maykhaugiadinh
Youtube Master Race
- 25/5/16
- 0
- 0
Các chị em khi có chồng cặp bồ thì sẽ làm gì ạ? Mình nên nhắm mắt nhắm mũi lơ đi hay phải làm cho ra sự thật với mấy trò mèo này hả các chị em?
Thời đại này cứ hỏi 10 người phụ nữ thì 7, 8 người lắc đầu chán chường về chồng của mình. Có những thỉnh thoảng vừa mới cưới được năm ba tháng đã lại lục đục với nhau, vợ thì suốt ngày bỏ về nhà mẹ đẻ, chồng thì chưa gì đã rượu chè, gái gú. Những ông gặp cảnh chán vợ, chán con đi bắt bồ đành rằng, đằng này cả những ông gia đình quá hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, vợ giỏi giang xinh đẹp cũng còn đi có người khác được. Mà thật ra, chẳng có cái lẽ nào các ông chán vợ con mà được phép đi bồ bịch cả. Như vậy thì đất nước này loạn!
Nhiều người còn bắt gặp chồng ngoại tình khi vẫn còn mang bầu. Quả thực, với người thường ngày thôi mà nói điều đó là quá sức chịu đựng rồi chứ chưa nói tới thời kì bầu bí vất vả. Còn gì đau hơn cái cảm giác người mà mình tin tưởng nhất, đầu kề gối ấp bội phản lại mình? Tâm lí người nữ giới trong thời đoạn mang bầu và sau sinh là những thời khắc mẫn cảm nhất, rất cần có đứa ở bên đem lại cảm giác yên tâm. thế mà những anh chồng không thể hiểu được điều đó. Họ vẫn cứ luôn nghĩ đó luôn là nghĩa vụ của người nữ giới, họ ích kỉ, họ chẳng phải quan hoài tới điều gì ngoài việc kiếm tiền.
Trong một gia đình không có sự san sớt, thông cảm thì không thể hạnh phúc được. Chưa kể ngoài đối mặt với những ông chồng vô tâm, các cô vợ còn phải để ý đến cả nhà nội, nhà ngoại, rồi các chế độ dinh dưỡng giúp cho thai phụ khỏe mạnh... Cái thời khắc mà thân thể họ không chịu nghe lời họ, cứ phát phì ra và phá mất dáng hình thuôn, đẹp đẽ ngày nào đã không còn nữa. Đôi lúc họ cảm thấy giận dữ. Và có thể vì vậy, những ông chồng nhìn vợ chán ngán, phải đi tìm tới những mối quan hệ lăng nhăng kia. Cho dù người phụ nữ mạnh mẽ mấy ắt cũng phải có lúc nản. Nhưng đa số họ ngậm ngùi cho qua vì đứa con.
Chị em công sở đôi lúc vẫn tâm sự phân bua với nhau. Có những nhà, vợ chồng chung sống dưới một mái nhà nhưng cảm giác thà không có còn hơn. Khi yêu nhau thì lãng mạn lắm, lúc lấy nhau về vài năm là biết mặt nhau ngay. Đúng theo kiểu sống để hành xác nhau chứ không phải sống vì nhau nữa. Khi thì chiến tranh mẹ chồng nàng dâu, khi thì chồng đi sớm về muộn lấy lí do lí trấu, lúc nào cũng ôm bo bo điện thoại nhắn với gái, nhà như cái nhà trọ. Dăm bảy thứ việc đều đổ dồn hết lên đầu vợ thì hỏi ai mà có thể chịu được. Có những ông chồng lén dấm dúi lút đi cặp bồ, còn có những gã cứ trơ trơ ra bắt bồ công khai luôn.
Thuê dịch vụ thám tử với âm mưu bắt tại trận cấm chối cãi được thì ông chồng lại nài nỉ xin lỗi rồi thôi. Và lần sau vẫn tiếp diễn như vậy! Có chị cứ biết vậy rồi thôi, quen rồi! Nhưng bản thân mình vẫn tấm tức cho họ lắm. Phận làm con gái sướng khổ gì cũng nghĩ về chồng. thế mà mấy ông cứ ích kỉ như vậy đấy.
Có trường hợp bà chị đúng hôm ăn hỏi xong còn bắt được chồng chưa cưới đi nhăng nhít với gái. Đã quyết hủy hôn mà họ nhà chồng năn nỉ quá nên chi yếu lòng, lại ưng làm đám cưới. Cưới về vài bữa lại ngựa quen lối cũ. Do chưa đăng kí hôn phối nên cũng muốn bỏ rất nhiều lần rồi mà trời xui quỷ khiến thế nào lại đâm đầu vào gã. Rồi lại được bà chị kia giới thiệu nên thuê dich vu tham tu về lấy bằng cớ đưa ra hai họ. Ai ngờ đâu, sau khi thuê thám tử lại phát hiện thêm một chuyện động trời là cô bồ của anh chồng đáng kính kia đã có thai được 5 tháng, trong khi hai vợ chồng cưới nhau cũng được 6, 7 tháng luôn rồi!
Ấy là chỉ vài trường hợp có chồng ngoại tình mình biết thôi. Còn các mẹ nó thì sao nhỉ? Thật sự có những trường hợp nên bỏ, nhưng có những trường hợp các mẹ nó không thể bỏ được mà đau lòng lắm. Đúng là đời không nói trước được điều gì! Nay mặn nồng, mai lạnh lùng với nhau. Kiếm được ai yêu mình thật lòng quả thật rất khó! Nếu đã yêu mình thật lòng rồi thì còn lâu nó mới đi bồ bịch các mẹ nhỉ?
