Tam Quốc Kiêu Hoàng [ TTTK 7 ]

Chap này quá ảo, đặc biệt là khúc cuối Tôn Sách tự dưng ở đâu lòi ra...
 
Bố với Thuyền thế là đẹp rồi :>
Mắt anh Đôn cast được gen =))
Nghi 3 thằng chia 3 ra đánh chơi cho vui lắm X_X
 
Éc Tôn sách có tử long chi khí @_@
+ còn kết quả của anh Bố đúng như ta dự đoán về quê ở ẩn chăng trâu ! Đáng tiếc là ko thấy kết quả của quang võ anh Bố đi đâu.
 
Con Xích Thố thì chắc là sẽ do anh Vũ xài :x
 
đừng nói là 3 anh chia 3 thế thực ra là giả vờ nhé :| fail lắm đấy :|
 
Không, chắc chắn sẽ có xích mích thật [-(
 
Nghi là Vu Cát kill Tôn Sách rồi "xì đểu" là do Tào
Tư Mã thì lũng đoạn triều chính ,mà cũng có thể tìm được "tâm đen" Tào lúc trước còn sót lại rồi kích
Còn Nam Hoa Lão Tiên...vớ vẩn lão thành Ngụy Diên =))
 
:| Theo mình thì 3 anh sẽ bàn nhau cùng chia ra bình định 3 nơi, dẹp hết loạn thần sau đó chia để trị. Có 1 điều chưa rõ lắm là đại ka Hoàng thừa Ngạn sẽ làm gì vì anh ý mưu cao chước sâu có thể nói là impa trong bộ truyện này.
 
http://www.mediafire.com/?w6nrjf52i7aulwn : Chap 52
001.jpg
 
Vãi thật tự dưng vào là đại chiến XB ngay chap này rồi tư mã ý cưởi thiên lý mã, khổng minh đạp khinh khí cầu ( nói cho vui thôi :)) ). Và xác định được bác nam hoa thành anh Lữ Mông tởm thật =)), có hửu hình khí kình như trong Võ Thần nữa mang hình anh Sách :)). Đại kiều,tiểu kiều + vợ tào phi đều là lính của thiên tuế thật kinh dị (_ __!) chắc vợ tào phi cũng trong số này.
Đọc xong tạm thời biết được có bấy nhiêu. chờ bản tieng việt để bít lý do chiến
 
Tác giả đẩy nhanh tiến độ hơi quá. Chap này toàn những thứ mình không nghĩ tới.
 
Chap 52 là end bộ này nhé, bên HK làm tóm tắt rồi drop,

Tác giả kêu nếu có thời gian thì làm tiếp :-??
 
Chắc dài quá nên end sớm như bộ VTB chán thế
 
CHAP 52 http://adf.ly/2BfPl

0ddjYn2nKJzZK3AscT99tKvUqgs70kin1wzWYjNZcebWbd.jpg


Thưởng thức chap cuối cùng đi nhé các tình yêu :-*
 
Chỉnh sửa cuối:
Tự nhiên rush nhanh đến xích bích rồi thôi, nói chung hơi bị hụt hẫng, cảm thấy không hài lòng lắm
 
chắc là doanh thu bên HONGKONG thấp quá nên drop =((
 
Một bộ truyện hay nhưng cái kết quá nhạt :-<
 
Cái bộ truyện này kết thúc ở đây là được rồi.Vốn không có gì hấp dẫn, kéo dài để làm gì.
 
nhảm bỏ bà, thà đừng làm, làm đã rồi tự nhiên ngọa long đang còn nhỏ, rush vèo cái xích bích, làm mình tưởng mình đọc nhảy, 1 trong những bộ manhua xàm nhất từng coi.
 
Sao end nhanh thế nhỉ?
Mấy chap trước đang hay ơi là hay =((
 
Back
Top