• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tâm Sự Của Người Đến Sau

  • Thread starter Thread starter kenjiz
  • Ngày gửi Ngày gửi

kenjiz

Youtube Master Race
Tham gia ngày
8/8/09
Bài viết
0
Reaction score
0
Minh vưa mới quen được nhỏ bạn chung khối. Nhưng không biết sao giờ mình lại thich ( rất nhiều). Ban đầu nt minh tưởng nó chui lam bạn gái mình rui nhưng kết quả thì thật buồn. Lúc mình bài tỏ tình cảm thì nó nói ko thể chấp nhận được vì vì một người khác mà nó uqen 3 năm trước rùi (lớn hơn nó 5T và đang học DH). Sau đó mình rất buồn và hỏi nó " Nếu như tụi mình gap nhau sớm hơn thì bạn có thể chấp nhận mình ko " và nó trả lời là có. Cn tuần này nó hẹn mình đi nc rõ ràng ( có lẽ đó cũng là lời chia tay ...). Theo các bac em phải làm sao
1) Chấp nhận KQ thất bại (minh ko muốn tí nào nhưng họ có vẻ sâu đậm)
2) Mưa dầm thắm lâu (với lại nó với em đang học 12). Quyết cưa cho bằng được nhưng em sợ thất bại lắm
3) .......
 
Bác cứ từ từ mà tường thuật, đến cn thông báo kết quả cho anh em, sẽ có cách giải quyết.
Bác hơi mâu thuẫn, quyết cho bằng dc nhưng lại sợ thất bại là sao. Tận nhân lực mới truy thiên mạng chứ :D
Rút kinh nghiệm : Phải chớp liền tay, sau 1 khoảng thời gian gặp mặt mà ko có ý định tiến tới thì sau này đã là "bạn" rồi thì rất khó....
 
Chỉnh sửa cuối:
xin lỗi chứ mấy anh hơn 5 tuổi, là cậu ko có cửa để quen em nó rồi
quên đi bạn ơi
 
Coi như cậu xui, gặp cao nhân thích hàng trẻ vậy. chấm dứt đi
 
hừ ! còn lâu mới tới chủ nhật mà. cứ đi thử xem :|
 
hơn 5 tuổi mà vẫn học đại học thì vẫn còng trẻ mà,sợ gì!
 
nếu yêu thì cứ tới thôi bạn. làm tất cả để sau này không phải hối hận vì mình đã không làm hết sức chứ mà sợ thất bại là xác định thua ngay từ đầu rồi.
 
ngày xưa tớ cũng thế giờ đỡ nhiều rồi.theo mình là nên quên đi.thật đấy
 
chịu thất bại đi bạn,,,,,,,, mưa dầm thấm lấu có thể có hiệu quả???? như bạn có nghĩ đến hậu quả kô????? bạn là người đi phá hoại hạnh phúc của họ đó,
họ yêu nhau đc 3 năm rùi, 3 năm đâu phải ít, đừng phá hoại
 
Back
Top