tâm sự đêm khuya !!!

  • Thread starter Thread starter yugioh!
  • Ngày gửi Ngày gửi
mở đường rồi thì post hẳng 1 topic cho thong thả cỏi lòng đi :)
 
chỉ là một chút tâm sự về lợi ích của việc tâm sự thôi mà :))
 
các cụ có dạy: yêu gái xinh, lấy vợ hiền. Các cậu có được người vợ hiền là phúc lắm đấy.



thứ gì nuôi thì mau già lâu chết suốt ngày cằn nhằn :-"

Thèng này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả mài b-(

@Cứ đêm về ta lại thấy nhớ một người =((, nhớ mà ko thể nói thẳng, ko thể bộc lộ :( ta bùn quá :((
 
@Cứ đêm về ta lại thấy nhớ một người =((, nhớ mà ko thể nói thẳng, ko thể bộc lộ :( ta bùn quá :((
Đừng nhớ về ta nữa, ta và mi ko có kết quả gì đâu =((

Tại sao yêu nhau ko đến được với nhau =((
 
Đừng nhớ về ta nữa, ta và mi ko có kết quả gì đâu =((

Ta biết là thế, nên ta đã kiếm được người khác để nhớ rồi \:D/
 
Bạn viết tên người đó ra 1 chỗ hay nhìn xem.

Mình buồn quá
Turtwig9.jpg
 
Bạn viết tên người đó ra 1 chỗ hay nhìn xem.

Mình buồn quá
Turtwig9.jpg

Ngày xưa còn đi học, mỗi lần nhớ, ta toàn lôi tên và nickname người cần nhớ ra ghi đầy mặt bàn :))

Giờ thì nếu nhớ, chỉ type ra thôi :)) ít xài bút rồi :P

@Buồn gì thế, buồn ngủ thì ngủ đê \m/
 
Mình ngủ rồi bạn à, nhưng bây giờ ko thể tập trung vào việc được.
 
Ta lại thức khuya rồi. Dạo này ta chuyển sang sống về đêm =((.
 
đêm qua mới cãi nhau với người yêu tình hình là căng và có khả năng kết thúc mặc dù giữa 2 đứa chả còn gì là chưa trao cho nhau . Bùn quá đi
 
đến nản ... mình chỉ mới thể hiện bằng cách lạnh nhạt mà con bé ấy đã ăn ko ngon ngủ ko yên đêm đêm nt cho mình nữa chứ :| ... giờ mà fán chia tay thì sao đây ... mới ngủ đc tí giờ lại mất ngủ :-s
 
Back
Top