Shootbad1993
C O N T R A
- 28/12/07
- 1,624
- 5
Bây giờ cứ quen đi, đi du học bên đó được 1 năm mà cảm thấy ổn thì quen tiếp, không thì chia tay. Nhưng đa phần là khó mà thành được, đợi 2, 3 năm đã là lâu, con trai còn dễ con gái nó có tuổi, có giai đoạn của nó, thiếu hụt tình cảm dễ dẫn đến nhiều vấn đề khó nói lắm, nếu thật sự muốn cô đó đợi thì làm cái gì cho cổ vững tin, như sau 1 thời gian làm cái đám hỏi với cổ, thường xuyên liên lạc và nếu đi làm thêm thì gởi quà cáp, tiền về cho cổ (tiền không hẳn là cổ cần nhưng đó là cách thể hiện sự quan tâm và nghiêm túc của mình trong vấn đề này).

. Tôi chỉ liên tưởng tình cảnh mà yêu rồi cưới cho bác đó pa , 10 năm rồi cưới cũng chẳng sao , già cũng chẳng sao miễn có tiền , bác có cưới con kém bác 1/2 số tuổi cũng chẳng sao , đời là thế mà :devil: