Hôm nay chơi lại phát hiện ra vài điều thú vị , vừa có cái thú vị , vừa có cái ngớ ngẩn ! Có thể các anh em đều biết hết rồi nhưng vẫn cứ kể cho sướng mồm !
Đầu tiên xin kể đó là hôm nay đón thằng chó da đen mà bán súng cho mình ý , thằng "ja cốp" gì gì đó ! Mịe , thằng này nghiện thuốc lá nặng , mình lấy 1 cái xe ăn cắp => cửa kính bên mình ngồi đã bị đập vỡ , đón thằng điên đó xong , lên xe , trên đường đi cứ thấy khói lờ mờ phun ra khỏi cửa sổ bên mình , lạ quá , xe thì mới , đã đâm nặng gì đâu mà đã bốc khói , cứ lo sợ xe cháy rồi lằng nhằng , bấm ngó ngược mới phát hiện ra đó là khói thuốc của thằng dở hơi kia ! Mịe , nếu là ngoài đời thì mình cho nó ăn đấm rồi , sợ nhất mùi thuốc lá ! Ọe !
Tiếp theo là cái nhiệm vụ chở thằng "ái nam , ái nữ" "bơ ni" gì gì đó đi ca nô , nhìn nó đã phát ọe rồi , đưa nó đến chỗ bãi biển thì có mấy thằng Nga ngố nó bắn , mình đuổi theo , đang tổ vỉa ca nô thế nào ca nô lật úp , thằng chó "bơ ni" kia chắc phải đeo bình dưỡng khí vì mình thấy mãi nó đíu chết để chơi lại nhiệm vụ đó , mình đành bơi ra rồi trèo lên đáy thuyền (chú ý là hiện giờ thuyền đang nằm úp) sau đó nghịch ngợm lấy 1 quả lựu đạn ra , định thả lên đáy thuyền để nổ tự sát , nào ngờ đáy thuyền trơn nước và dốc => quả lựu đạn rơi xuống biển , cứ tưởng thế là bị xịt rồi , nào ngờ nó nổ , mình bay xuống nước còn cái thuyền lại đc lật ngửa lên 1 cách hoàn hảo nhưng ô kìa thằng điên "bơ ni" vẫn ngồi nguyên đó , người bốc cháy đen thui nhưng chú kg giẫy giụa dập lửa mà đầu nghẹo sang 1 bên , nhìn như phim kinh dị Hàn Quốc , tởm vãi

!