đang vá lỗi (các bạn biết công đoạn search and debug sau khi code nó phức tạp và đòi hỏi tính kiên nhẫn như thế nào không!?)
Vì thế, khi mình yêu cầu NPH phục vụ tốt hơn thì ngay trong ý thức bản thân mỗi gamer cũng phải tiến bộ hơn đã. :)
Đấy là ý kiến phản biện của tớ.
Truyện "lợn cưới áo mới" trên nằm trong chương trình văn học cấp 2 cách đây tầm chục năm, giờ cải tiến cải lùi loạn cào cào lên nên ko biết nó còn được dùng giảng dạy không nữa. Theo những gì tôi còn nhớ, câu chuyện này là bài đầu tiên trong một series vỡ lòng, chỉ dạy tận tình cho học sinh cách hiểu ẩn ý nằm sau từng câu chữ người xưa. Hình như bạn học chương trình khác thì phải
câu của ninzasoi thì miễn bàn. Cậu ta chả thừa nhận từ đầu là rất tự hào vì đuợc đi du học đấy sao, thỉnh thoảng buột mồm chêm vài từ "mặc áo mới" vào cũng không cần bới móc làm gì.
Lolzz, cái này thì tôi ko đỡ được nhưng nếu ông được đi du học, tôi nghĩ ông cũng rất tự hào.
To serger: nếu ông nghĩ ai cũng có tư tưởng như ông thì tôi càng po tay, chịu, mỗi nguời 1 cách nghĩ, ko ép buộc được ai cả.
PS: tôi tưởng cái topic này ko ai đụng tới nữa, nên cứ vào forum game vào xem mấy cái giới thiệu, hôm nay mới đi câu cá về mở ra thì thật po tay. Tùy mấy ông muốn nói sao thì nói, thích nói tôi khoe khoang du học cũng được, thích nói tôi có tiền để đi câu cá cũng được (mặc dù tiền tôi đi làm thêm để mua cần câu và mồi), hay muốn nói tôi có internet để xài như các ông cũng được. Chứ nói chuyện kỉu đỡ ko nổi thì tôi thua.
Ở đây chúng ta có thể nêu những ra những thứ mà NPH VN làm chúng ta hài lòng ko vậy, hay chỉ chê bai??? Tôi nghĩ có nhiều events nhiều NPH làm rất tốt.

. Tôi chỉ biết "tiền ko dễ kiếm và tiêu tiền sao cho nó đáng" .
Trời ơi tính ra 1 tháng để chơi cái game 2D VLTK mà mất bét nhất là 80k đời học sinh cắt bớt tiền học hoặc xin thừa để chơi VLTK 
