- 16/12/05
- 2,216
- 5
Xin chào toàn bộ anh em ở Box GTA ^^ !
Chân tình mà nói thì mình cũng mới join Box này kg lâu , mặc dù đã chơi qua GTA III , Vice City và San Andreas rất rất lâu rồi , mỗi khi vừa phát hành phiên bản nào là mình phải bằng mọi giá có luôn để chơi cho thoải cơn khát ! Thế rồi cho đến khi GTAIV ra , >.< lúc này nó lại chỉ ra cho XBOX360 và PS3 , mình lại chỉ có PC , vợ con vào rồi , bảo bỏ tiền ra để mua 1 trong 2 consoles ở trên thì chắc nó nổi điên lên và lột xác ăn vã mất ! Mãi cho đến tận bây giờ , mình mới gạ gẫm để mua đc con XBOX 360 HDMI , phải lừa vợ là mua cái này về là đầu DVD để 2 đứa xem phim cho đẹp và máu >.< (vì vừa mua con Toshiba 32" HD mà chưa có nổi thiết bị nào để lên >.<) ! Và lý do mình mua máy chỉ là để chơi duy nhất game GTAIV ! Thật sự là quá hết sức tuyệt vời ! Tất cả mọi thứ trong game đều gây cho mình 1 cơn nghiện , 1 cơn nghiện như thời mình còn thanh niên , *** vợ con , *** gánh nặng
! Không gian mở 1 cách khổng lồ , ai ai cũng có thể chơi hàng tiếng đồng hồ mà *** phải làm nhiệm vụ luôn , chỉ cần chạy xe vòng vòng khắp nơi là đủ phê , cảm giác thật của game thì điên loạn , phê nhất là cảm giác cướp xe , mịe cái thằng chó chủ xe ngu dốt nó muốn lấy lại xe nên cố nắm tay vào cửa đàng sau , mình kéo rê nó trên mặt đường 1 đoàn dài rồi dập ép nó vào cốt địên khiến máu me phun đầy lên xe , 1 cảm giác thật điên loạn ! Tất cả mọi thứ đều quá thật khủng khiếp khíên bất cứ ai nghiền game nhập vai đều kết nổ đĩa ! Rồi có những nhiệm vụ làm ở trên nhà cao tầng , mình quen kiểu nhày đường tắt từ trên gác xuống để té , kg ngờ ở trong này , nhảy từ tầng 3 xuống là xác mịe nó định luôn , chết sặc đặc sản ! Hay dã man ! Rồi cảm giác đóng xe điên loạn , cắm đầu vào vỉa , người bay ra khỏi xe , văng xuống thành cầu chết lun
! Quả ấn tượng nhất phải nói đó là đi vào 1 quán ngồi xem kịch , ảo thuật và nhạc sống ! Hay dã man con ngan , sao mọi thứ lại thật đến thế đc nhỉ ? Chưa nói nói về đồ họa ấn tượng kinh hoàng mà âm thanh nó cũng vãi đái , mình chỉ cắm qua bộ loa rẻ rách Creative Inspire 5200 và chỉ sử dụng 2 loa thôi mà chất lượng cũng đã dã man , chỉ nghe cái bài của khỉ gì mà ở Việt Nam con Hồ Quỳnh Hương nó hát "Vũ điệu hoang dã" đã hay ngất ngây rồi ! Nói chung Gamespot chấm cho game 10 điểm chắn quả kg sai ! Thôi mình nói nhiều vãi mà chẳng đâu vào đâu , tự dưng đi uống ruợu về ngồi lại cảm hứng về GTAIV đến thể nhỉ ! Để mai tỉnh rồi nói tiếp
! Giờ mình làm việc tiếp đây ^^ ! Chúc cả nhà 1 ngày đầu tuần vui vẻ
!
Chân tình mà nói thì mình cũng mới join Box này kg lâu , mặc dù đã chơi qua GTA III , Vice City và San Andreas rất rất lâu rồi , mỗi khi vừa phát hành phiên bản nào là mình phải bằng mọi giá có luôn để chơi cho thoải cơn khát ! Thế rồi cho đến khi GTAIV ra , >.< lúc này nó lại chỉ ra cho XBOX360 và PS3 , mình lại chỉ có PC , vợ con vào rồi , bảo bỏ tiền ra để mua 1 trong 2 consoles ở trên thì chắc nó nổi điên lên và lột xác ăn vã mất ! Mãi cho đến tận bây giờ , mình mới gạ gẫm để mua đc con XBOX 360 HDMI , phải lừa vợ là mua cái này về là đầu DVD để 2 đứa xem phim cho đẹp và máu >.< (vì vừa mua con Toshiba 32" HD mà chưa có nổi thiết bị nào để lên >.<) ! Và lý do mình mua máy chỉ là để chơi duy nhất game GTAIV ! Thật sự là quá hết sức tuyệt vời ! Tất cả mọi thứ trong game đều gây cho mình 1 cơn nghiện , 1 cơn nghiện như thời mình còn thanh niên , *** vợ con , *** gánh nặng
! Không gian mở 1 cách khổng lồ , ai ai cũng có thể chơi hàng tiếng đồng hồ mà *** phải làm nhiệm vụ luôn , chỉ cần chạy xe vòng vòng khắp nơi là đủ phê , cảm giác thật của game thì điên loạn , phê nhất là cảm giác cướp xe , mịe cái thằng chó chủ xe ngu dốt nó muốn lấy lại xe nên cố nắm tay vào cửa đàng sau , mình kéo rê nó trên mặt đường 1 đoàn dài rồi dập ép nó vào cốt địên khiến máu me phun đầy lên xe , 1 cảm giác thật điên loạn ! Tất cả mọi thứ đều quá thật khủng khiếp khíên bất cứ ai nghiền game nhập vai đều kết nổ đĩa ! Rồi có những nhiệm vụ làm ở trên nhà cao tầng , mình quen kiểu nhày đường tắt từ trên gác xuống để té , kg ngờ ở trong này , nhảy từ tầng 3 xuống là xác mịe nó định luôn , chết sặc đặc sản ! Hay dã man ! Rồi cảm giác đóng xe điên loạn , cắm đầu vào vỉa , người bay ra khỏi xe , văng xuống thành cầu chết lun
! Quả ấn tượng nhất phải nói đó là đi vào 1 quán ngồi xem kịch , ảo thuật và nhạc sống ! Hay dã man con ngan , sao mọi thứ lại thật đến thế đc nhỉ ? Chưa nói nói về đồ họa ấn tượng kinh hoàng mà âm thanh nó cũng vãi đái , mình chỉ cắm qua bộ loa rẻ rách Creative Inspire 5200 và chỉ sử dụng 2 loa thôi mà chất lượng cũng đã dã man , chỉ nghe cái bài của khỉ gì mà ở Việt Nam con Hồ Quỳnh Hương nó hát "Vũ điệu hoang dã" đã hay ngất ngây rồi ! Nói chung Gamespot chấm cho game 10 điểm chắn quả kg sai ! Thôi mình nói nhiều vãi mà chẳng đâu vào đâu , tự dưng đi uống ruợu về ngồi lại cảm hứng về GTAIV đến thể nhỉ ! Để mai tỉnh rồi nói tiếp
! Giờ mình làm việc tiếp đây ^^ ! Chúc cả nhà 1 ngày đầu tuần vui vẻ
!
chán


3

