knight ah, nói chuyện này đừng buồn, nếu nói cô bé đó thích u cũng đúng mà không thích cũng đúng, đây là cái tư tưởng nửa muốn nửa không muốn vì khi cô bé đó cảm thấy không hợp nữa thì cái tình bạn cũ cũng không còn, từ tình yêu mà chuyển thành tình bạn rất là khó, hoặc cũng có thể vì đang muốn lợi dụng knight (cái này ko dám khẳng định nhưng bạn của demi cũng gặp trường hợp này
Trời, thật sao, ê, mà cấm nha, ko nói xấu nàng của tui mặc dù là sự thật. Còn lợi dụng tôi ấy à, tôi có gì mà lợi dụng chứ? nàng đâu có bắt tôi bao cái gì hay nhờ làm gì?
có lẽ nhỏ đó chê ông nhát quá đó mà
người xưa dạy "mưa dầm thấm đất" cố gắng típ tục đi
Cố gắng sao bây giờ, hết cách rồi, mưa dầm thấm đât nhưng nó chưa kịp thấm đã trôi ra biểu rồi
runan hiểu tâm sự của mấy bạn, nhưng cái này quả thật ngoài tầm kiểm soát của mình.Thôi được, nếu vậy mấy bạn cứ tâm sự vui vẻ với nhau đi, khi nào Smod hay Admin phát hiện thì runan đỡ đạn giùm vậy ( lần trước , theo luật bất cứ ai tham gia chat đểu phải bị trừ 100 exp, lần này chắc warn 100% quá )
Hic, cảm động quá, Runan hi sinh cho mem, thật cao cả, yên tâm, Mod bị cắt chức thì tụi tui sẽ kiện tới cùng, ko thì cùng chết
Không có gì đâu , khuyên chán thì bác knight cũng phải dứt khoát với con nhỏ đó . Với tui cuộc đời đàn ông ko vợ thật thoải mái ^_^ vì con vợ nó đòi hỏi quá nhiều trong khi mình cần ở nó quá ít.
Ko dứt khoát được cha nội ơi, sao mà nắm nhà cứ nhớ nó hoài à, muốn quên sao bây giờ?
@trung007: Muốn thăm dò ? Con gái biểu lộ bằng cảm xúc chứ ko phải lời nói. VÌ thế, nên làm thế này:
Nếu nàng để ý bạn, thì t6at1 nhiên từ cách ăn mặc, trang phục cũng sẽ chú ý, nên nếu bạn thay đổi, nàng là người đầu tiên thấy, nên thế naỳ, khi nào thử làm mình khác đi 1 chút, như cắt tóc, đeo cái gì đó, hay đổi thái độ từ vui vẻ thành âu sầu, nếu nàng thắc mắc hỏi ( chủ động nhé) thì ok, ông thành công rồi đó