fanomu
Mario & Luigi
- 20/1/04
- 783
- 53
Đêm, lạnh chả ngủ được, mò lên viết vài dòng tâm sự với anh em :)
Dạo gần đây cứ có một cảm giác rất cô đơn, trống trải thế nào. Sáng sớm chẳng muốn dậy, chỉ muốn vùi đầu vào chăn ngủ cho qua ngày. Suốt ngày chỉ có vùi đầu vào máy vi tính, ngẩng đầu lên chỉ thấy mỗi mình mình. Bạn bè thân thiết đều đã đi cả, chỉ còn lại 1-2 đứa thì nhiều khi cũng phải lo việc riêng. Ngay cả đến người ấy mà mình yêu thương và dành nhiều tình cảm nhất giờ cũng bỏ mình ra đi. Nhớ, đau, đau lắm, nhiều khi chỉ muốn đưa 1 dao cho xong. Cảm giác thèm được quan tâm, thèm được thương yêu nó như cào xé trong lòng. Và khi định thần nhìn lại xung quanh và nhận ra: "ah, mày chỉ còn 1 mình thôi", tự nhiên nước mắt lại chảy.
Cũng đã thử đi làm thêm, đi học, nhưng chỉ được trong chốc lát, và thực sự mình cũng chẳng để tâm được vào công việc. Nhiều khi có cảm giác như mình là 1 thằng vô dụng, vô tích sự, như là 1 sự dư thừa còn xã hội vậy.
Tết càng về, càng cảm thấy lạnh và cô đơn. :)
Dạo gần đây cứ có một cảm giác rất cô đơn, trống trải thế nào. Sáng sớm chẳng muốn dậy, chỉ muốn vùi đầu vào chăn ngủ cho qua ngày. Suốt ngày chỉ có vùi đầu vào máy vi tính, ngẩng đầu lên chỉ thấy mỗi mình mình. Bạn bè thân thiết đều đã đi cả, chỉ còn lại 1-2 đứa thì nhiều khi cũng phải lo việc riêng. Ngay cả đến người ấy mà mình yêu thương và dành nhiều tình cảm nhất giờ cũng bỏ mình ra đi. Nhớ, đau, đau lắm, nhiều khi chỉ muốn đưa 1 dao cho xong. Cảm giác thèm được quan tâm, thèm được thương yêu nó như cào xé trong lòng. Và khi định thần nhìn lại xung quanh và nhận ra: "ah, mày chỉ còn 1 mình thôi", tự nhiên nước mắt lại chảy.
Cũng đã thử đi làm thêm, đi học, nhưng chỉ được trong chốc lát, và thực sự mình cũng chẳng để tâm được vào công việc. Nhiều khi có cảm giác như mình là 1 thằng vô dụng, vô tích sự, như là 1 sự dư thừa còn xã hội vậy.
Tết càng về, càng cảm thấy lạnh và cô đơn. :)
Chỉnh sửa cuối:






