ối giời ơi, việc gì phải vì mấy đứa chẳng biết mình là ai mà mình cũng chẳng biết nó là ai mà phải bỏ nguyên cả 4rum hả, mình muốn nói gì mình nói, để ý tới tụi nó làm gì, cứ vô tư như con bà tư đi. Mình vì mình chứ mình có vì tụi nó mà tự ép buộc mình thế này thế kia, nó ghét mình thì kệ nó, mình đâu mất cọng lông chân nào đâu mà phải sợ.




Nếu không có lý do thì em chẳng hơi đâu phải bận tâm đến người ta làm gì. Cứ làm đúng những gì mà em thấy đúng, miễn không khích bác nhau, không vi phạm quy định thì chẳng ai làm gì được em cả. ^^

)giữa thần dân box TT và người quản lý tạm thời của box, đến nỗi 1 loạt clone + nick hy sinh hàng loạt. Qua bên đó đọc vài bài là bạn biết ngay ấy mà 
, dạo này ko ih nữa hay sao mà trốn tít xuống dưới này thế? o_0
