Tâm sự đêm khuya

  • Thread starter Thread starter fanomu
  • Ngày gửi Ngày gửi
^ hỏi thật đừng giận ăn chơi nhậu nhẹt thế có cảm thấy vui thật sự không :-? Sao mình cứ cảm thấy thế nào? Hay là tại mình khác ngườii :))
 
Tùy người
Nhưng theo tớ những người buồn chán mà cứ chỉ biết cắm đầu vào rượu bia thì chỉ tổ hại người thêm
"Đừng cố nhấn chìm nỗi buồn bằng rượu, nó biết bơi đấy"(Nhớ mang máng thế không biết có chính xác không :)))
Giao lưu, nói chuyện tâm sự với người thân
Làm việc nhà, những việc có ích, chăm hoạt động thể lực
Làm cho mình bận rộn một chút thì tốt hơn là cứ cắm đầu vào bia rượu(Kinh nghiệm bản thân)
 
Tiếc là mình không biết nhậu và quả thực là không thích uống bia :))

Bữa chia tay buồn quá làm 1 loạt 5 chai là hoa mắt rồi không dám uống nữa.
 
buồn thì kiếm người thân mà xả ra cho nó vơi :(
ko có ai để trút thì lên đây, welcome :">
cơ mà tránh sa lầy vào các thứ kích thích nhá, mặc dù có tâm sự mà nốc rượu kéo thuốc các kiểu thì thích lắm :"> khéo lại nghiện thì khổ :(
 
Dạo này biến thành con cú luôn rồi =)) Tối chả ngủ được

Hôm kia 7g sáng thi mình còn thức lọ mọ tới 4g chợp mắt được chút 5g xách xe chạy lên trường luôn sợ trễ.

Vào phòng mà tụi nó nhìn cứ như con nghiện :-<
 
Vẩn vơ vơ vẩn như mấy bé 9x thế ...

Tập trung vào học đi ... kiếm cái gì đó mà tập trung sẽ thấy ko có thời gian cho việc nghĩ linh tinh nữa. Rảnh quá hay nghĩ tiêu cực lắm.

Giống mình thế, giờ mình cũng đang trong tình trạng đó đây, muốn làm nhiều việc để cho vơi bớt mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa, lúc nào cũng có ý nghĩ sẽ chẳng thoát ra đc tình trạng này, nó là 1 cái vòng luẩn quẩn =((
Có lẽ cái mình đang mất dần là niềm tin :)


Cũng đã 1 lúc như bạn, quẫn trí trước mắt chỉ là 1 vòng lẩn quẩn, tối đen ko lối ra. Giờ tung tăng rồi , vì thu hết can đảm làm lại tất cả bằng chính sức mình.
Vì chờ đợi vào sự giúp đỡ của người khác, sống trong sự điều khiển của người khác thì lâu thoát lắm.

Một thời gian dài tin vào gia đình, bạn bè v.v... rồi nhận ra rằng dường như mình cứ mong chờ vào sự giúp đỡ của họ mà quên đi rằng mình chưa có niềm tin vào chính khả năng và nỗ lực của bản thân mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ hỏi thật đừng giận ăn chơi nhậu nhẹt thế có cảm thấy vui thật sự không :-? Sao mình cứ cảm thấy thế nào? Hay là tại mình khác ngườii :))

uhm con trai và là sinh viên hà cớ gì không ăn nhậu , ăn chơi ,ăn diện đẹp \m/ , mặc dù vẫn có gái theo nhưng lại ko thích :)) , riêng mình ngồi tán dóc , tâm sự cũng vui bỏ mom :D
 
uhm con trai và là sinh viên hà cớ gì không ăn nhậu , ăn chơi ,ăn diện đẹp \m/ , mặc dù vẫn có gái theo nhưng lại ko thích :)) , riêng mình ngồi tán dóc , tâm sự cũng vui bỏ mom :D

Có lẽ vậy, có điều mình không có tụ được như bạn. Gái thì sao cứ có cái cảm giác sẽ không bao giờ thích ai được như người ấy nữa :))

Vẩn vơ vơ vẩn như mấy bé 9x thế ...

Tập trung vào học đi ... kiếm cái gì đó mà tập trung sẽ thấy ko có thời gian cho việc nghĩ linh tinh nữa. Rảnh quá hay nghĩ tiêu cực lắm.

Cũng đã 1 lúc như bạn, quẫn trí trước mắt chỉ là 1 vòng lẩn quẩn, tối đen ko lối ra. Giờ tung tăng rồi , vì thu hết can đảm làm lại tất cả bằng chính sức mình.
Vì chờ đợi vào sự giúp đỡ của người khác, sống trong sự điều khiển của người khác thì lâu thoát lắm.

