Saladin45
Dragon Quest
- 3/4/08
- 1,484
- 15
Đêm hôm khuya khoắt.
Vài dòng tâm sự với các chiến hữu. Nhờ các bác giúp đỡ và chia sẻ.
Tớ hiện h đang học dhyd, hồi phổ thông cũng có khá nhiều bạn, nhưng lên dh tụi nó ra đi hết rồi, hiếm khi gặp dc, bạn bè ở dh dường như ko thân thiết mấy như phổ thông, lên giảng đường rồi lại về, bạn dh gặp thì nó cứ "ê mai cúp xyz đánh dota ko ku" .... Nản toàn tập, ko muốn chơi theo chúng nó vì sợ bỏ dở việc học (hễ mình ok đánh là chúng nó ngồi net từ sáng tới tối mịt), cảm thấy thiếu vắng tình bạn hay tình yêu thật sự, bắt đầu xuất hiện cảm giác cô đơn và trống vắng. Và thế là onl ~ 1x/24h 1 ngày. Cũng sợ 1 ngày tự kỷ mất, nhưng vẫn onl, nhận ra còn có 1 mình mình.... Ngày trước có yêu 1 người, nhưng bị từ chối, càng chán nản cuộc sống hơn.
Cũng thử chú tâm vào học tập nhưng không được, ngồi được 1 lúc lại nhớ và buồn cho mình.
Tết, 14/2, 8/3 càng làm mình thấy cô đơn và lạnh lẽo.
Cũng muốn làm lại tình yêu để lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Ở đại học có tình cờ quen 1 đứa bạn chung tổ, khá xinh, dễ thương, nhưng lại học rất giỏi, thích nghe đàn guitar. Rất muốn gây ấn tượng với bạn đó, và muốn tiến xa hơn, nhưng mình guitar còn kém, với lịch học dày thì khó đi bằng đường guitar, học thì cỡ này bị mấy thằng ôn rủ dota suốt, ko học dc nhiều, thi toàn ngồi kế bên cho bạn ấy chỉ ko. Xin các bác cho em lời khuyên.
Và đêm nay, lại onl ... như tìm kiếm 1 cái gì đó cho đỡ cô đơn.
Vài dòng tâm sự với các chiến hữu. Nhờ các bác giúp đỡ và chia sẻ.
Tớ hiện h đang học dhyd, hồi phổ thông cũng có khá nhiều bạn, nhưng lên dh tụi nó ra đi hết rồi, hiếm khi gặp dc, bạn bè ở dh dường như ko thân thiết mấy như phổ thông, lên giảng đường rồi lại về, bạn dh gặp thì nó cứ "ê mai cúp xyz đánh dota ko ku" .... Nản toàn tập, ko muốn chơi theo chúng nó vì sợ bỏ dở việc học (hễ mình ok đánh là chúng nó ngồi net từ sáng tới tối mịt), cảm thấy thiếu vắng tình bạn hay tình yêu thật sự, bắt đầu xuất hiện cảm giác cô đơn và trống vắng. Và thế là onl ~ 1x/24h 1 ngày. Cũng sợ 1 ngày tự kỷ mất, nhưng vẫn onl, nhận ra còn có 1 mình mình.... Ngày trước có yêu 1 người, nhưng bị từ chối, càng chán nản cuộc sống hơn.
Cũng thử chú tâm vào học tập nhưng không được, ngồi được 1 lúc lại nhớ và buồn cho mình.
Tết, 14/2, 8/3 càng làm mình thấy cô đơn và lạnh lẽo.
Cũng muốn làm lại tình yêu để lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Ở đại học có tình cờ quen 1 đứa bạn chung tổ, khá xinh, dễ thương, nhưng lại học rất giỏi, thích nghe đàn guitar. Rất muốn gây ấn tượng với bạn đó, và muốn tiến xa hơn, nhưng mình guitar còn kém, với lịch học dày thì khó đi bằng đường guitar, học thì cỡ này bị mấy thằng ôn rủ dota suốt, ko học dc nhiều, thi toàn ngồi kế bên cho bạn ấy chỉ ko. Xin các bác cho em lời khuyên.
Và đêm nay, lại onl ... như tìm kiếm 1 cái gì đó cho đỡ cô đơn.




sống tự kỉ, nội tâm wá thì còn lâu mới có ng` iu bạn ạ 
! cứ tiến tới đi bạn, nhiều khi như thế bạn sẽ nhận ra những điều trước đây mình ko biết. Đừng quá suy nghĩ và lo lắng, đời với bạn còn dài mà 

