Công nhận là NPH game nc ngoài làm ăn chẳng thể chê.
Hiếm lắm họ mới bị 1 lần như vậy đã đành, mà khi bị thì thái độ rất tốt.
Chẳng bù nước mình, làm việc không chuyên nghiệp thì chớ lại chẳng coi trọng gamer

ghét nhất là cái kiểu bảo trì chẳng thèm nói câu nào, hoặc nói thì toàn ... sai::(
Tui nhớ có lần bên Mĩ bị mất điện đột ngột 1 đêm, sáng hôm sau ông chủ tịch hay giám đốc gì đó xin từ chức và xin lỗi toàn thể mọi ng`;đền bù thiệt hại, kênh discovery thì làm cả seri film phân tích vì sao lại mất điện....(họ coi trọng như thế đấy)
nhìn lại nước mình thì khi mất điện đột ngột thì cấm kêu mà có kêu cũng chẳng dc gì::(.Ngành điện chẳng sợ ai ,dân mất thì thôi.
Ai cũng thấy cái chung nhất là: Bên nc ngoài họ tôn trọng ng` dân,khách hàng của họ.(toàn bộ các ngành nói chung,ở đây GO nói riêng)
bên mình từ trước đến nay ko có kiểu tôn trọng như thế nên xin lỗi rõ là 1 việc ngoài tầm..với của các vị:devil:
tui nói câu này,chỉ là "thấy cảnh thì nói", chứ ko có bất cứ 1 chủ đích nào khác,là:
Nước Việt Nam mình mà cứ giữ kiểu làm ăn như thế này thì thành công ko bù kịp thất bại, vì thế tốt nhất ko nên vỗ ngực giương oai nữa,giỏi mấy còn phải học tập, nữa là vẫn đang còn kém!
Chúng ta ko dc cam chịu,lúc nào cũng phải phấn đấu,ko có cái kiểu"thế này là dc rùi" như bây giờ.Mấy bạn nói trên ko cảm thấy khâm phục nc ngoài,hay "Việt Nam ...còn hơn"(ai tự biết) là tiêu biểu cho sự cam chịu đấy(hoặc là ko biết cái sự "hơn" đấy nó như thế nào nên phản bác lại).
Kết: Sự thật vẫn là sự thật, dù chúng ta ko ai muốn, nhưng nc ta vẫn chưa hơn ai đâu(ngoại trừ Lào ,Campuchia "anh em".. hay mấy nc châu Phi)