Một thời gian dài tin vào gia đình, bạn bè v.v... rồi nhận ra rằng dường như mình cứ mong chờ vào sự giúp đỡ của họ mà quên đi rằng mình chưa có niềm tin vào chính khả năng và nỗ lực của bản thân mình.

Đúng là hiện giờ cũng đang rảnh quá, tại cũng học xog hết rồi mà. Nhìn ra thì thiên hạ đang nô nức vui vẻ đi chơi đón Tết cũng buồn. Chắc tại ngày xưa mình gắn bó với người ấy quá, giờ mất đi để lại 1 khoảng trống rỗng quá lớn đi.

Thôi cứ chấp nhận cô đơn vậy, vào đây nc với anh em GVN, những người đồng cảnh ngộ cho đỡ buồn :))
 
Đời thật đẹp khi chúng ta bất cần :>
 
^ Cần nhưng mà bất lực :))

H nên bida hay gym nhỉ, có 2 thằng bạn rủ đi 2 thứ :-?
 
^: Gym, mình vẫn đang tập, bida cũng hay mà tốn kém lắm, đánh bida thì chẳng tốn nhiêu cả, nhưng tiền thuốc, nước, cá cược thì tốn lắm (chơi bida mà ko cá cược ko có hứng) :-<
Nói chung nên đi gym, tập tành, ăn ngủ nghỉ điều độ, biuld cái body chuẩn vào, sau này con bồ cũ nhìn thấy nó sẽ phải hối hận, ko thì sau này quên đc rồi thì đi kua gái cũng dễ hơn :-" (j/k :">)
Mà chơi gym cẩn thận nhé, đang nâng tạ mà nghĩ đến em 1 cái là tạ nó đè cho vào viện đấy =))
 
Gym sợ tập thời gian mà không theo nổi nghe nói bị chảy cơ ghê lắm hả X_X
 
^: Làm sao mà ko theo nổi, 1 ngày 45p-1h thôi mà, nếu ít thời gian 1 tuần chỉ cần tập 3 buổi cũng đc tầm 1h30/buổi. Mà chảy cơ đâu có dễ bác, chưa tập mà bác đã lo, lo lên cơ trước đi, bác nghỉ 2-3 tháng tập lại cơ vẫn vô tư, nhiều người cơ địa tốt, nghỉ 1 thời gian tập lại cơ còn lên nhanh hơn trước nữa :D
 
^Tại sợ gần Tết ấy mà :D Thế chắc đi tập vậy. Sống điều độ lại chút :-?

Bida thấy cũng thú vị, trước h toàn điện tử thôi
 
Không nên tập gym bây giờ , sắp tết rồi , tết đến nghỉ chừng 3 >> 4 ngày là làm biếng ngay !!!
Qua tết hãy tập , cậu ở đâu thế !!!
 
Mình cũng đang trong tâm trạng với bạn. Ít ra bạn cũng có người yêu bạn, còn mình thì chỉ toàn thích đơn phương, chưa có ai yêu mình cả :D, nhưng buồn 1 chút rồi vẫn cảm thấy yêu đời. Cứ nghĩ trên đời còn nhiều người bất hạnh hơn nhưng họ còn trải qua được, huống chi là một thanh niên lưng dài vai rộng như chúng mình, fai ko :D. Hãy vui lên đi, cách tốt nhất là nên chơi 1 môn thể thao mình yêu thích, khi chơi sẽ có thêm bạn mà
 
Mình thả chưa được yêu, chứ đừng là cảm giác được yêu rồi lại bỏ rơi. Giống như cho người ta 1 thứ gì đó thật tuyệt vời, làm người ta say mê rồi đột ngột lấy đi vậy. Không biết bạn hiểu ý mình không :-?
 
Thế tóm lại là đồng chí thích cái gì? Và ngay bây giờ? Nếu thích cái gì thì tự đi mà làm, tự mà bắt đầu, chẳng cần quan tâm có thành công hay ko. Cứ ngồi yên một chỗ mà nghĩ về cái đích, cái kết quả, thì sẽ chẳng bao giờ đi đến đc cả. Là đàn ông con trai thì đừng ngại thất bại. Nếu ko thì cuộc sống của bạn sẽ như bị cưỡng bức vậy, ko đỡ đc thì cố mà hưởng thụ ..;))
 
Xem chừng là hội chứng ngủ đông của mấy đứa bạn thôi mà :)), trùm mền ngủ tiếp đi bạn :)
Mình cũng đi ngủ đây ;))
 
Xem chừng là hội chứng ngủ đông của mấy đứa bạn thôi mà :)), trùm mền ngủ tiếp đi bạn :)
Mình cũng đi ngủ đây ;))

Mình mới ngủ dậy :))
 
Back
Top