Thời đại này cứ hỏi 10 người phụ nữ thì 7, 8 người lắc đầu chán chường về chồng của mình. Có những thỉnh thoảng vừa mới cưới được năm ba tháng đã lại lục đục với nhau, vợ thì suốt ngày bỏ về nhà mẹ đẻ, chồng thì chưa gì đã rượu chè, gái gú. Những ông gặp cảnh chán vợ, chán con đi bắt bồ đành rằng, đằng này cả những ông gia đình quá hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, vợ giỏi giang xinh đẹp cũng còn đi có người khác được. Mà thật ra, chẳng có cái lẽ nào các ông chán vợ con mà được phép đi bồ bịch cả. Như vậy thì đất nước này loạn!
Nhiều người còn bắt gặp chồng ngoại tình khi vẫn còn mang bầu. Quả thực, với người thường ngày thôi mà nói điều đó là quá sức chịu đựng rồi chứ chưa nói tới thời kì bầu bí vất vả. Còn gì đau hơn cái cảm giác người mà mình tin tưởng nhất, đầu kề gối ấp bội phản lại mình? Tâm lí người nữ giới trong thời đoạn mang bầu và sau sinh là những thời khắc mẫn cảm nhất, rất cần có đứa ở bên đem lại cảm giác yên tâm. thế mà những anh chồng không thể hiểu được điều đó. Họ vẫn cứ luôn nghĩ đó luôn là nghĩa vụ của người nữ giới, họ ích kỉ, họ chẳng phải quan hoài tới điều gì ngoài việc kiếm tiền.
Trong một gia đình không có sự san sớt, thông cảm thì không thể hạnh phúc được. Chưa kể ngoài đối mặt với những ông chồng vô tâm, các cô vợ còn phải để ý đến cả nhà nội, nhà ngoại, rồi các chế độ dinh dưỡng giúp cho thai phụ khỏe mạnh... Cái thời khắc mà thân thể họ không chịu nghe lời họ, cứ phát phì ra và phá mất dáng hình thuôn, đẹp đẽ ngày nào đã không còn nữa. Đôi lúc họ cảm thấy giận dữ. Và có thể vì vậy, những ông chồng nhìn vợ chán ngán, phải đi tìm tới những mối quan hệ lăng nhăng kia. Cho dù người phụ nữ mạnh mẽ mấy ắt cũng phải có lúc nản. Nhưng đa số họ ngậm ngùi cho qua vì đứa con.
Chị em công sở đôi lúc vẫn tâm sự phân bua với nhau. Có những nhà, vợ chồng chung sống dưới một mái nhà nhưng cảm giác thà không có còn hơn. Khi yêu nhau thì lãng mạn lắm, lúc lấy nhau về vài năm là biết mặt nhau ngay. Đúng theo kiểu sống để hành xác nhau chứ không phải sống vì nhau nữa. Khi thì chiến tranh mẹ chồng nàng dâu, khi thì chồng đi sớm về muộn lấy lí do lí trấu, lúc nào cũng ôm bo bo điện thoại nhắn với gái, nhà như cái nhà trọ. Dăm bảy thứ việc đều đổ dồn hết lên đầu vợ thì hỏi ai mà có thể chịu được. Có những ông chồng lén dấm dúi lút đi cặp bồ, còn có những gã cứ trơ trơ ra bắt bồ công khai luôn.
Thuê dịch vụ thám tử với âm mưu bắt tại trận cấm chối cãi được thì ông chồng lại nài nỉ xin lỗi rồi thôi. Và lần sau vẫn tiếp diễn như vậy! Có chị cứ biết vậy rồi thôi, quen rồi! Nhưng bản thân mình vẫn tấm tức cho họ lắm. Phận làm con gái sướng khổ gì cũng nghĩ về chồng. thế mà mấy ông cứ ích kỉ như vậy đấy.
Có trường hợp bà chị đúng hôm ăn hỏi xong còn bắt được chồng chưa cưới đi nhăng nhít với gái. Đã quyết hủy hôn mà họ nhà chồng năn nỉ quá nên chi yếu lòng, lại ưng làm đám cưới. Cưới về vài bữa lại ngựa quen lối cũ. Do chưa đăng kí hôn phối nên cũng muốn bỏ rất nhiều lần rồi mà trời xui quỷ khiến thế nào lại đâm đầu vào gã. Rồi lại được bà chị kia giới thiệu nên thuê dich vu tham tu về lấy bằng cớ đưa ra hai họ. Ai ngờ đâu, sau khi thuê thám tử lại phát hiện thêm một chuyện động trời là cô bồ của anh chồng đáng kính kia đã có thai được 5 tháng, trong khi hai vợ chồng cưới nhau cũng được 6, 7 tháng luôn rồi!
Ấy là chỉ vài trường hợp có chồng ngoại tình mình biết thôi. Còn các mẹ nó thì sao nhỉ? Thật sự có những trường hợp nên bỏ, nhưng có những trường hợp các mẹ nó không thể bỏ được mà đau lòng lắm. Đúng là đời không nói trước được điều gì! Nay mặn nồng, mai lạnh lùng với nhau. Kiếm được ai yêu mình thật lòng quả thật rất khó! Nếu đã yêu mình thật lòng rồi thì còn lâu nó mới đi bồ bịch các mẹ nhỉ?

Chỉnh sửa cuối: